1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người là có phải hay mơ vè người đó???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đêm nào em cũng mơ mấy con mẹ lô tô báo trúng lô tô,thế em yêu mấy bác đó hả các bác
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1. Khiếp bà chị ác thế. Toàn mơ úm người ta đụng xe
    2. Nếu em mà lo em gọi điện ngay tứ thì, chả đợi đến hôm sau
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang tính đi hỏi, trong khi chờ đợi câu giả nhời anh giai 76 có biết thì chia sẻ chút đê
    Chứ nói thật em thi thoảng cũng nằm mơ nhưng thường khi tỉnh dậy là quên tiệt. Cái nào có nhớ lằm cũng chỉ được 1 thời gian.
    Chưa chưa bao giờ thấy kiểu mơ động chân động tay thực, oánh nhau chảy máu thực luôn ấy
  4. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hồi yêu nhau, chả bao giờ mơ. Gần đây mơ 1 lần :D
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hồi chuẩn bị yêu, một hôm mơ đang chở nó đi bằng xe máy, đến chỗ vắng nó lao từ phía sau lên ôm mình (mà trước đó ngồi cách xa lắm nhá), giật mình tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi.
    Giờ vẫn phình phường như con bà Hường.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Phình phường là thế nào? Phình phường yêu? Phình phường sau khi bị đá? phình phường vì cuối cũng ko kưa nổi?
  7. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Incredible! auntie you dun noe???
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em cũng thế. Em chắc chắn là ko thể nào đêm trôi qua mà mình ko mơ cái gì, có điều thường em ko bao giờ nhớ được những giấc mơ của mình.
    Giấc mơ mà nhớ được thì có 2 khả năng: hoặc là ai đó nhắc, làm điều gì đó gợi nhớ đến điều đó khi người kia ngủ, hoặc là vô thức và/hoặc ý thức của người đó gắn bó với điều đó (gắn bó theo nghĩa nào thì tùy trường hợp cụ thể và nhờ chị Phan Thị Bích Hằng gọi Freud hiện hồn có lẽ mới biết)
    Trường hợp của chị thì chắc là khả năng thứ hai, và tuy ko có bác Freud, mọi người cũng giải mộng được là vì các anh ấy nhớ và nghĩ đến chị.
    Nhưng mà mức độ nghĩ nhớ trong mơ ngoài việc phụ thuộc vào mức độ nghĩ nhớ ngoài đời, còn do thần kinh của người đó quyết định nữa.
    Với cả, kể cả mức độ nghĩ hay nhớ đến mình ngoài đời cũng đâu phải lúc nào cũng phản ánh mức độ yêu của người đó. Nó còn do cách yêu của từng người, đúng ko chị?
    Vì thế em rất cảm động khi người yêu mơ về mình, nhưng em ko đánh giá và so sánh mức độ yêu qua tần suất những giấc mơ đó.
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ cái gì lặp đi lặp lại cũng trở thành trương trình,ban ngày cứ nghĩ "thằng này đẹp trai nhỉ,thằng này đẹp trai nhỉ,thằng này đẹp trai nhỉ,..."đêm về cũng mơ thấy thằng đẹp trai đó và đôi nghi cả ngày "Tao ghét mày tao ghét mày,Tao ghét mày tao ghét mày,Tao ghét mày tao ghét mày.."đêm về cũng mơ thấy nó,theo em mơ cũng chỉ là sự tái hiện trí nhớ chẳng liên quan đến tình yêu cả,có ông bảo là đêm mơ thấy em nên anh thấy có gì đó làm anh yêu em,uh,thì cũng chỉ là Ấn Tượng trong suy nghĩ là :ah,có con bé yêu yêu đó xuất hiện trong giấc mơ,có điều gì đây,chắc là mình bồ kết con bé đó,rồi từ điểm bùng phát đó+con bé đáng yêu có nhiều điểm đáng kết thật,thế là yêu,yêu là động từ mà,chỉ cần hành động yêu thương là yêu,rồi thế nào nữa???...em cũng chẳng biết
    (Bốc phét tý các bác thông cảm-spam)
  10. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiiiii, Tráu có 1 câu truyện này, cũ rồi, nhưng tráu vẫn jất hâm mộ nó vì ý nghĩa . Các Kô các Trú đọc nhé
    *** Tối qua cô mơ thấy điều mà cô vẫn hay nghĩ đến . Giấc mơ cũng buồn chẳng kém gì thực tế . Ngày xưa, mỗi tối khi tạm biệt nhau, bao giờ cô cũng nhận cái nhìn trìu mến cùng câu chúc: "ngũ ngon, tối nay mơ thấy anh." Cô ngoan ngoãn gật đầu, mĩm cười đáp lại . Nhưng những đêm đó chẳng bao giờ cô mơ thấy anh .Giờ cô mới chợt hiểu . ngày ấy mọi thứ tràn đầy, cô không bao giờ cảm thấy thiếu vắng, chờ đợi, ray rứt hay đau khỗ ....nên cần gì một hình ảnh trong mơ ! ***

Chia sẻ trang này