1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người là có phải hay mơ vè người đó???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em có lý khi nói đến việc vô thức/hoặc ý thức của ta gắn với 1 người/1 việc nào đó nên dẫn tới mơ.
    Và tất nhiên ko phải hoàn toàn đánh giá hay so sánh mức độ yêu qua tần suất hay nội dung các giấc mơ.
    Tuy nhiên rõ ràng mức độ nhớ hay nghĩ dù không phản ánh tất cả nhưng phản ánh một phần tình cảm của đối phương.
    Chị đưa ra một ví dụ thế này thôi:
    Nếu như em đang yêu 1 người và người đó trước thường mơ và nhớ rất rõ các giấc mơ liên quan đến ex (first love cho nó hoành tráng nhá vì người ta nói tình đầu là tình đẹp nhứt mờ ) tuy nhiên khi yêu em (cứ cho là người thứ 2 đê ) thì anh ta hoàn toàn ko mơ mộng gì cả
    Thế thì cảm giác của em ra sao?
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cái này đơn giản là do chị(có thể là người thứ 2) có nhiều điểm rất tương đồng với ex,chị bờ nu ơi chị cứ lôi tâm lý học ra đây mà lại có cao thủ bên tâm lý học sang khai triển nội công thì ...nói thật là tình yêu đã khó hiểu là càng khó hiểu hơn đó
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có 1 nguời làm em mơ đến rất nhiều lần, nhiều kô nhớ hết đc, ban ngày vừa gặp, mới đc cầm tay thôi, thế mà đêm về đã mơ đc ôm rồi,
    Tối nào truơc khi đi ngủ cũng nghĩ về em đấy, rồi đêm lại mơ, rồi sáng lại mong gặp, chiều lại mong ngóng đến lúc học nhóm ở nhà cùng 1 lũ có cả em nó,
    Đêm lại mơ
    Cứ thế
    Thời xa xưa rồi, mãi năm lớp 9
    Bây giờ vẫn muốn mơ gặp em nó mà chưa mơ đc
    Mà cũng chỉ mơ thấy mỗi em nó nhiều thế
    Hết
    P/s- Bà chị chắc làm mấy ku em trên này mơ hơi nhiều
    Em thuơng máy ku đấy quá, mà thôi , dại thì die, nhỉ
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em hiểu mà.
    Ý em là chắc chắn có mơ là có nhớ và nghĩ đến.
    Nhưng em muốn khuyên là hãy nghĩ là có, nhưng đừng nên nghĩ là nhiều hay ít thôi.
    Nếu cái vàng xảy ra, thì có thể là anh âý yêu chị ấy hồi xưa hơn hơn yêu em bây giờ, có thể là cách yêu hồi xưa của anh ấy khác cách yêu bây giờ, có thể là anh ấy hồi xưa nhạy cảm hơn bây giờ, etc. Có rất nhiều giả thuyết đúng ko, và em thì ko thể nào biết được cái nào là đúng. Nhưng em lại có thể biết chắc chắn một điều: anh ấy yêu chị ấy bây giờ không bằng yêu em bây giờ. Mà thế thì cái nào đúng mà chẳng được.
    Hic, mà nếu cái vàng mà xảy ra, khó tin em lại biết được, em chỉ có thể biết nếu anh ấy kể đúng ko?
    Mà nếu anh ấy như thế, sao lại ngây thơ đi kể cho em?
    Mà nếu kể, thì chắc chắn đã găm lời giải thích phù hợp.
    Mà nếu không găm, thì chắc chắn những giấc mơ đó là vô hại.
    Mà nếu có hại, thì chắc chắn là anh ấy đang trêu em.
    Mà nếu không trêu, thì chắc chắn là hôm nay anh ấy có việc gì đó nên bồi hồi nhớ lại.
    Mà nếu anh có tâm sự thế, thì em sẽ muốn nghe anh nói, về giấc mơ ấy và về tình yêu ấy.
    Mà nếu anh nói cho em nghe những chuyện đó, thì em nghĩ anh tin và yêu em rất nhiều, và em sẽ cảm động.
    Mà mỗi khi em cảm động, tính nịnh hót của em lại được kích hoạt.
    Và thế là nếu trong câu chuyện đó, người chia tay là anh, thì em sẽ biện hộ cho anh, nếu người chia tay là chị ấy, thì em sẽ làm cho anh tin là chị ấy rất sai lầm khi bỏ anh, nhưng em thấy may cho em là chị ấy sai .
    Tóm lại là xác suất để có chuyện đó là rất nhỏ. Em thì thường bao giờ chuyện gì thật chắc chắn đến trước mắt thì em mới tính, nên chuyện xác suất nhỏ thế, em thường ko bao giờ nghĩ gì cả, nhưng vì chị hỏi em nên em mới thử giả định thế thôi. Hóa ra sau khi giả định, nó cũng rút về kết luận tương tự là em ko nghĩ gì cả.
  5. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cái này các nhà tâm lý học gọi là nguyên lý của giấc mơ
  6. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    jai nhà em bảo toàn mơ thấy mẹ em thôi, lần nào mơ cũng sợ mướt mồ hôi :)):)), chắc tại ám ảnh wá
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em thì toàn mơ đi đánh đế chế cùng 7 thằng nữa
    Đang hùng hục thì bị bạn gái tóm cổ về
    Toát hết mồ hôi
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lôi cả phân tâm học vào tình yêu thì em cũng lôi nốt vào cho nó đủ

Chia sẻ trang này