1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người là phải mãi mãi như thế sao!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnientaihoa, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người là phải mãi mãi như thế sao!

    Tôi quen cô ấy cách đây 3 năm khi học chung một lớp ngoại ngữ,vì nhiều lý do khác nhau nên đã không gặp trong một thời gian dài!
    cách đây hơn 2 năm đã gặp lại cô ấy,có thể nói cô ấy đem đến cho tôi một luồng gió mát,khiến tôi như một con người khác,tốt hơn và sống có ích!Tôi yêu cô ấy!
    Nhưng có vẻ cô ấy chưa sẵn sàng,tuy mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện dần dần,nhưng cái khoảng cách để tiến đến tình yêu là không hề dễ vượt qua!
    Tôi còn một sự nghiệp dang dở,chưa đâu vào đâu,nhưng cô ấy cũng quan trọng không kém trong đời tôi,thật sự không biết làm thế nào nữa,trong trái tim tôi luôn có cô ấy,nhưng áp lực phải là một người thành công trong cuộc sống cũng không hề nhỏ!Thật khó khăn!
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình thấy tình yêu và sự nghiệp vẫn có thể song hành mà đâu nhất thiết phải chọn một trong hai đâu.
    hãy hài hoà cả hai và bạn sẽ có cả hai
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tình yêu, sự nghiệp là sự nghiệp. Ngày nào bạn cũng phải giành ít nhất 8h cho công việc. Dành cho người yêu được bao nhiêu h/ngày?
    2 thứ hoàn toàn khác nhau.có thể cùng làm tốt được
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu là để giải trí. Bạn có thể làm việc 20 tiếng một ngày - không ăn không nghỉ, không giải trí không ?
    Yêu thì bớt một số hoạt động giải trí như ti vi, bạn bè, phim ảnh, nét... thế là được ngay chứ khó gì. Bao giờ chán - lại bỏ người yêu - lại quay lại với bạn bè và các thứ khác ?
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    yêu là để giải trí???? bạn nói thế mà được à.
    thanhnientaihoa à, tớ thấy bọn con trai các ấy thường rơi vào hoàn cảnh như ấy, ngiu tớ cũng thế đó. lo lắng cho công việc, áp lực thành công từ phía gia đình ... ngiu tớ lại tâm sự với tớ những việc rì mà tớ làm được ngta toàn để tớ tham gia vào. Hắn nói rằng: yêu nhau thì fải có nhau trong kế hoạch tương lai.
    ấy nên xem xét lại mình, ấy yêu thật và mãi mãi? và tình cảm của cô ấy xacs định rồi share công việc cho nhau. như vậy là vừa làm được việc, vừa có chỗ dựa tinh thần đoá!!!!
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    đồng ý 2 tay với đoạn bôi vàng vàng nhé!
  7. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là mãi mãi
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    uhm,nhưng có một điều phải thừa nhận,tôi không thể sống thiếu cô ấy trong đời mình được,cô ấy là một phần cuộc sống của tôi!
  9. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn phân vân cái gì nữa nhỉ, cứ yêu và cứ làm việc, cái này đâu fải là chuyện gì khó như mò kim đáy bể đâu
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở đây là áp lực phải thành công , phải thành đạt của thằng đàn ông !! Mình cũng vậy mình ko muốn người yêu của mình fải chịu khổ , muốn khi cô ấy trong vòng tay bao bọc của mình thì chẳng bao giờ fải lo chuyện cơm áo gạo tiền . Nhưng khi dốc hết vào sự nghiệp thì lại lơ là tình cảm , đặc biệt là khi vấp fải khó khăn trong công việc ko có thời gian dành cho nhau nữa !!!

Chia sẻ trang này