1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người là phải mãi mãi như thế sao!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnientaihoa, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có một điều các bạn không hiểu được,chính là cô ấy đem đến cho tôi cảm giác chúng tôi mãi mãi không thể là một đôi,là cảm giác thôi!
    Khi nghĩ đến chuyện giữa hai đứa,tôi không thể tập trung làm gì cả,điều đó thật khổ tâm,ai đã từng mới hiểu được!
    Nhưng dù thế nào nữa,tôi vẫn sẽ đợi chờ cô ấy đến khi nào cô ấy hiểu được lòng tôi!
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ có thể thông cảm với ấy, vì hai bạn chưa thành đôi, chứ bọn tớ xác định rồi nên...
    ấy cố gắng trong công việc, đưa thành công vào làm động lực để chinh phục cô ấy, nói với cô ấy rằng, để được bên em thì việc rì anh cũgn làm được!!!!!
    nhiều lúc cũng nản lắm, như bọn tớ, hì cứ hong hóng cạnh nhau, mà đi với nhau là thôi làm việc, ngta cũng bảo tớ, tách nhau ra một tẹo để còn thời gian phấn đấu, còn trẻ mà.
    ngiu tớ hồi đầu tớ chẳng để mắt đâu, thậm chí còn nói lời phũ phàng,nhưng ngta dùng tình cảm chân thành để chinh phục tớ đấy, tớ phục sat đất :">
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu nhiều nhé hương hen
    Tớ biết mình phải làm gì rồi!

Chia sẻ trang này