1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

    Thông thuờng khoảng cách bạn nữ với bạn trai của mình khoảng từ 3t đến 7t là tương đối an toàn & là chuyện bình thuờng . Nhưng nếu yêu 1 người hơn trên 10t thì có sao ko ? Mọi người nghĩ gì về về cô gái đó ?
    Với 1 profiles khá ổn : Nghề nghiệp ổn định , nhà cửa đàng hoàng , tính tình vui vẻ , hoà nhã và hiền lành . Là người khá thành đạt và nhiều người theo đuổi , người ta nói yêu bạn với thái độ chân thành và nghiêm túc , bạn nghĩ gì ? Và làm thế nào khi bạn cũng có tình cảm chân thành với người ta . Bạn có sợ bạn bè bạn dị nghị vì yêu 1 người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy ko ?
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hơn 10t thì hok sao, hơn 12 tuôid thì cứ ghê ghê~ anh học lớp 12 chăn em lớp 1 mhá há há!
  3. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, bạn cứ yêu thoải mái đi
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên yêu thôi vì bây giờ đang mốt là các chú,bác yêu các cháu tầm mười tám đôi mươi mà ( ơ sao mà nghe giống chuyện của chú Bùi Tiến Dũng thế nhỉ ???)
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    òy, 12 tuổi em thấy vẫn bt mà, bạn xúc tiến đi thoai,
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu là 10 tuổi yêu 20 tuổi thì đúng là bạn bè dị nghị thật.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không có sao đâu, chỉ có trăng thôi.
    Bản thân tớ cực kỳ ghét các bạn bằng hoặc lớn tuổi hơn. Lý do là vì tính mình trẻ trung yêu đời, bình thường chỉ thích nói chuyện đùa thôi, không thích nói những chuyện sâu sắc, nhân tình thế thái. Nhưng gặp các bác già thì phải nói những chuyện đấy chứ không nói những chuyện đấy thì nói những chuyện gì bây giờ? Nói chung là chán lắm. Còn nữa các bác già lúc nào cũng nghĩ là các bác ấy sống lâu hơn mình nên hiểu đời hơn mình, lúc nào cũng dạy mình cái này cái kia. Mình cũng không thích. Còn nữa các bác già thường thiếu sáng tạo, những việc các bác ấy làm là theo kinh nghiệm. Mình cũng không thích.
    Chênh nhau nhiều tuổi quá thì không hoà hợp sinh lý, lẫn tâm lý.
    Tất nhiên ai vượt qua đựơc thì cứ yêu.
    Mình không thích các bác già.
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hơn 12 tuổi thì sao , bạn mình 22t vừa cưới 1 anh 34 tuổi , 2 người đã có 1 đứa con gái xinh xắn dã man .
    -----> chẳng có vấn đề về tuổi tác , bạn yêu anh ta hay không mới quan trọng , chứ có phải bạn bè bạn yêu anh ta đâu mà cứ phải lo dị nghị này nọ .
    nếu cảm nhận thấy anh ta yêu bạn chân thành , và bạn cũng yêu anh ta thì hãy đến với nhau , đừng bỏ lỡ cơ hội vì sợ sệt những điều vớ vẩn .
    gút lắc
    ( nhưng riêng mình , chẳng hiểu sao , rất sợ chết sau vợ ,phải chứng kiến người mình yêu thương cả đời ra đi thì không biết đau khổ thế nào , nên nếu có yêu chắc cũng phải cách tầm 5 tuổi )
  9. yeumotnguoi_yeurook

    yeumotnguoi_yeurook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn !
    Người yêu em hơn em 7 tuổi , lúc nào cãi nhau ông ý cũng chẳng thèm quan tâm dỗ gì cả , chờ khoảng lâu lâu không chịu đưọc thì mời bắt đầu gọi điện , làm lành xong thì bắt đầu giải thích là " thực ra em không có lỗi gì cả , tại em còn ít tuổi nên có thể suy nghĩ của em chưa đưọc chin chắn lắm " ~~> đấy người yêu em nói với em thế đấy
    Lúc nào cũng coi mình là trẻ con
    Không hoà hợp về tâm lí đã đành , lại còn không hoà hợp về sinh lí nữa , anh ý lúc nào cũng muốn hẹn hò vào mấy quán ca fê tối om trong khi em, thì không hề thích , em phải cái là suy nghĩ tiêu cực fản đối kịch liệt mấy vụ *** , kể cả là thân mật cũng không thích ( chưa hôn ) anh ý coi đấy là chuyện bình thường còn em lại thấy vô cùng không bình thường ( lí do em mới học lớp 11 ) nói chung là với anh ý thì việc yêu nhau , hôn nhau , thậm chí make love với nhau là chuyện hoàn toàn bình thường và phù hợp với sinh lí con người nhưng thử đặt địa vị vào em , 1 đứa 17 tuổi học lớp 11 , ai mà dám hôn anh ý chứ ( hãi ) em cũng chẳng muốn làm anh ý mất hứng đâu nhưng quả thực khác tuổi suy nghĩ khác nhau nhiều lắm , hôm nọ bọn em vừa cãi nhau chỉ vì anh ý đòi hôn em , lẽ ra là đã chia tay ...
    Thực sự yêu nhau thực nhưng suy nghĩ khác nhau nhiều quá cũng gây trở ngại .....
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không abc là đúng rồi nhưng không cho hôn là thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này