1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái anh ở HP hả em ơi đã giải quyết xong chưa
  2. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    minh thấy no vấn đề, thích là yêu thôi. lý lịch như vậy là quá ổn rồi, tuổi tác đâu có quan trọng gì nếu bạn yêu thật lòng đúng không ? [​IMG]
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    3x mà yêu người hơn 25t thì có sao không nhỉ (loại trừ mọi yếu tố, chỉ tính chuyện tình cảm) Nếu kết hôn, khoảng cách đó có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc sau 10 - 20 năm không ???
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đã yeu nahu thì cứ tới đi . CÒn suy nghĩ ảnh huởng thì rất nhiều ảnh hưởng , nào là gia đình bạn bè xã hỗi có khi sau này do chênh lệch tuổi tác => qua đỉem , suy nghĩ cũng có cái khác nhau
  5. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng sao cả
    Còn nếu em lăn tăn quá thì contact anh đi, không phải lo vấn đề về tuổi tác chênh lệch nhau quá
    Thực ra lo lắng của em là có cơ sở, là vì em còn quá trẻ. Có thể nếu bây h em đang học năm thứ 3 ĐH thì mọi chuyện sẽ dễ đi đến kết cục tốt đẹp hơn.
    Nếu tình yêu của em đẹp, em có thể duy trì nó mà. Ra trường rồi cưới (xin vào chỗ anh ý mà làm nhé, không thì các chỗ # nhà tuyển dụng lại k thích tuyển nhân viên trẻ + vừa cưới đâu ).
    Em nghe bài "Nỗi đau ngọt ngào" của Minh Thuận hát chưa: "..Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi bên đời...". Thế đấy, để thành công, đôi khi con người ta phải chấp nhận cả những đàm tiếu - thị phi của dư luận.
    Chúc em tự tin với chuyện của mình.
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái trước của em , cái này của kon pé Yulrin người NHật !
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chưa xong anh ạ . EM vẫn thấy thế nào ấy !
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ý bên xây dựng , em học kinh tế ! Hok xin đc .Với cả , học xong ra trường đi làm 1 , 2 năm rùi lấy chồng là vừa mà !
  10. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Hơn 10 tuổi có nhằm nhò gì đâu. Theo các nhà nghiên cứu thì khoảng cách 8 tuổi là tuyệt vời nhất, bạn mới quá con số đó có 2 tuổi thôi vẫn đẹp chán.

Chia sẻ trang này