1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vô ti?nh va?o đọc được Topic na?y ! anh thấy mư?ng cho em !
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là yêu thôi mà nhỉ .Hơn mình những 20t cũng chẳng sao nếu mình yêu và người ta cũng yêu mình .
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ? ----> đương nhiên là ko sao, người ta có phải là ác quỷ đâu mà ăn thỉ bạn , đùa bạn tí thôi, bạn đã ko ngần ngại về khoảng cách tuổi tác thì sợ gì người ta dị nghị, trừ khi có điều gì đó bất ổn ở đây khiến bạn suy diễn vấn đề phức tạp hơn thôi. Chúc bạn có được 1 tình iu đẹp nhé!
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơn nhìu hay ít chẳng quan trọng, quan trọng là người con trai với người con gái đoá thế nèo !! Zả dụ như cái em j học sinh lớp 11 ở trang trứơc í, thì đúng là còn bé quá, chứ còn nếu 25 với 35 thì chả sao!! Con gái 25 tuổi cho dù tính tình bắng nhắng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải có độ 9 nhất định roài, chứ còn cứ (làm như) vô tư và ngây thơ trong veo mãi thì cũng khó mà nói đc j, có khi ... chẳng ai dám mê!!! (hê hê, em võ đoán tí thoai)
    Bản thân em có bạn trai hơn mỗi 7 tuổi bọ, chẳng thấy chàng hơn mình là mấy, vì suy nghĩ của em cũng đâu có trẻ con j nữa! Mà chàng cũng chẳng coi em là trẻ con.
    (Tuy vậy, nhìu lúc cũng mún đc chàng coi là con nít để còn nhõng nhẽo tí )
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng là bạn và người ấy hoà hợp và thực sự hiểu nhau thôi. Còn tuổi tác thực sự theo tớ không quan trọng lắm. Nhiều anh bi giờ tuy lấp lững giữa đầu 3 và 4 mà vẫn trẻ trung chán.
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời, thế mà cũng phải hỏi han nhiều, nếu con giá hơn con trai thì mới có vấn đề chứ, thế này ở HN em có mà đầy
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích những anh 7x vì ở bên họ luôn có cảm giác an toàn và tin cậy, các quyết định của họ luôn thể hiện sự chín chắn và chính xác hơn mình, hôm qua thầy giáo cũng bảo thế
    Nhưng những người hoàn hảo quá như vậy đôi lúc cũng có nhược điểm làm bạn phải choáng váng bất ngờ đấy, và điều hơn hết là những người tuổi đó hầu hết đã rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nếu yêu họ bạn chắc hẳn không phải là mối tình đầu rồi
    Với bạn bè thì đó là điều tự hào, vì người yêu mà lớn tuổi lại có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, ngoại hình manly chứ không trẻ con nhí nhố là hình mẫu lý tưởng mà các chị em vươn tới, thậm chí ghen tị vì độ chiều chuộng của họ dành cho mình
    Với gia đình thì lại càng yên tâm hơn vì bố mẹ chúng ta ai cũng thích con cái có một chỗ dựa vững vàng ổn định, yêu học sinh thì lãng mạn đấy nhưng chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu
    Tóm lại chỉ cần bạn cảm thấy yêu họ thật lòng là được rồi, vì nếu có cảm tình với họ xong chắc chắn bạn sẽ bồ kết người ta còn hơn nhiều ý chứ, chỉ sợ lúc ấy anh chàng nhãng ra vì mình quá trẻ con và yêu quá mãnh liệt thì toi . Tuổi trẻ quý nhất là tình yêu chân thành và đam mê, bạn thể hiện điều đó với họ thì dù có là người nhiều tuổi và có kinh nghiệm yêu đương hoặc mất cảm xúc với tình yêu thì cuối cùng cũng sẽ thấy chỉ có bạn là tất cả
  8. nhatnguyet25

    nhatnguyet25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không làm sao cả.
    Hơn 12-15 tuổi thì đã làm sao? Quan trọng là người ta yêu thương mình chứ. Người hơn nhiều tuổi rất hiểu mình, rất biết chiều và biết lo xa cho tương lai. Tôi ủng hộ.
  9. athlonmeo

    athlonmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hơn 12_15t thì có sao đâu nhỉ, bố mẹ tớ cách nhau 1 giáp mà đến giờ đã thấy li dị gì đâu , hì hì mỗi tội hay cãi nhau lắm nhưng được cái là chưa đầy 1 phút sau là lại như kô có chuyện gì xảy ra
  10. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thì chẳng sao, về già mới biết tay nhau!

Chia sẻ trang này