1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Gái 17 yêu giai 20
    gái 25 iu giai 30-35 đc
    gái 28 iu giai 50 ok
    Cái này phải theo độ tuổi chứ không nói đc là hơn thế nào, hơn bao nhiêu là hợp lý .
    Tui 38 iu cô 20, chẳng thấy sao cả, hĩ hĩ.
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hix , giá bố mẹ em mà đẻ sớm hơn thì chăc ko đến nỗi phải gọi ngưòi ta là chú đâu
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là ngưòi hài hứoc vui tính . Đi với anh ấy đảm bảo bạn cưòi mỏi quai hàm . Ko phải cứ lớn tuổi rồi là ko nhí nhảnh đc đâu nhé
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mừng là mừng thế nào ... Em đã xem món quà của anh & thật thất vọng ... từ đầu đến cuối , em ko nhìn thấy tên mình !
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hix ! đây mới là vấn đề . Em đang học cấp 3 , sắp thi Đh , còn anh ấy thì đi làm 8 năm rồi ...
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ! Thật sự ... tôi thấy anh ấy là ngưòi có đầy đủ tố chất tôi cần . Nếu tiếp xúc nhiều , bạn sẽ thấy hoản cảnh nào anh ấy cũng có thể vựot qua . Năm anh học lơp 11 , gia đinh phá sản . Tự lo cho mình từ đấy . Học đại học mà còn nuôi đc cả em . Bây h sự nghiệp của anh ấy thành công ... đó là sự đền bù thoả đáng cho những gì anh ấy đã trải qua . Anh ấy lo xa cho cả tôi & anh ấy qua từng câu chuyện chúng tôi nói ... Tôi hiểu đc 1 phần con ngưòi anh ấy ... & cũng muốn chia sẻ với anh ấy nhiều chuyện hơn nữa.
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề!
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái ở trên là tớ cực ghét ở các bác già. Thân mình mình tự lo chứ các ông ấy cứ kêu mình nên thế này, nên thế kia mình ghét lắm. Tuy nhiên mỗi người mỗi tính. Bạn hợp được với bác ấy thì bạn cứ tiếp tục, chẳng việc gì phải sợ người này người kia nghĩ này nghĩ nọ gì cả, kệ họ đi.
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề tuổi tác trong t/y thì có mấy sự cần chú ý thế này:
    1. Tâm lý: hiện tại thì có nguy cơ em gái bị coi là trẻ con, còn anh giai thì bị coi là cổ lỗ sĩ. Sau này thì có nguy cơ chồng ngồi vuốt râu ở nhà đánh cờ với bạn, còn vợ thì mặc zip đi công viên nước với bạn . Phải đảm bảo là sự phù hợp về tính cách & hiểu biết đủ để vượt qua hạn chế về tuổi tác. Gì chứ hai người trình độ hiểu biết / cái nhìn quá khác nhau thì làm bạn cũng đã khó rồi
    2. Sinh lý: thì như bạn gì lớp 11 nói ý. tớ cũng thấy còn học sinh mà kiss thì thế nào ý. Và sau này liệu hai người có phù hợp với nhau về các điều khoản sinh học (thể trạng, lão hoá, nhu cầu, v.v..) trong hôn nhân?
    3. Hình như các bà có xu hướng sống lâu hơn các ông. Mà ở đây lại thêm vụ ông hơn bà 10+ tuổi thì...
    4. Dư luận. Cái này thì ko fải quan tâm. Miễn gia đình hai bên ok là được. Bạn bè sẽ hiểu cho ta. Người dưng ko hiểu & ko muốn hiểu thì ta cũng chả cần quan tâm tới họ.
    Chúc bạn vui :)
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của anh thì chỉ nên 1 chữ số thôi. 2 số trở lên khó hợp nhau lắm.
    Em lớp 12, anh ý đi làm 8 năm rồi. Tức là chung con giáp. Kiểu này thì bắt anh ý chờ em tới lúc em ra trường rồi cưới à. Tức là em 23, lúc đó, anh ý 35 là ít. Đàn ông ngoài 30 rồi không thể mạo hiểm chờ đợi em được. Giả sử, lúc 23 vì lý do nào đấy mà em không cưới thì anh ý làm sao (cả trăm lý do, em du học, em thấy không hợp nữa....) Thế có phải tội nghiệp anh ta không?
    Kinh nghiệm thì khuyên em không nên vì nhiều rủi ro.
    Nhưng gái 25, quen trai 37 thì không sao vì cả 2 đều đến lúc cưới rồi.

Chia sẻ trang này