1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    đã yêu thật sự thì cần care đến chuyện đó o ?
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    take care of one''s self
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    bạn e ngại như vậy thì .....giới thiệu người đó cho mình đi
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , Như bạn gì nói là giơi thiệu cho bạn đi ý .. tớ ko muốn chia sẻ , mà chia sẻ thì hắn cũng chưa chắc đã đồng ý đâu ?
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , đọc topic này thấy hầu như mọi người đều tán thành và cảm thấy ko vấn đề gì khi yêu 1 người lớn tuổi , vậy tại sao bạn lại phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa chứ , hãy thử bước đi trên con đường này xem sao , dù sau này ko đến được với nhau nhưng qua đó cũng rút ra được những bài học , những kinh nghiệm mà người đó đã trải qua truyền đạt lại cho mình . Với tôi , yêu 1 người lớn tuổi cũng "no problem" và đó cũng là 1 thử thách mà mình sẽ phải vượt qua ... Hãy cố gắng để vượt qua được thử thách đó bạn nhé !!!
    @NĐ : Yêu anh nhiều lắm
  6. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 tuổi thì lượn đi. Tui khuyên là như vậy.
    Như nếu muốn lấy thì cứ lấy, quyền tự do mà hehe.
    Thấy cũng buồn cười. Cứ thấy người ta Nghề nghiệp ổn định , nhà cửa đàng hoàng , tính tình vui vẻ , hoà nhã và hiền lành là tự nhiên thêm vào câu "tỏ tình cũng rất ngiêm túc và chân thành". Hỏi rằng có ai trong lúc dụ gái mà tỏ ra đểu không nhỉ ???
    Chân thành hay ko thử vài lần là biết ngay.
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Uh. Công nhận là rất đúng . Thành ra em hay nghĩ ngợi lắm . Em ko biét có hợp nhau về khoản suy nghĩ ko ? Nhiều lúc , em nghĩ thật sự nên dừng lại ở đây . Như bác gì ở trên nói ý , Anh ấy đợi em thì quả là mạo hiểm . Em cũng thik anh ấy thật lòng , nhưng mà chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu . Ko xác định đc thì phải quyết định nhanh để cho anh ấy còn đi lấy vợ ... Hix , phải nỗi ... em đã yêu Chỉ sợ sau này nghĩ lại tuổi tác chênh lệch , mình lại change quyết định thì có phải khổ anh ấy ko ? Giả sử lúc đó anh ấy đã 35t rồi , để quên mình này , để tìm & yêu 1 người khác thì chắc đến 40t mới lấy vợ mất . Ko thể như thế đc
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đấy là thử thách đối với mình . Bạn này nói thế chẳng khác nào coi tình yêu là trò đùa . Suy nghĩ còn non quá .Thử ko thấy thik thì bỏ người ta , thế giả sử người ta yêu bạn thật thì bạn vô tâm để cho người ta bị tổn thương đấy !
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thế tui hỏi anh này nhé . Giả sử anh ở xa tôi 80km , yêu hờ , yêu có mục đích thì hàng tuần anh có lái xe về thăm tôi đc ko ? Cuối tuần có lịch họp , tôi nói tôi bị ốm anh có dám hoãn cả hội đồng họp để về thăm ko ? Có chịu lái xe cả đi lẫn về suốt 3h đồng hồ chỉ để gặp tôi & uống với tôi 1 tách cafe ko ? Thỉnh thoảng tôi hứng lên , muốn gặp thì anh có dám bỏ cả công việc đang rất bận rộn để gặp tôi đc ko ? Mỗi lần gặp tôi , anh ấy phải lái xe hơn 160km mà ânh ấy là Kĩ sư xây dựng , quản lí hàng chục dự án , công việc đè lên người như thế mà ... Tôi cũng chẳng muốn biện minh . Bây h tôi là người trong cuộc , ko đủ tỉnh táo

Chia sẻ trang này