1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều chả làm được gì đâu, hãy làm theo con tim mách bảo bạn sẽ cảm thấy được dễ chịu hơn nhiều
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , yêu thế mới là yêu chứ
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    69 96 69 96 69 96...
  4. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, liệu 19 với 26 có bền ko
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...chỉ có các bác già là thích chăn thỏ con thôi , còn ngược lại , thỏ con nên tìm được 1 người hợp mình hơn là các bác già !
  6. godson

    godson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế tui hỏi anh này nhé . Giả sử anh ở xa tôi 80km , yêu hờ , yêu có mục đích thì hàng tuần anh có lái xe về thăm tôi đc ko ? Cuối tuần có lịch họp , tôi nói tôi bị ốm anh có dám hoãn cả hội đồng họp để về thăm ko ? Có chịu lái xe cả đi lẫn về suốt 3h đồng hồ chỉ để gặp tôi & uống với tôi 1 tách cafe ko ? Thỉnh thoảng tôi hứng lên , muốn gặp thì anh có dám bỏ cả công việc đang rất bận rộn để gặp tôi đc ko ? Mỗi lần gặp tôi , anh ấy phải lái xe hơn 160km mà ânh ấy là Kĩ sư xây dựng , quản lí hàng chục dự án , công việc đè lên người như thế mà ... Tôi cũng chẳng muốn biện minh . Bây h tôi là người trong cuộc , ko đủ tỉnh táo
    [/quote]
    Híc híc, sợ nhất là những lúc em Hứng kiểu này. Còn bình thường thì ok.
    Vì cuộc sống, ai cũng phải lao mình vào công việc, nếu như em biết chờ đợi, biết kìm nén cảm xúc nhất thời thì chắc mối quan hệ của em sẽ tốt.
    Chúc hạnh phúc
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu mấy chú này thì cũng có cái hay nhưng cũng dở,già hơn tuổi thì các chú ấy chiều như chiều con,kinh tế cũng khá vững rồi nhưng khổ cái hoạt động nó ko đc mãnh liệt như thanh niên,máy móc vào thời kỳ xuống cấp,nói chung là ko hay lắm đâu các cô ạ
  8. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình có thích 1 anh hơn mình 12tuổi. Phải noí là ngưỡng mộ mới đúng, vì mình nghe kể về anh từ khi còn bé tí.
    Rồi một ngày đẹp trời của 2 năm về trước, tự nhiên, anh ấy lại contact với mình. Mình không thể, chính xác là không dám tin rằng anh ấy contact mình vì lý do tình cảm. Không thể tả xiết được mình đã hạnh phúc đến như thế nào, hạnh phúc phát run lên ý .
    Và tiếp sau đó là những buổi hẹn hò của 2 anh em. Anh luôn giữ chừng mực với mình, dù sao, thì anh ấy cũng là người nhớn, và không thuộc thành phần biết cưa cẩm. Mỗi lần đi với anh ấy, mình như ở trên mây vậy, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng....
    Nhưng, có 1 lần, anh ấy rủ mình đi ăn, mà lại đi cùng sếp của mình. Hix, sếp là người gần bằng tuổi với anh. Mình nể trọng sếp, nhưng, không thích sự có mặt của sếp trong mối quan hệ của mình và anh. Mình thích, sự riêng tư và lãng mạn. Nhưng, anh sống thực tế quá, anh không hiểu được điều đó. Và anh đã nói với mình rằng: có phải em không thích bạn anh, em sợ sự chênh lệch về tuổi tác ah? Khi đó, mình thực sự bối rối và im lặng. Rồi một vài lý do nữa, khiến mình nghĩ và lo lắng đến vấn đề tuổi tác . Liệu tâm sinh lý có hoà hợp không?....
    Về nhà, thỉnh thoảng mình cũng nói chuyện với bố mẹ về A. Hik, nhưng, mỗi lần nhắc đến A, bố mẹ mình lại gạt đi....có lẽ các cụ cũng không muốn mình yêu A......
    Còn A, khi đó thì cũng không contact với mình nữa. A ko reply msg cho mình, A cố tình không muốn liên lạc nữa
    Rồi 1 ngày, mình gặp em trai của A. Em trai của A là người thành đạt, và giàu có hơn anh rất nhiều. Có lẽ vậy, nên rất nhiều cô gái theo đuổi. Mình không thích anh ấy, nhưng, mình vẫn đi cũng anh ấy, vì 2 mục đích: thứ nhất là qua anh ấy , mình sẽ biết thông tin về A; thứ 2 là mình được gặp gỡ những người đồng hương. Sau vài lần đi chơi chung, thì anh ấy lấy lý do này nọ, để dẫn mình đi chơi riêng. Anh ấy còn cố tình đưa mình về giới thiệu gia đình (tất nhiên là đưa ra 1 lý do hợp lý cho mình xuôi lòng). Rồi, dần dần, với sự quan tâm 1 cách chuyên nghiệp cuả anh ấy, mà mình thấy bắt đầu xuôi xuôi. Nhưng, tệ nhất là, anh ấy đã ôm và hôn mình _Đính chính là Anh ấy là người đầu tiên ôm hôn mình_Dù mình không đồng ý. Hik. Sau lần đây, mình và anh ấy hẹn hò thêm đuợc 2 lần nữa, thì mình cảm thấy ko thể chịu nổi, mình sợ, mình cảm thấy mình không yêu anh ấy được, khi nghĩ đến anh trai anh ấy.
    Và mình đã chấm dứt chuyện tình cảm này. Và anh ấy cũng mới lấy vợ rồi.
    Còn A, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ đến A, thỉnh thoảng, mình vẫn nghĩ đến A. Mấy hôm vừa rồi, Â muốn liên lạc với mình. Nhưng, chỉ qua chat thôi, mình không dám hẹn hò với A, cũng không dám nhận mời mời qua nhà A chơi. Bởi vì, mình đã hẹn hò với em trai Â, mình đã có những cử chỉ thân mật với em trai A. Vậy thì làm sao có thể đến với A được nữa.
    Liệu mình có thể đến với A ko? Nếu đến được với A, thì mình có hạnh phúc không? Mình sợ, mình sẽ bị dằn vặt suốt đời.
  9. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hơn 12 tuổi vẫn rất ok, ko có vấn đề gì cả bạn ạ, vì phụ nữ mình thường già nhanh hơn đàn ông cả về hình thức lẫn suy nghĩ. Sau này có con rồi, bạn sẽ thấy gần như ko có khoảng cách về tuổi tác ấy chứ, vì các ông ấy trẻ rất lâu, còn chị em mình thì già đi từng ngày một.
    Với lại yêu người như thế an tâm lắm, và học được nhiều điều. Bạn sẽ được che chở, được bảo ban, dạy dỗ, yêu thương... nói chung là rất tuyệt... Đừng tưởng U30,40 ko lãng mạn nhé, họ thực dụng và lãng mạn, hiểu đời và chính chắn, điềm tĩnh và quyết đoán.... Ở tuổi đó, họ có đầy đủ cơ sở và khả năng quyết định trong tình yêu và hôn nhân.
    Tớ thực sự nghĩ tuổi tác ko có vấn đề gì cả. Người yêu đầu tiên của tớ hơn tớ 12 tuổi, sau khi chia tay, tớ thực sự cảm thấy khó khăn khi bắt đầu một tình yêu mới... Vì anh ấy rất hoàn hảo...
    Chỉ cần bạn tìm được tình yêu đích thực của mình thôi. Khi tình yêu của mình đủ lớn, những thứ khác chỉ là vặt vãnh...
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...đúng là người cùng cảnh ngộ ...hic
    ...ặc ặc ..Working_girl có cái avatar hay nhỉ ..he he ...

Chia sẻ trang này