1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ , hơn nhiều tuổi tâm lí khác nhau quá thôi . Các bác lớn tuổi , thể nào ai cũng muốn A - B - C với người iu mình , trong khi đó các cô gái như iem thì ... còn tiếc đời non trẻ . Em sợ nhất là các bác già cứ đề cập đến chuyện đấy thôi ...
    Có chị gì Up comment hỏi có iu anh gì gì đó đc ko khi đã gần gũi với em trai anh ý rùi . Em nghĩ chị mà iu anh ý thật lòng thì chẳng phải bận tâm . Đơn giản vì chị đã iu em anh ý bao h đâu ? Nhưng chị phải nói với anh ý những gì đã xảy ra !
  2. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh này yêu bạn rồi
    Tuổi tác không quan trọng
    Nhưng xem chừng nếu mình có 1 ông sếp như thế này thì rất ghét, thay đổi giờ họp linh tinh, chẳng có kế hoạch, trật tự gì cả, mất công mất việc mất thời gian của bao nhiêu người
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 23/04/2007
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    approved

  4. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không có sao em a, chỉ có một số vấn đề thôi. Cách nhau dăm tuổi thì nhìn nhận còn nhiều tương đồng. Khoảng 1 con giáp trở lên thì hương hoa còn thơm ban đầu thôi, thời gian ngắn sau mới lệch pha. Nhưng có cái là các bác giai lớn tuổi thì có nhiều "kinh nghiệm" nên cũng khó tính
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , hắn chiều chuộng em thật , hỏi cái gì , làm cái gì cũng : '' Anh đồng ý '' . Nhưng nhiều khi như thế cũng chán , chẳng còn gì là thú vị . Hắn '' già '' nên hắn khó tính & kĩ tính là điều đuơng nhiên . Nhưng mà cũng trẻ con & buồn cười lắm , hay giận dỗi em lắm nhá .
    Hôm trước em có nói 1 câu gì đó làm hắn phật lòng ( em cũng chẳng biết là câu nào của em nữa ) . Hắn tuyên bố , hắn giận em . Ô , hắn giận thật nhé . 1 tuần sau em mới dám mon men fone cho hắn , ai dè hắn bảo :
    - Anh đang bực hết cả mình đây này !
    - Sao mà anh bực mình ? Ko đấu thầu đc dự án mà anh bảo à ?
    - Ko phải ! Bực mình vì mãi ko đc gặp em !
    - Ô, em tưởng anh còn đang giận em ! <-- Cười thầm ^_^
    - Hết giận từ lâu rồi , đang nhớ chết đi đc đây này .
    Hắn '' già '' nhưng dễ thương lắm cơ !
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , ko hẳn như thế đâu , anh ý làm việc nghiêm túc , thỉnh thoảng mới trốn đi chơi với tớ thui . Mỗi lần như thế , Sếp của anh ý fone gọi về , anh ý toàn nói dối là :'' Em đang ở xã An Lão ... ở vùng sâu vùng xa , ko về kịp . Có dự án dưới này mà ! '' Hẵn vẫn làm việc hết sức chu đáo !
  7. eunalida

    eunalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao, yêu thì cứ yêu chứ suy nghĩ chi cho mệt óc , người ta lớn hơn mình nhiều tuổi thì có làm sao đâu , chưa có vợ là được rùi .
    Chứ có mấy ông lớn tuổi mà còn đi kiếm lại thời xuân xanh của mình thì mới đáng sợ , chứ chưa vợ thì ok ! Chẳng việc gì hết , lo lắng chi cho già ra, lấy chồng lớn tuổi còn sướng nữa, vợ trẻ thì chồng chẳng mấy khi quan tâm đến những cô gái trẻ khác, sướng rùi !
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vô tư thôi em gái ơi, chị đây cũng sắp lấy ox chị lớn hơn chị 19t đấy thôi. Tất nhiên thời gian đầu sẽ gắp nhiều khó khăn vì hoàn cảnh xung quanh, nhưng nếu yêu thật lòng thì 2 người sẽ cùng nhau vượt wa thôi, bây giờ thì tụi chị sắp kết hôn rồi.
    Còn như ai nói fải xem tuổi tác để suy nghĩ vấn đề tâm sinh lí gì gì đó thì chị nghĩ chuỵên đó bản thân người trong cuộc hiểu được tâm sinh lí của nhau thôi.
    Chúc em hạnh fúc
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Già mà ko yếu sinh lý là đc, còn nếu chẳng may yếu thì phải chịu! Dù các bác trên này có góp ý thì chả lẽ cô bỏ người yêu cô hay đi yêu người cô ko yêu chắc? Thỏ non đeo kính lão!
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Có sao đấy,nếu như em là nam và yêu một chị hơn 12 tuổi .Còn em là nữ thì yêu một anh hơn 12 tuổi chẳng sao,em yêu chú hơn 22 hay 32tuổi vẫn OK

Chia sẻ trang này