1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người lớn hơn nhiều tuổi , có sao ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Footfall_Fancier, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình tin,
    thứ 1 cô gái ấy giàu,
    thứ 2 đứa con nít ấy lười lao động cần lấy vợ giàu để chăm nom mình
    thứ 3 già nhân ngãi non vợ chồng
    thứ 4....
    kô thể tưỡng tượng nổi , mình đây nè 1 thắng < 5 tuổi theo mà còn cảm thấy kinh hãi rồi vậy mà sao nguời ta có thể chấp nhận đc nhỉ , hay thiệt , rồi về già phải sống ntn????
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hix! Mọi nguời ui , tóm lại ai thấy em có thể iu anh ý đc thì giơ tay lên cho em xem kết quả biểu quyết tí ! Giúp e đi , e khó nghĩ lắm !
  3. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tuổi chỉ là vấn đề thứ 2 thôi.
    Sao không quan tâm đến vấn đề 1 đã nhỉ ???
  4. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì có ý kiến thế này
    trước tiên, phải nói rằng, tuổi tác không quan trọng đối với tình yêu. Nhưng bạn hãy xem lại xem, yêu để làm gì, xác định yêu để đến tới hôn nhân (hay yêu hương yêu hoa cho biêt).
    Mà thật sự tuổi của anh ấy cũng đến độ tuổi lập gia đình rồi, vậy nên tình yêu đó sẽ kéo dài được bao lâu? đó cũng là vấn đề mà bạn cần phải suy nghĩ đấy.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hài ghê.
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    CÁi gì mà hài ?
    Như bạn nào nói ở trên ý ... Anh ấy đã đến tuổi lập GĐ , cái này tôi công nhận , nhưng chẳng lẽ tôi yêu chỉ để yêu cho thik thôi à ? Tôi cũng nghĩ là yêu anh ấy thì cần xác định đi là vừa ...Ra trường là lấy nhau luôn bởi vì khi đã chấp nhận yêu người ta thì fải chấp nhận người ta sẽ ko dứt mình ra đc . Hơn nữa nếu tôi bỏ anh ấy thì quá tàn nhẫn . Anh ấy mạo hiểm chờ tôi thì tôi ko thể bỏ anh ấy và nói thêm nữa ... Anh ấy là người thành đạt , giàu có , có lối sống khá thú vị , ko thiếu cô xinh đẹp đeo bám , nếu lo anh ấy ế thì lo qúa xa , chỉ lo anh ấy yêu mình rùi , ko thể quên đc , nhưng cứ lấy 1 cô gái khác mà mình ko yêu thì có HP đc ko ? Tôi yêu thì chấp nhận , nhưng chỉ sợ bạn bè nói yêu người hơn mình nhiều tuổi quá ... chỉ vì anh ấy giàu . Hix! Tôi fải làm sao ? Thôi , tôi sẽ mặc kệ , tôi làm theo trái tim tôi !Tôi sẽ yêu anh ấy , chỉ mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho tôi đỡ suy nghĩ !
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nhiệt tình cho bạn này...
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hay nói dối mình những việc nhỏ , ko ảnh hưởng gì lớn nhưng mình cứ nghĩ nói dối những việc nhỏ dc thì việc lớn cũng nói dối đc . Mình chắc chắn 100% anh ý nói dối nhưng ko sao mà làm anh ấy fải thừa nhận dc vì chắng có bằng chứng ... chán thế!
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hay nói dối mình những việc nhỏ , ko ảnh hưởng gì lớn nhưng mình cứ nghĩ nói dối những việc nhỏ dc thì việc lớn cũng nói dối đc . Mình chắc chắn 100% anh ý nói dối nhưng ko sao mà làm anh ấy fải thừa nhận dc vì chắng có bằng chứng ... chán thế!
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Giống ng yêu cũ của mình thế, hay nói dối việc nhỏ, ghét kinh khủng, yêu nhau 3 năm mà choảng nhau (break) ko dưới 3 lần, lần này tạch hẳn, nhẹ cả người

Chia sẻ trang này