1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu tính tích luỹ để mua nhà thì cũng vô cùng. Những bác lương 10tr thì sẽ có được những khoản khác ngoài lương khác. Mà khoản này mới thực là quan trọng.
    Với lại, bao giờ cũng thế, người ta sẽ mua từ mảnh đất hay căn nhà bé, rồi bán đi, rồi gom vào mua 1 cái rộng hơn 1 chút, rồi vay mượn, túm lại thì thường sau 4,5 năm, các bác lập gia đình, cũng sẽ tìm cách có được nhà. Vất vả và khó khăn lắm, lúc đó mới thấy hạnh phúc của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơm áo gạo tiền. Bác nào chê em thực dụng cũng được, nhưng ko có nhà, thì em chẳng dám nghĩ xa xôi đâu các bác ah.
    Chúc chủ topic vững tin với TY của mình. Thật lòng mong 2 bạn hạnh phúc. Mình đóng góp vậy ko fải là để 2 bạn nản chí, mà chỉ mong các bạn thực tế hơn 1 chút khi nghĩ về tương lai thôi
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Tiếp câu chuyện chào hỏi :
    -Đến nhà nàng chơi ,bố nàng đi ngủ sớm .Lúc về thấy bố ngủ rồi .Bảo thôi bố ngủ rồi ,hôm khác anh chào bố vậy .
    10" sau ,tại nhà nàng .
    -Nó là cái thằng không có giáo dục ,về không chào hỏi gì cả (Đau)
    Lần sau đến ,Bố nàng vẫn đi ngủ sớm ,lúc về:"Cháu chào chú ,cháu về đây ạ .
    Im lặng,tưởng bố nàng ngủ rồi ko nghe thấy ,lại về .
    10" sau,tại nhà nàng ,thế nó chào mà không thấy tao nói gì ,mà dám về à .(Quá đau)
    Lần sau,đến :"Cháu về đây ạ .
    -Uh ,Cháu về à ,về sớm thế .
    -Vâng ạ,cũng muộn rồi ...
    10" sau,tại nhà nàng ,bố mẹ nó không dạy là ,người ta ngủ thì không được làm mất giấc ngủ à .(không đau vì quá đau)
    Nàng:Bố thế nào cũng nói được .
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ nghĩ ngược lại nhé. Cùng nhau vượt qua khó khăn rồi mua được 1 tài sản lớn sẽ gắn kết vợ chồng hơn chứ. Cảm giác cùng nhau đạt được 1 thành quả nào đó rất happy.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cứ tính kiểu cá trên thớt thế này thì cả nước vn mình ở túp lêu hết
    Như em đây lương thảm hơn nhiều, mà cũng thấy mình còn... hào hoa chán
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi , 2 vợ chồng cùng nhau vượt qua nan gian vất vả ,từ nghèo khó đi lên thì mới biết quý trọng lẫn nhau thì gia đình mới bền vững đuợc,chả phải có những bác trai có tiền bạc khi yêu hay lấy 1 ai đó thì có suy nghĩ là nó yêu tiền mình hay yeu mình ấy nhở còn gì ?( em không nói tất cả nhé )
    phải chung lưng đấu cật thì sau này nếu có phút giây nào đó người chồng hay người vợ có chút xao lòng thì cũng sẽ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công lao bao năm của mình và người bạn đời để rút chân quay trở về vơi tổ ấm
    các bác đừng lấy chuyện cần có nhà , có tiền , thu nhập cao mà cho rằng mình đang thực tế, theo mình đó chỉ là thực dụng thôi
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào có chữ kí hoành tráng thế...
    @chu topic: các cụ lo thì các cụ nói, còn mình phải có chứng kiến của mình... yêu chàng từ thuở cơ hàn cũng có nhiều cái hay lắm chứ...
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, bác ơi sao bác là con trai mà chẳng bênh vực phái mình tý nào thế
    theo e á, nghèo mới lâu , giầu mấy mốc , đầy người giầu lên chỉ sau 1 đêm và cũng chẳng ít người đang từ ông nọ bà kia bỗng chốc thành ăn mày hết đó sao , đời mà ,làm sao mình tình hết đưọc
    em là em vẫn mong bác chủ topic và anh người yêu cưới nhau xong ,vưọt qua khó khăn , sinh 1 em bé bụ bẫm rồi bỗng chốc được quý nhân phù trợ làm ăn phát đạt tiền vào như nước ( nghe thì có vẻ cổ tích nhở , nhưng mà em thích thế )
    hoa cho bác chủ topic
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn thế đâu Vấn đề ở đây là các tiền đề để bắt đầu cuộc sống gia đình. Chứ có nhà và ít tiền còm đâu có nghĩa là thành đạt, sung sướng? Vấn đề là 2 người hướng tới mục đích gì cho cuộc đời, còn nhiều dịp để " chung lưng, đấu cật " lắm em ko có ý kêu gào chị em, anh em phải thực dụng. Nhưng nghiêm túc mà nói, ở thời đại này bắt buộc người ta phải thực tế 1 chút Tựu chung lại là những người muốn kết hôn nên có ý thức rõ ràng về vấn đề Hôn nhân . Nghĩ cho kĩ trước khi quyết định để khỏi phải nghĩ lại, khỏi phải hối hận, khỏi phải giải tán tìm người khác . Có đọc ở đâu đó về tỉ lệ ly hôn của 8x cao đến báo động Phải chăng thời nay quan niệm của chúng ta về vấn đề hôn nhân còn mơ hồ và sến sẩm quá?
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Nghe anh TÙng nói, em đếch dám cưới vợ nữa, 2 vợ chồng nghèo. Anh TÙng dang tay cho vay mấy đông đi
  10. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    " anh " đố " chú " ko lấy vợ đấy

Chia sẻ trang này