1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đây , e tính lại ạ , cứ coi như là gửi ngân hàng vietcombank nhé, lãi suất bay giờ là 17% ,ok
    năm thứ 1 : 50 * 17% = 85 Tr
    năm thứ 2 :(85 + 50 ) * 17% =229,5Tr
    năm thứ 3 : ( 229,5 + 50 ) * 17% =
    đấy , chả đến 10 năm đâu
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mình ngu thế nhỉ , càng nói càng ngu , em xin đính chính lại là 8,5tr là số tiền lãi trong năm đầu tiên của 50tr , hix, thôi lượn , ở đây lại lộ bản chất dốt nát của mình, hí hí
  3. fullstop2008

    fullstop2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cứ nghĩ rằng, tình yêu mà thực dụng quá thì mất đi ý nghĩa của nó. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh thức tế ở mức hợp lý.
    Việc nhà cửa, em thấy, cứ trông chờ vào tiền lương mà tiết kiệm mua nhà thì chẳng biết đến bao giờ mới tiết kiệm đủ. Nói là tin nhau, tương lai sẽ có, vâng, cơ mà trong thực tế cũng có biết bao nhiêu người có mua được nhà đâu. Chưa kể cưới vào, bao nhiêu vấn đề. Nên em thì em cứ nghĩ, có mua được nhà hay không, cũng còn phải phụ thuộc vào khả năng của chàng nữa.
    Với lại trong thời buổi lạm phát bây giờ, 2 vợ chồng kiếm 10tr/tháng cũng không phải là nhiều nhặn gì. Rồi con cái vào nữa. Căn cơ thì cũng đủ, chứ em không nghĩ có thể tiết kiệm để mà mua nhà.
    Nói chung, các chủ topic thấy tình yêu đủ lớn thì cứ tiếp tục. Em thì em chỉ thục tế, chưa đến mức thực dụng, mà phân tích thế thôi.
  4. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    He he bà cụ hơi bị khó tính đấy
    Lương 5T một tháng còn bị chê
    Theo tớ thì tùy tình cảm bạn thôi
    Sâu nặng cở nào
    Anh chàng này thế nào, yêu bạn cở nào
    vì xét đoán người qua tiền bạc không được gì đâu
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    em có một chị! gần 30! yêu một anh ko phải dân HN, Cũng thuê nhà! tháng anh ý kiếm được hơn 10Tr. Nhưng anh ấy ko bít giữ! Tiêu hoang quen rồi! Chị luôn được nhận những món quà tốt, đắt tiền từ anh ấy! Dù chị đã góp ý là em ko cần thiết phải có những thứ ấy nhưng tính anh gia trưởng! Anh ý thik là anh ấy làm! Ý kiến của chị chỉ là tham khảo thôi!
    Em hỏi chị ý là thế bao h cưới! Chị nói là anh cứ lo, ko lo được cho chị, sợ chị khổ, anh ý mún kiếm nhìu tiền nữa mới tính thế đấy! Con trai luôn nghĩ đến điều đó trước tiên khi nói đến vấn đề cưới.
    Rồi bố , mẹ chị ko thik anh vì anh ko hợp tuổi, anh ko phải dân HN, nhà anh ở là nhà thuê. Lại còn 2 thằng em trai đang phải lo lắng.
    Nhưng ko vì thế mà anh tránh né, anh vẫn đến nhà, vẫn ý tứ. Để ý quan sát thái độ của bố, mẹ chị. VD như đi chơi đâu, hay ngày gì. Việc quà cáp cho GĐ chị luôn làm anh phải chạy đôn đáo để chọn lựa cho phù hơp. Có lần chị kể : nhà chị hay uống chè dây! Tối hôm ấy anh đến nhà! Bố chị tìm chè dây pha mà hết! Tối hôm sau. Muộn ơi là muộn anh mới tới! Đến thì mồ hôi nhễ nhại. Anh nói với chị là anh đi tìm mua chè dây cho bác mãi mới mua được vì dạo này hết hàng! ng` ta ko có để bán! Rồi hôm mùng 8/3! Anh mua bộ quần áo wow cho mẹ chị nhưng bị chật. Anh nhất quyết bảo chị đưa anh để anh đi đổi! Mặc dù size của mẹ chị hơi to hơi khó tìm với nhãn hàng ấy!
    Em thì luôn nói với chị thế này! Tiền thì trưóc hay sau khi cưới cũng phải kiếm! Chị cũng ko thể giục anh cưới được! Đôi khi ngồi nói chuyện thì chị phân tích cho anh nghe thôi! Cái gì cũng có thể vượt qua được hết! Quan trọng là con người ta sống với nhau thế nào để hạnh phúc mà thôi.
    Còn về phía gia đình! Dù gì thì con gái cũng có thì! Gần 30 rùi chứ ít đâu! Chỉ cần anh luôn thế! Tâm lý. Lo lắng việc GĐ chị như GĐ mình! Thì chẳng bố mẹ nào ghét cả! Có ghét thì ghét lọai vô tâm mà thôi!
    Và quan trọng! Con gái luôn yêu người có chí hướng. Biết định hướng TL.Biết yêu và chia sẻ. Với những người như thế! Con gái luôn sẵn sàng gắn bó cả cuộc đời
    Thế này thì đủ hiểu chưa nhỉ

  6. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác này làm ở ngân hàng nào đấy để em đến gửi tiết kiệm?
  7. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nga?nh phâ?n mê?m nó có đặc thu? vậy bác ạh. Các đô?ng chí gio?i thi? không nhưfng lương cao ma? thu nhập ngoa?i cufng lắm. Ư ma? các đô?ng chí bi?nh thươ?ng thi? hơi khó.
    Bác lương có 5T một tháng ma? cuối năm tiết kiệm được 80T la? em cực nê? bác đấy.
    Em thi? chắc ... ế Vợ mất, la?m sao ma? da?nh được xiê?n mua nha? ru?i .... "tậu Vợ" bi giơ?
    Xin ho?i bác một câu đơn gia?n: 10 năm sau thi? giá nha? sef la? bao nhiêu????
    Được langdu_hn_ngheo sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 03/07/2008
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vẫn muốn nói thêm đôi câu với chủ topic. Quan trọng nhất là bạn đặt mục đích cuộc sống ở đâu, mức độ lòng tin của bạn vào chú kia thế nào sau 13 trang topic với 1 số ý kiến thực sự, chắc bạn cũng có đủ thời gian và điều kiện để suy xét. Nếu bạn tin chú kia có thể sẽ là người chồng, người cha tốt, có thể cùng bạn đảm bảo cho bạn, các con của bạn sau này có 1 cuộc sống như bạn mong muốn . Thì tiến lên, khó khăn nào cũng vượt qua được thôi. Còn nếu ko...
  9. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    buồn thế đấy, vừa giới thệu cho thằng bạn vào tvty, nó đọc qua bảo box này nham nhở :))
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thực ra diễn đàn chỉ là nơi để người ta đưa ý kiến thôi. Em nghĩ, mỗi người đưa ra các ý kiến khác nhau để chủ topic chọn con đường cho riêng mình và lường trước hết những khó khăn của cuộc sống. Các bác cứ ko thik ý kiến nào là các bác đập nó chết thôi. Vậy còn ai dám đưa ra ý kiến nữa.
    Mà em thì ko thik cãi nhau, chủ topic còn chưa có ý kiến gì, các bác cứ đem ra cãi nhau ầm ĩ làm gì.

Chia sẻ trang này