1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tổng 2 cái vàng vàng = 10tr/tháng thì nếu biết cách chi tiêu 2 vợ chồng vẫn sống ổn. Lấy nhau về rồi thì tiết kiệm + dành dụm để có tiền mua nhà. Chứ cứ nghĩ người ta 5tr/tháng + đi ở nhà thuê => ko có tương lai(cái này ko thể khẳng định được) thì ko lẽ ko cưới được vợ chắc. Đã yêu được thì fải chịu khó thuyết phục mẹ chị thôi, mưa dầm thấm đất. Nếu chị cảm thấy mình đủ sức chịu được khó khăn trong giai đoạn đầu để chung lưng với chồng mà xây dựng gia đình thì cứ chiến tới cùng. Hạnh phúc ở sự lựa chọn của chị chứ ko fải mẹ chị. Còn nếu ko đủ can đảm thì thôi bỏ quách kiếm anh nào lương khá + có nhà riêng rồi yêu đỡ mắc công lăn tăn cho mệt óc.
  2. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    chẹp, đôi khi các bác cứ ngộ nhận, có khi chả phải vì 5tr hay căn nhà đâu, các bà mẹ í là đôi khi nói theo cảm tính lắm (hay cách khác là nói theo "linh cảm của 1 bà mẹ"). Thấy ko thik thì là ko thik thôi, có nhiều cái các ông bố bà mẹ cứ viện lý do này lý do kia, cốt là tìm đc cái lý do nào đấy để thuyết phục con cái. Ra mắt với gia đình ng yêu, mình thừa cái nhìn đầu tiên của bố mẹ nàng thế nào đó cũng chính là định hướng chính cho thái độ sau này, bố mẹ mà đã kết thì ngày càng kết còn ko thì có cố nữa thì cũng chỉ thêm cái nhìn ái ngại.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đến tương lai của mình cũng để cho cha mẹ quyết hộ thì bại rồi !!! tự lo thân đi, cha mẹ tầm này chỉ đóng vai trò tham khảo thôi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kể cho chủ topic nghe một câu chuyện nhé. Một cô nọ có một anh bạn đến nhà ăn cơm. Khi anh chàng ra về, bà mẹ nói, rất hùng hồn:
    - Nó khéo lắm nhưng nó không thương con đâu!
    Hê hê, từ lúc nào ''khéo'' đã trở thành điểm yếu vậy? Chứ chẳng lẽ có một thằng không biết cư xử ngồi ăn ở nhà mình thì mới chịu? Chẳng lẽ con mình nó quen biết với người thiếu lễ phép thì mới là tốt?
    - Con cũng không thương người ta, mẹ đừng nói vậy.
    - Không thương thì chấm dứt ngay lập tức!
    - Chấm dứt cái gì hả mẹ? Tụi con chỉ là bạn thì chấm dứt cái gì?
    Thế là bà mẹ lầm bầm chửi thầm thôi.
    Hê hê hê, bạn chủ topic suy nghĩ chu đáo nhé. Chứ 5tr không là lý do đâu, gặp anh chàng có 50tr/tháng thì mẹ bạn không thích thì cũng có lý do khác ngay.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tiếp 1 câu chuyện
    tao ko hiểu đc ****** , nó ko chào thì bảo bọn vô lễ, nó chào hỏi thì đàn ông con trai j mà lắm mồm
    // nói anh thu tiền điện
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bố em khó tính nhỉ , nhưng mẹ em thì có vẻ dễ tính hơn đấy
  7. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mẹ bạn yêu người hay yêu nhà, nói chung mẹ nói cũng có phần đúng thôi, là bố mẹ ai cũng muốn con mình có cuộc sống đầy đủ ko thiếu thốn nhưng cuộc sống mà sao chọn lựa đc. Hãy chứng tỏ 2 người có thể sống tốt , hạnh phúc và có thể mua đc nhà
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1

    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 25/06/2008
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gớm bà già nhà cô này cứ như là thầy bói, phán như đúng rồi. Để trả lời câu hỏi nàng phải làm sao thì :
    Như mấy tay tư vấn ở trên bảo cứ ịch bụng ra, đeo ba lô ngược, thì chấp cả 3 họ gộp lại cũng không đỡ được.
    Bẩu bà bô là ông bác anh ấy là Uỷ VIên Chính Trị, cơ to lắm. Anh ấy không ỷ lại vào người thân thôi chứ nếu cần hét một phát có thằng đến liếm chân mẹ liền. Đảm bảo bà già nghe xong đổi ý định nói xấu thằng rể ngay tắc tự.
  10. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hà hà, đọc bài bác Quẩy vui phết, hình như dạo này bác hay dùng những động từ mạnh nhẩy!
    ý kiến của cha mẹ cũng chỉ để tham khảo thôi bạn ạ! Cái quan trọng nhất là 2 người yêu nhau và cái vàng vàng kia là được rồi chứ gì. Bây giờ hoặc là bạn thuyết phục mẹ bạn(thuyết phục những người bảo thủ thì hơi khó nhưng vẫn nhiều người làm được) hoặc là làm như mấy bác trên kia bảo ấy (tuỳ xem bạn làm được cách nào). Nhưng cũng phải nói thằng là suy nghĩ của mẹ bạn không hẳn là quá đáng, suy cho cùng thì sau này cưới nhau còn con cái, ốm đau thuốc men.....nhiều khoản phát sinh nữa nên anh chàng kia phải cố gắng nhiều hơn nữa, tổng thu nhập của 2 bạn là 10t và chi tiêu ở HN này thì còn phải tiết kiệm nhiều.

Chia sẻ trang này