1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ... cái này phải hỏi em Kizzzshokkk
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mẹ bác ko phản đối quyết liệt quá đâu! tiếp tục thuyết phục đi! cuối cùng căng thăng quá, Ty lớn thì Về thông báo với mama là BS bảo cưới, lúc đó mama bác có cuống cả lên ấy chứ
    Nhìn người lại ngẫm đếnta: Kiểu này thì minh khỏi có người iu, khỏilấy vợ roài, lương 3t nhà cũng đi ở trọ huhu Tương lai thật mù mịt!

  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    E có thằng bạn nhà giàu nứt đố đổ vách,học hành giỏi giang mà còn bị mẹ NY chê k0 thích.E nghĩ đó chỉ là lý do để các ông bố bà mẹ muốn tách bạn ra khỏi NY mà thôi.Các ộng bà ý đã k0 thích thì hoàn hảo đến mấy ông bà ý cug nghĩ ra cách mà ghét.Chả nói đâu xa e cug là nạn nhân,lần ra mắt bố mẹ NY tỏ ra ngoan ngoãn đang hoàng lắm mà rốt cuộc vẫn k thể lấy đc lòng ông bà nhạc,giờ đi chơi với NY toàn fải đánh du kích
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là con gái thì nên tính toán 1 chút. Khởi nghiệp với gánh nặng nhà cửa tại Hn là một cực hình đấy
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái này nàng phải hỏi thật kỹ mẹ nàng sao lại nhận xét như vậy ! Người lớn nhất là người có kinh nghiệm sống ít khi đưa ra những nhận xét nông cạn và hời hợt lắm ! Việc nàng cho rằng mẹ nàng chỉ nhìn vào cái lương 5 tr/thang tại thời điểm này hoàn toàn phiến diện ! Vài lời như vậy mong nàng hiểu anh !
  6. anon08

    anon08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    quá lý thuyết xa rời thực tế
  7. BlameItOnMe

    BlameItOnMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn vô tư chả nghĩ ngợi gì mà nghe bạn này nói thấy cũng lo lo
    Ng yêu mình cũng đang ở trọ, lương cũng chừng 5tr/ tháng, thậm chí còn nợ nần vì làm ăn thua lỗ
    Nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy đấy là 1 trở ngại (ngây thơ quá chăng ?? )
    Nhưng mình cảm thấy người đó rất mạnh mẽ và có chí, Vậy là được
    Thực ra điều này cũng ko thể trách được người ta vì xuất phát điểm không được bằng mình (nhà mình điều kiện hơn), người ta đã trụ lại đc HN và có được 1 công việc đàng hoàng là tốt rồi . Còn chuyện nợ nần, thua lỗ thì vượt qua được mình lại càng thấy phục hơn
    Mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện không có nhà Hn là 1 bất lợi và chưa từng nghĩ bố mẹ sẽ phản đối .
    Thậm chí mình nghĩ bố mẹ sẽ thích 1 người con trai nhà nghèo và có chí cơ
    Như thế, sau này lúc hoạn nạn, 1 con người đã từng trải qua những vất vả và khó khăn sẽ biết cách đương đầu tốt hơn là 1 ông công tử nhà cao cửa rộng (nhà cửa toàn bố mẹ để lại cho chứ nó có làm ra đâu )
    Cuộc sống có fải bao giờ cũng bình bình đâu, xã hội, kinh tế biến đổi thì 1 người từng trải sẽ là chỗ dựa vững chắc hơn .
    Mình suy nghĩ thế không biết có đúng không hồn nhiên định tuần sau dẫn về nhà đây, chắc bố mẹ chả fản đối đâu nhỉ
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, Nếu lấy chồng ngoại tỉnh mà lương 5 củ thì lấy chồng HN lương 3 củ cho lành
    Nói các bác ngoại tỉnh đừng tự ái, chứ 5 củ nghĩ thì nó là ổn đấy nhưng có vợ có con rồi, chẳng thấm vào đâu, giờ ở 1 đứa nhà thuê 700k, ở 3 đứa nhà thuê 1,2 - 2,5t mới ở đc, còn chưa kể bao nhiêu khỏan phải lo tới
    Nếu nhà bạn mà chỉ tòan con gái cho ở rể đc thì OK, chứ nếu tiềm lực nhà chú kia không có khả năng mua nhà thì xem xét lại
    Hoặc là về quê sống vì iu thì OK
    suy nghĩ cho kỹ , tớ là mẹ bạn tớ cũng hok đồng ý
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao lôi em vào đây ??? vẫn cay cú vụ tranh cãi về **** và quan tham nhũng hôm qua àh
    Có 2 vấn đề tớ xin được phát biểu trong buổi họp này :
    1 , Tớ luôn tôn trọng và thích được nghe theo nhận xét của phụ huynh , vì trải nghiệm cuộc sống đã cho tớ thấy đa số những gì tớ không làm theo lời bố mẹ bảo thì đều không thành . Bố mẹ là người đi trước , đã có nhiều kinh nghiệm cuộc sống Thế nên nếu linh tính cho các cụ thấy 1 con người nào đó không hợp với con mình ( các cụ yêu thương chăm bẵm từ bé nên hiểu rõ tính nết ) , thì cậu cũng nên hỏi kỹ và lắng nghe lời khuyên của mẹ , để bình tĩnh suy xét xem liệu có phải cụ đã nhận xét đúng không
    2 , Sau đó là vấn đề muôn thủa : Tình yêu của 2 người có đủ mạnh hay không . Tớ phản đối nhiều bạn dùng cách ép buộc gia đình , hay là để có thai rồi ép được cưới . Làm như thế là hạ thấp giá trị của người phụ nữ . Bạn ấy có quyền cưới trong tư thế kiêu hãnh , không phải ép buộc phụ huynh . Chứ nếu để kễnh bụng lên rồi cưới , bố mẹ cô dâu sẽ không ưa chàng rể , gia đình chú rể cũng không coi trọng cô dâu , họ hàng xa gần nhìn vào chẳng hay ho gì , thiệt thòi lại đổ hết về đầu bạn gái ??? Tội gì phải thế ??? Chẳng lẽ phải hy sinh danh dự ,sức khỏe cho 1 điều không đáng ??? Thế nên bỏ ngay ý định có thai hoặc ăn vạ để được cưới . Không cưới anh này thì có anh khác , chứ đã cưới thì phải được hạnh phúc trọn vẹn , mãn nguyện , đến ngày đẹp tháng tốt thì có baby , khai hoa nở nhụy khi kinh tế ổn định , ông bà 2 bên mong chờ chăm sóc cháu ,thế thì tâm sinh lý của mình mới ổn định được .
    Như vậy , hoặc là hỏi thẳng mẹ lý do vì sao mẹ thấy anh ấy không có tương lai để 2 mẹ con cùng nhìn thẳng vấn đề , hoặc là cùng chờ đợi , ổn định mọi thứ , thuê hoặc mua được nhà riêng rồi tính tiếp , con đường cuối cùng là mỗi người 1 giấc mơ ( jk )
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    .... mơ một hạnh phúc có quá lớn lao ko em ...

Chia sẻ trang này