1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khó nhể? Nhg em hoi các bac một câu nhé. Khi các bác còn trẻ tình yêu dù có bị bố mẹ cấm đến đâu cũng lao, nhg khi về già rồi, có con cái, xảy ra chuyện tương tự các bác giải quyết thế nào?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu máu thế !
    Thực ra phải quan tâm đến tương lai 1 chút , nếu k sau này người đau lòng đầu tiên lại là ba mẹ mình , chứ chưa phải là mình . Và cái quan tâm chủ yếu k phải là lương lậu , mà là bản lĩnh cũng như ý chí của người đó có hay k .

  3. FUFU

    FUFU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi đọc bài của chủ topic, tớ cũng không biết nên nghĩ sao nữa. Không phải là quá lãng mạn và lạc quan, nhưng tớ nghĩ 10tr/tháng cho 2 vợ chồng cũng chẳng phải quá ít ỏi đâu. Thử thu xếp nào: (Tất nhiên là áng chừng thôi nhé!)
    - Chỗ ở: 2triệu - Không phải là rất nhiều, nhưng cũng không khó kiếm nhé. Cứ tìm trên muaban.net ý! Chịu khó đi xem thế nào cũng kiếm được tổ uyên ương thoải mái cho 2 bạn đấy!
    - Ăn uống: Huhmm... cái này thì cũng khó nhỉ, vì mỗi người một nhu cầu ăn uống khác nhau. Nhưng mà cứ ví dụ 1 người ăn uống bình thường như tớ đi nhé! (Tớ tự đánh giá thế)
    Sáng: 15k (Bún Phở Mỳ Miến Xôi xiếc gì đấy)
    Trưa: 15k (Cơm bụi, tất nhiên r)
    Tối ăn cơm nhà. Đi chợ cho 2 người hết khoảng 40k.
    Như vậy 1 ngày khoảng 100k tiền ăn. 1 tháng là 3 triệu. Cộng các khoản gas, gạo, mắm muối dầu ăn linh tinh khoảng 500k nữa là 3,5triệu nhé!
    - Xăng xe đi lại điện thoại điện nước khoảng 1,5triệu nữa đi.
    Như vậy chi phí sinh hoạt của gia đình là 7triệu.
    1 triệu nữa cho việc ma chay hiếu hỷ mua sắm chi tiêu khác (tất nhiên là tớ chỉ áng chừng thôi nhé, trên tinh thần là tiết kiệm vượt khó muh).
    Tổng cộng là 8 triệu.
    Hix. Cũng nhiều đấy nhỉ! Nhưng trong trường hợp các bạn không kiếm thêm được gì ngoài lương thì vẫn ok muh!
    Vấn đề bây giờ lại quay lại ý kiến mà một số bạn đã nói ở trên
    HOW DEEP IS YOUR LOVE...IS YOUR LOVE... HOW DEEP IS YOUR LOVE... Bla blah blah...
    Tớ biết nhiều đôi còn bắt đầu khó khăn hơn nhiều cơ. Cứ vững tâm mà yêu nhau bạn nhé!
    Anyway, tớ không thuộc phe anti-ở nhà thuê. Tớ thấy chẳng sao cả.
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tương lai của mình mà cũng để bố mẹ quyết định à ? Tất cả do mình thôi , nếu bạn yêu anh đó thật lòng thì những đk vật chất đó chẳng là cái gì cả . Khó khăn thì cùng nhau vượt qua mà , tất cả phải tin ở tương lai thôi . Lương 10tr / 1 tháng mà 2 người thì cũng tạm ổn rồi . Nhưng để dành mà mua nhà chắc phải dài dài đó hii . Tớ đang làm 2tr/ 1 tháng mà vẫn đủ này vẫn thuê nhà , gd thì bố mẹ chỉ cho cái chữ thôi . Với lại theo tớ thì tiền bạc do mình làm nên và gây dựng thì mới đáng quý và biết trân trọng . Bố mẹ vẫn ko đồng ý thì chỉ có mà cho bụng to thì lúc đó mà đến xin nhà con trai để cưới .
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái trò xui "bụng to bắt cưới"
    Không cưới người này thì cưới người khác, chứ làm trò ấy, về sống với nhau cũng chẳng yên ổn gì.
    Lấy nhau có phải chỉ cần tình yêu đâu. Còn rất nhiều thứ về sau nữa chứ.
    Lấy nhau là phải có sự đồng thuận của cả 2 bên gia đình mới đảm bảo tương lai lâu dài . Nếu chủ topic không thuyết phục được bố mẹ thì có lẽ nên suy nghĩ lại.
  7. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cu? ấu cufng tro?n
    Ghét nhau thi? qua? bô? ho?n cufng vuông
    Mẹ đaf ghét rô?i, không lý do na?y thi? lý do khác ma? thôi, chứ bố mẹ ma? đaf quý á, mi?nh có thấy tệ như hạch bố mẹ vâfn vun va?o được. Nhiê?u lúc nghif cha? biết mi?nh thay thă?ng bá vơ ấy la? con bố mẹ, vun đến mệt, tránh cufng đến mệt.
  8. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    vàng: cái này thì đúng rồi
    chà, cứ làm như cưới người như kiểu mua miếng thịt, ko mua miếng này thì mua miếng khác
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hì ! cái này thì cô ẻm nhầm to chứng tỏ cô ẻm chưa yêu đ/c nèo đích thực .Chứ tình yêu đích thực thì khó dứt ra lắm.Nói thật người yêu anh mà có suy nghĩ như cô là anh loại từ vòng gửi xe. Đến khi cô bỏ một người vì anh ta không có nhà mặc dù có tương lai thì khi lấy một đ/c khác giá trị tình cảm nó dek đủ thì suốt ngày cô bị nó cưỡi thôi.Lúc đầu thì sướng thật nhưng về lâu về dài sức cô chịu nổi không.Khi cả 2 đã quyết thì có trời cản.Bố mẹ như zậy là dek thương con
  10. thoxayngheo

    thoxayngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được thoxayngheo sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/06/2008

Chia sẻ trang này