1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. increase

    increase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phát tởm cho các chú "Thủ Đô Văn Hiến" . Việc quái gì cứ phải có nhà rồi mới cưới được vợ . Xem lại lịch sử thì chắc các cụ ngày trước , hoặc bố mẹ các cụ ngày trước , hoặc bố mẹ của bố mẹ các cụ ngày trước cũng có đek nhà đâu vẫn cưới nhau tuốt luốt , vẫn sống mà chẳng phải nghĩ ngợi gì . Cứ đặt cái profit làm đek gì cho nó nặng đầu và cho đời nó khổ .
    @ Chủ Topic : Nghe bạn gì nói phụ thuộc vào "Power of Love " , tớ cũng nghĩ thế . Dụng chiêu "bụng to " thì đúng là hạ sách , ko cần phải thế . Theo tớ thật sự yêu nhau thì cứ cưới , ko có nhà thì thuê nhà trọ hoặc chung cư , trong giai đoạn khó khăn thì chưa nên có Babies vội , thế thôi . Cái quan trọng là tình yêu của bạn và anh ấy , quyết tâm của hai bạn . Người thì ngày càng đông , đất thì chẳng mọc ra thêm tí nào . Bạn mà nhét cái tư tưởng của mẹ bạn vào đầu thì chỉ khổ con cái bạn sau này thôi , hê hê . Thà bạn lấy một chú tỉnh lẻ có chí tiến thủ cao và thật lòng yêu bạn , còn hơn là mấy ku "Hà Lội có nhà " ưa chém gió bên trên . Cái hạng người đó không sớm thì muộn cũng lấy cái " dân Hà Lội , có Hộ Khẩu" rẻ tiền đó mà đi loè con khác thôi , hê hê .
    Vài lời khuyên bạn
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nó không rẻ tiên đâu, chính vì thế mới có nhiều nàng ( chàng ) muốn có bằng mọi giá, kể cả chấp nhận lấy 1 thằng đần ( hay 1 con xấu như Thị Nở )
  3. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hehe HỘ KHẨU HÀ NỘI!Hà nội bây giờ rộng quá!
  4. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đã có nhiều chuyện là trai hay gải tỉnh khác lấy vợ hay chồng HN sau khi lấy nhau một thời gian đã có hộ khẩu rồi là bỏ nhau
    [/quote]
    hehhe hohohô Hộ khẩu Hà nội!
    [/quote]
    haha, công nhận bây giờ mà còn có người phát biểu Hộ khẩu Hà Lội
    Em cũng chẳng khá khẩm gì, may ông bà già cho cái chung cư bé tẹo ở HN. Làm hộ khẩu mất có mấy trăm K.
    Bạn thân em, thằng nào muốn nhập,em xin cho cái giấy xác nhận đã ở trong nhà e 1 năm (tốn vài trăm K thôi), sau đó đồng ý cho nhập hộ khẩu, thế là dân số HN tăng thêm 1 người sau 4 tuần nộp thủ tục.
    Nói thật với bác, cái Hộ khẩu HN giờ nó rẻ mạt lắm, may ra dùng để nhập học cho con cái thì mới cần.
    Còn quay về chủ đề chính, vào đây thấy anh chị HN rẻ rúng dân ngoại tỉnh nhỉ.Hehe, quan trọng là có chí hay không, chứ không thể dùng hiện tại để đánh giá tương lai. Trai hn thì có nhà cửa, có điều kiện hơn trai ngoại tỉnh, nhưng thái độ làm việc, tham vọng, quyết tâm, sức chịu đựng có chắc hơn không, 10 năm nữa chắc gì hoàn cảnh vẫn thế?
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Cái chính vẫn là hai người quyết tâm thế nào, còn đặt bên tình, bên hiếu để lựa chọn, thì đau đầu lắm . Sống thật tốt, phấn đấu hết mình, kể cả k thành công thì cũng k bị ân hận Hơìi hợt thì trước sau thì cũng bị trả giá thôi, mà nếu có k bị trả giá thì cái lương tâm cũng k dc thanh thản
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói hơi hơi lạc đề một tí, nhưng hình như VN vẫn chưa có luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản ở VN thì phải? Ít ra thì mấy năm trước là thế.
    Thế nên các anh ngoại quốc (không phải ngoại tỉnh) muốn lấy vợ thì rất...dễ, chỉ cần mua nhà cho cô kia đứng tên thì cô kia ưng lấy.
    Cũng là dân ''ngoại'' cả, mà khác nhau quá nhỉ? Kẻ thì không có quốc tịch VN (chứ đừng nói là hộ khẩu Hà Nội nhá!), không có quyền mua nhà (khoan xét tới tiền mua nhà nhé!), thua anh ngoại tỉnh quá trời, thế mà vẫn lấy vợ ào ào.
    Nếu bạn chủ topic không phải là yêu anh ngoại tỉnh chưa-có-nhà, mà là yêu anh ngoại quốc chắc-chắn-không-đc-mua-nhà thì thế nào nhỉ? Mẹ bạn còn phản đối không? (Giả sử trong 2 trường hợp là tình yêu dành cho anh ngoại tỉnh và anh ngoại quốc đều bằng nhau nhé.)
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    hehehe, nói trắng ra thì xem xét bản chất trong chuyện này đó có phải là sự "Kỳ Thị" đã ăn sâu vào bà mẹ bác chủ topic hay ko???. Nếu mà đúng thì hơi bị nan giải đấy!
  8. pinkeyes

    pinkeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 người iu nhau thật sự, mọi khó khăn có thể vựơt qua. Tớ cũng đang trong tình trạng đó và tớ thấy người con gái hãy để chàng trai có nhiều cuộc tiếp xúc với mẹ mình hơn. Mẹ sẽ nhận ra những ưu điểm của chàng trai, cũng như nhận ra tình yêu tuyệt đẹp mà 2 bạn dành cho nhau. T/Y sẽ xây dựng nên nhiều ngôi nhà và hạnh phúc. Chứ 1 ngôi nhà k thể xây dựng nên hạnh phúc cho con gái mình. Và tớ tin mẹ nàng sẽ đồng ý.
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là ở mình,ở việc mình có thấy tương lai ở chú kia o,chứ h đùng 1 cái,nhà cửa chưa có,bố mẹ nào mà chả bảo o có tương lai
  10. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Chàng được cái hiền lành,ngoan ngoãn lắm.
    Khi tiếp xúc với mẹ nàng,chàng choáng luôn về câu chuyện của mẹ nàng cho tương lai của chàng và nàng.
    Chàng là người hay suy nghĩ ,lo âu.Chàng thấy buồn vì hiện tại chưa thể mang lại điều mà mẹ nàng yêu cầu cho nàng.
    Nhưng nàng tin vào khả năng của chàng và nàng.
    Làm thế nào để thuyết phục mẹ nàng cho chàng và nàng năm nay cưới đây hả các bác.?
    Đừng tiếp tục Pm cho nàng tin kiểu "ễnh ra rồi cưới nhé".Mẹ nàng có thừa can đảm đưa nàng đi bỏ nó nếu mẹ nàng ko đồng ý đấy.

Chia sẻ trang này