1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người mà bị mẹ nói là anh ta ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này nói tiểu thuyết quá, chàng với chả nàng. Em cũng biết 1 vụ tương tự. Nhà gái tuyên bố thẳng: Có nhà thì cưới. Mà anh kia, ngoại tỉnh, làm nhà nước, lương thấp, học hành cũng kém hơn. Vậy mà họ có bỏ nhau đâu. Vẫn đang yêu nhau, vẫn hy vọng, gđ anh kia đỡ đần cho cái nhà, để cưới nhau rồi tính. Năm nay hok cưới được chắc chủ topic sn 84, đợi thêm 2 năm nữa, bố mẹ cũng phải xuôi theo thôi.
    Chứ các bác đừng nói đến chuyện thuê nhà ở với nhau. Thời buổi bây giờ, ở nhà thuê, thì lương có là 10 tr cũng chẳng biết đến bao giờ tích luỹ cho đủ mua được nhà. Em hok fải là quá vật chất, nhưng nếu hok có nhà, em cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện cưới chồng
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá, ai vào tư vấn đi.
    Mình còn bị thêm quả mẹ nàng bói toán bảo số mình khắc vợ nữa,
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chồng khắc vợ là thuận lý -> cũng tốt mà, có sao đâu.
    Quan trọng là cô gái thôi. Thời buổi nào rồi.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn ko nói phản đối nhưng cứ con gái về nhà là mẹ mặt dài thượt ra rồi luôn nói mẹ lo cho 2 đứa, lo cho con gái. Số thằng H nó thế con mà lấy thì sẽ khổ sở, ko bằng chị bằng em, rồi nó khắc này khắc kia, Con mà lấy là con sẽ khổ lắm, mà con khổ thì mẹ cũng ko vui vẻ hạnh phúc gì,...
    Ngày nào cũng nói với bạn thế, mình cũng lo quá, bạn thì lại rất nghe lời mẹ, thương mẹ, sợ mẹ suy nghĩ mệt mỏi.
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    nói như bạn thì những người con trai không có nhà thì sẽ bị ế vợ hết sao
    còn chuyện nhà cửa theo mình nghĩ ở độc thân mấy ai có thể tiết kiệm tiền để mà lo việc lớn ,chỉ khi có gia đình rồi thì ý thức lo cho tổ ấm mình mới cao, như ông xã mình là 1 ví dụ ,bao nhiêu năm đi làm chẳng có lấy mảnh đất cắm dùi vì làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu , bây giờ láy vợ mới được nửa năm đã rục rịch mua đất năm sau xây nhà ,đấy ,chả có bố mẹ nào giúp hết ( mà hiện tại bọn em cũng đang đi thuê nhà đấy , thuê 4,5tr/tháng )
    bác chủ topic cố gắng về thuyết phục mẹ đi , chủ yếu là 2 bạn thương yêu nhau , người bạn yêu là 1 người tốt có công việc đoàng hoàng thế là được rồi, chẳng mong gì hơn .Chẳng phải là bố mẹ mình ngày xưa đến với nhau cũng bằng 2 bàn tay trắng sao , lHơn nữa chả phải người yêu bạn đã khẳng định rằng anh ấy có thể lo cho cuộc sống của 2 bạn còn gì , bạn yên chí lớn nhé , yên chí trao con tim và cuộc đời của bạn cho anh ấy,chúc hạnh phúc
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hoho thế đã lừa được chú nào chưa bác
    Quanh đi quẩn lại là vẫn là cái tư tưởng : sống cần có mảnh đất cắm dùi! Chả dám này nọ, nhưng cảm thấy hơi bị xấu hổ cho cái tư tưởng phải có nhà mới lấy chồng, ! Những thanh niên của thế hệ mới trong cái đầu vẫn còn ý nghĩ trông chờ vào sự tài trợ của bố mẹ, sau khi ra trường! Cướp tiền thiên hạ hay sao mà đòi một chú mới ra trường có chừng 5, 7trăm triệu dể mua nhà! Đi làm đi rồi thuê nhà hoặc mua nhà trả góp!10 năm không giả hết nợ thì 20 năm và dài hơn nữa..
    pS: bác chủ topic bác lăng nghe ý kiến nhiều rồi, còn lăn tăn gì nữa! bỏ chú kia đi rồi bảo mẹ giói thiệu cho một chú nào đó có nhà rồi ấy!
    Còn vẫn iu mà mama vẫn phản đối thì rủ nhau đi dăng ký kết hôn! mà thời buổi nào còn bà mẹ gớm ghê thế! ngăn cấm con quyết liệt thế, mình cũng thấy xấu hổ thay cho bạn đấy ! Sorry nhe!

    Được CUCKYGEGOM sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 01/07/2008
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Như em mà còn bị chê nghèo à? . Quan trọng là cô nàng thôi em. Vào topic này (và vài topic khác) thấy vật chất quan trọng với nhiều em gái nhỉ
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Nghe 1 hồi thấy tình hình BĐS đag có lượng cầu rất cao, hichic tiếc là hiện giờ chưa có nhà, ko biết cưới vợ thế nào đây. Luơng còn chả được 5 củ. hic hic hic
  9. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Các em này chắc mới tốt nghiệp, và rất chi là thuộc bài môn Triết học đấy anh ạ, các thấy giáo ở trường ĐH đã rất thành công đấy Vật chất là cái có trước, quyết định, ý thức là cái có sau, bị quyết định, là phản ánh của vật chất. Vật chất quyết định ý thức
  10. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khi điều tra các chị em độ tuổi 18-36 ở Việt nam về mức độ hài lòng trong hôn nhân, người ta thấy tỉ lệ trả lời "rất hài lòng" tăng theo nhóm thu nhập kia kìa. Cũng trong 1 cuộc khảo sát độc lập khác mà mình các đây ko lâu có đọc, thì phụ nữ châu á nói chung ngày càng thích tiền - thông tin này được Zhao Xiaoyan, phó chủ tịch và giám đốc của Tổ chức Nghiên cứu và Cố vấn toàn cầu GfK Roper (Mỹ) đưa ra tại Hội nghị phụ nữ toàn cầu diễn ra ở Việt Nam đợt rồi.

Chia sẻ trang này