1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người nhưng người đó cứ hững hờ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi frankmovie, 29/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Không muốn phắn, không muốn ở....thế thì bác đập đầu vào tường tự tử đi là vừa rồi đấy.....người yêu em mà thế này em đánh cho toè mỏ
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Giống tình trạng của em rùi. Nhưng em là con gái ứ dám nói ra thế mới đau chứ. Anh ấy cũng chẳng biết có thích em không nữa. Buồn ghê gớm.Nhưng thời gian sẽ cho em cơ hội. hehe. em tin là như thế
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhắn tin cho nàng :"trời mua quá,anh chẳng đi đâu được,em đang làm gì vậy?
    Chả thấy nàng ý ới gì như mọi khi.9h45 online gặp nàng cũng online,sau một hồi vòng vo nàng bảo :"em ko reply vì lười,mà ko chỉ có anh đâu,mọi người đều ko đc reply"
    Thế này thì quá lắm rồi !
  4. s194

    s194 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cái jì ko có được thì lại càng muốn có , đến lúc có trong tay rồi có khi lại ko đc bao lâu . Ty cứ luẩn quẩn , chỉ cần mọi người chịu xê dịch mình một chút thì hai cái bánh răng sẽ khớp với nhau .
  5. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hay là máy nàng hết tiền các bác nhỉ ?
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
    Còn bác kia chắc yêu kiểu nhàn nhạt không đủ độ cho ngta ngấm mà chỉ làm ngta băn khoăn " Anh ấy thích mình hay chỉ vui vẻ thân thiện thế thôi?", vv
    Chỉ sợ gặp cô lao vào bác ầm ầm, đổ ngay khi nhìn thấy kưa thì bác lại chán hơn
  7. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chán là chán thế nào? Em đã yêu thì chả té bao giờ,nhưng mà cứ cù cưa với em là em dễ té lắm !
  8. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    à quên,còn điều này nữa :
    Em thì vừa phá sản xong (TTCK)!
    Nàng thì sắp đi du học.
    6 tháng trước thì em tự tin đảm bảo cuộc sống cho 1 gia đình,chứ giờ thì ko tự tin cho lắm .
    3 năm nữa nàng sẽ ở một tầm cao mà em khó với tới.
    Em phải làm sao đây?
    Nàng cũng từng nói :"nếu ko đi du học thì em sẽ yêu anh,nhưng em sắp đi du học rồi,tương lai chả biết thế nào,nên..."
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    uh thì tặng cho nàng bài "Ngày hôm qua là thế " của Việt Anh í ! Có câu " Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau" .........câu này đắt nhất bài đó luôn
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chap.. iu thía thì bùn nhẩy.
    Cơ mờ vẫn vướng vào mới đau chứ
    sợ là kiên trì thế chứ kiên trì nữa cũng chẳng có kết quả gì cả.
    Quên đi, tìm cho mình một ng thực sự yêu mình,
    Tốt hơn
    Nói là nói thế, nhưng mà biết ng kia ở đâu nhẩy
    Tìm kiếm.... tìm kiếm.... tìm kiếm.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này