1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người nhưng vẫn thích một người khác??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoi_de_gan_2004, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_de_gan_2004

    nguoi_de_gan_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    yêu một người nhưng vẫn thích một người khác??

    Chào các bác! Đó là trường hợp của tui đó. Tôi đã có người yêu được một năm. Nhưng mặc dù vậy tui lại thấy hình như mình cũng có thích một cô gái khác. Hay ít nhất là tôi đã khiến cô gái ấy hiểu rằng tôi thích cô ấy. Điều tệ hại là cả hai cô đều biết tình cảm của tôi dành cho mỗi người. Đối với người yêu tôi thì ko sao. Nhưng đối với cô gái kia thi có phải như thế là quá tàn nhẫn ko?? Có một điều mà cô gái ấy ko biết. Tôi yêu người yêu tôi và tôi cũng chỉ mới có tính cảm với cô gái đó thôi chứ chưa hề yêu cô ấy. Cô gái ấy nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy rồi. Tôi phải làm sao để nói cho cô ấy hiểu mà cả ba vẫn vui vẻ được bây giờ? Mong các bác chỉ giáo!!!!!!
  2. giang10

    giang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, U tham quá " sông bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu ...người yêu thì đủ". Thực ra tôi nghĩ U chưa yêu ai trong 2 cô gái ấy. Phải tìm người thứ 3 thôi, Chúc may mắn.
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    phải lựa chọn 1 trong 2 thôi. Lấy 2 vợ bây giờ là phạm pháp đi tù đấy!
  4. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thế này thì hơi nguy vì cậu đã thể hiện tình cảm <dù ít> với cô gái kia nên cô ấy mới nghĩ là cậu yêu cô ấy .Bây giờ phải làm là check lại ngay cái mớ tình cảm của cậu .Rồi ,nếu tình cảm với cô bé ấy chỉ là ...bộc phát thì phải cắt ngay ,chứ nếu lằng nhằng để cho người yêu cậu biết là phức tạp đấy
    Cheer
    Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và như thể bạn đã hành động lần thứ nhất theo cách bạn sắp hành động lúc này
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là người yêu bạn tôi đã bỏ bạn rồi .. Vì chẳng có ai biết người yêu mình có cảm tình với người khác mà ... bạn lại nói đối với người yêu bạn thì chẳng sao . Bạn ý nếu muốn cố gắng thì hãy đưa bạn gái bạn đến cả 3 cùng nói chuyện bạn chỉ cần nói 1 câu đây là .. gì gì đó bạn gái của tớ .. Tớ biết tớ có lúc làm bạn tớ buồn nhưng tớ hiểu một điều tất cả tình cảm của tớ đều giành cho bạn gái tớ và tớ luôn yêu bạn gái tớ ... Rồi quay qua cô bạn Anh xin lỗi rồi thì nghĩ tiếp mà nói Vì một khi ấy đã dám nhìn nhận thẳng cô bạn gái sẽ tha lỗi và cô bé kia sẽ hiểu ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là thích,chưa đủ để gọi là tình yêu.nếu yêu thực sự thì khi nhìn thấy người con gái khác dù có là xinh đến mấy cũng thấy bình thường.Hãy cứ yêu hết đi rồi đến khi gặp được người nào cảm thấy yêu thạt sự thì hãy bỏ 2 cô kia.hahahaha
    doi trai co don
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nói như cậu bao giờ quân ta mới yêu thực sự đây. Nhiều người cả khi lấy vợ rồi, xem ti vi thấy người mẫu mắt lại chẳng cứ dán vào... màn hình ấy chứ => tớ cũng không loại trừ (ối ối, nếu em tôi có tình cờ đọc được những dòng này thì cũng hãy coi đấy là lời thật lòng nhé).
    Nói vậy, thiệt tình bác kia cần phải xem lại tình cảm của mình đeeee. Có câu: "tiền bạc phân minh, ái tình rõ ràng". Khi Chúa sáng tạo ra loài người, có một điều rất lạ kỳ đó là cái tỷ lệ 50/50 đến hoàn hảo giữa Adam và Eva. Nếu cứ làm lấy vài người tham như bác thì anh em tôi... mất phần à
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 02/02/2004
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào thì làm..Muốn mấy cô thì mấy....Sướng cũng chỉ được 1 lúc thôi...Tham thì thâm...Để lộ ra thì chẳng còn răng mà ăn cháo....Mà chẳng hiểu sao mình bị dị ứng với mấy cái chuyện này thế không biết....Có thể tuổi bạn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ thế nào là yêu...Thấy ai cũng thích chút chút vậy thôi...Chứ còn khi yêu thực sự thì con người ta thường suy nghĩ..Hướng về tương lai..Về sự lâu dài....Suy nghĩ kĩ mà chọn đúng người nhé.....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là ĐA TÌNH
    " nếu như em muốn có một tình yêu đẹp thì em nên thành thật trong tình cảm " ===> câu nói này đã làm tỉnh ngộ tôi,mong rằng nó cũng giúp bạn sáng suốt hơn trong hoàn cảnh này
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    IU & THÍCH là 2 điều khác nhau hoàn toàn! Cũng như ngùi ta thường bảo:IU là một chuyện,còn CƯỚI HỎI hay không lại là một chuyện khác! Và...ai cũng mong mún mình sẽ lấy được người mình IU. Nhưng...hình như...đều đó thật hiếm và...thường thì người ta( đa phần là con gái), họ sẽ lấy người IU mình hơn là người mình IU. Bởi vậy mới có trường hợp...Iu nhau nhưng không thể lấy nhau!
    Hì...nói thế nào nhỉ? Nếu spider@ là...ngùi Iu của you, tui cũng sẽ...chấp nhận khi đã biết you thích một ai đó khác tui. Bởi khi IU, ngùi ta có quyền chọn lựa! Và chính tui cũng không thể, mà cũng không có quyền cấm you được chọn lựa. Nhưng cũng như các bạn khác đã nói: You cần phải kiểm nghiệm lại mức tình cảm của chính mình. You đã...thật sự Iu tui chưa?( tui trong ví dụ đó nha). You có dám hy sinh tất cả, sẳn sàng làm mọi thứ vì tui k? Trong tình Iu mà you dành cho tui sẽ không có sự hối tiếc, hối hận gì chứ?...
    Một khi mình đã mún ai đó tư vấn cho mình,điều dĩ nhiên chẳng wa đó cũng chỉ là những ý kiến chủ wan của ngùi đó chứ không phải của chính you.
    Hãy làm theo những gì mình suy nghĩ và cho là đúng. Chỉ vài câu trắc nghiệm như thế thôi, you có thể tự xét được mình. Và...you sẽ tự tìm ra được đáp án cho chính mình!
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...

Chia sẻ trang này