1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người nhưng vẫn thích một người khác??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoi_de_gan_2004, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng rồi đến khi trắng tay, mất cả chì lẫn chài đấy bác ạ :| Thế người iu bác ko ghen àh? -_-Lạ thật nhỉ!!! Mà sao bác lại bảo là " Với người yêu thì ko sao"? Cứ như đang đọc truyện viễn tưởng ý :|

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    người iu của bác cũng biết chuyện thế mà cô ấy không nói zì thì thật là giỏi quá, hic hic chứ fải người iu em mà thế thì thôi rồi luợm ơi, em đá cho phát bay ra đâu thì em cũng không thèm quan tâm nữa..................mà em nghĩ bác nên dứt áo ra đi với cái cô mà bác thích ấy càng sớm càng tốt, đỡ gây hậu quả về sau (càng kéo dài càng dã man), nói cho cô ta biết rằng anh đã có người iu rồi em ạ! thế là xong!)
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Có gì mà phải than vãn. Cô yêu của bác vẫn chấp nhận thì chẳng có việc gì, vả lại cả cái cô gái bé bỏng xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu kia cũng có phản ứng gì đâu mà bác phải tự xỉ vả là tàn nhẫn với tàn vòng...
    Còn nói theo em My iu thì thành thật trong tình cảm mới đem lại hạnh phúc thì rất đúng. Em thấy bác thành thật quá còn gì, thích thì nói là thích, mà yêu thì vẫn nói là yêu, có gì giấu đâu, phải không?
    Theo suy nghĩ chủ quan của em thì bác cứ thoải mái đê, đàn ông con trai sự nghiệp là trên hết... đàn bà chỉ là thứ yếu thôi, chứ cứ bám váy đàn bà thì làm sao mà khá lên nổi. Chẹp chẹp! Uh, em yêu anh thì anh chiều anh chuộng, em ghét anh thì anh chiều đứa khác. Never mind, boy....
    Tụi con gái nó có câu "Đời còn dài, giai còn nhiều" thì đàn ông mình có câu "Sống còn lâu, đâu thiếu gái". Tất nhiên tình yêu là thiêng liêng, là hy sinh hết mình nhưng phải khi nào có sự nghiệp trong tay đã.. còn tuổi bác với em bây giờ thì đi dạy thêm, dạy nếm tiền chả đủ đi qua một đêm cần đến tiền lại bám váy mẹ, níu quần cha xin từng hào một thì yêu đương quái gì!...

Chia sẻ trang này