1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người quá giống mình, nên chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cookcu, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    yêu một người quá giống mình, nên chăng?

    em và gà quen nhau được 6 tháng rồi. Qua thời gian tiếp xúc, em thấy gà và em có quá nhiều điểm giống nhau: cách suy nghĩ, cách hành động, tham vọng trong công việc, đến cả cách thể hiện sự giận dỗi nữa...
    Công việc của em được tiếp xúc với rất nhiều người trong xã hội. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người giống em đến thế . Nói thật, gà là mẫu người chồng mà trước đây em mơ ước. Nhưng vừa rồi gà "tỉnh tò", em lại thấy hoang mang quá. Liệu có nên yêu một người quá giống mình không nhỉ? Có suy nghĩ giống nhau còn j là hấp dẫn nữa?
    Các bác tư vấn giúp em nhé.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có suy nghĩ này nghĩa là bạn không bị anh ta thu hút đủ rồi.
    Trừ phi bạn đang soi chồng, còn lại thì bạn chưa yêu anh ta đủ nhiều để làm bạn gái anh ta đâu. Thích thì nghỉ cũng được.
    Khi nào bạn gặp ng bạn thấy bị hấp dẫn thực sự thì bạn không quan tâm người ta giống hay khác bạn đâu, vậy nhé.
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    theo bạn thì thế nào gọi là " suy nghĩ giống nhau còn j là hấp dẫn nữa "?
    giống nhau, nhưng k hiểu nhau thì cũng coi như k có j! Còn giống nhau mà hiểu và cảm thông đc với nhau thì đó mới là điều quan trọng bạn ạ!
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    trái dấu thì hút nhau, đôi khi giống nhau quá cũng ko tốt. Tình yêu cũng có cả quy luật bù trừ nữa.
    VD 2 bác nói về 1 vấn đề đơn giản như là xem phim chẳng hạn, bác thích 1 thể loại, ng ta thích thể loại ngc lại hoàn toàn. Cả 2 cùng tranh luận và thanh minh cho thể loại mà mình thích rằng nó hay ở chỗ nào, thú vị ra làm sao, có những bộ phim nổi tiếng nào về thể loại ấy... Như vậy có nhiều cái để nói hơn, mình hiểu ng ta hơn, biết thêm 1 điều thú vị hơn.... Chứ cái kiểu: Anh "anh thích phim hành động", Em "em cũng thích phim hành động. Mình giống nhau nhỉ".... Xong, hết chuyện để nói.... Đôi khi ng ta yêu nhau bởi những điểm khác biệt và bởi những cuộc tranh luận nho nhỏ như trên...
    Em chỉ biết tư vấn vậy thôi, còn quyết định là của bác chủ. Tất nhiên, ban đầu gặp đc ng giống mình, đồng cảm với mình, chung sở thích với mình thì ai chả rung động. Nhg về lâu về dài thì còn xem xét. Chúc bác hạnh phúc
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Giống hay không không quan trọng, quan trong là hai người có "chịu" được nhau không...thế thôi.
  6. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hiểu + thông cảm # suy nghĩ giống nhau nhé !
    Sự thực là tôi thấy 2 người có suy nghĩ giống nhau làm bạn thú vị hơn . Từ trước đến nay có mấy người chọn vợ hay chồng là "tri kỷ" đâu

  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    còn lăn tăn thế thì thôi pạn ah. Chứ nhận lời iu roài đến một lúc lại phải lên đây xin tư vấn làm sao dẫy khỏi gà vì chẳng có tình iu.
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Phải trùng pha nhau thì mới đạt...max được.
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    rất đồng ý với chị này, khi bạn thực sự yêu một ai đó sẽ không bao giờ băn khoăn vì những lí do như thế này.
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ giống nhau dễ...đứt lắm ạ

Chia sẻ trang này