1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người quá giống mình, nên chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cookcu, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái đất tròn linha nhỉ
    // Giống nhau thì càng tốt, nhưng mà ko được giống quá, phàm cái gì quá đều ko tốt.
    Không giống nhau để thỉnh thoảng còn có cái mà cãi nhau thì mới thi vị chứ! phỏng?
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì người khác mình quá dễ tìm , tìm được người giống mình quá bằng mò kim đáy biển .
    Làm gì có ai giống ai trên đời này , kể cả anh - chị - em sinh đôi cũng khác nhau về mặt tính cách .
    Có những cái giống tốt , có những cái giống nhau không tốt
    Nói chung là phải có quan điểm sống giống nhau thì sẽ tìm được tiếng nói chung với nhau .
    Chứ quan điểm sống khác nhau quá thì e rằng cuộc sống sẽ không lâu bền
    Nhưng hơn hết người ta nói một chữ Thuận ...nhưng nước sông cũng có lúc không phạm nước Giếng ..chỉ nên giúp đỡ và cùng cố gắng thôi
    Cái khó là khó ở cái khoản tìm ra những cái không giống để dung hoà và thích nghi cũng như phát triển có lợi cho nhau .
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em đảm bảo là không có ai giống ai 100% đâu cho nên bác cứ yên tâm..
    Em lại rất hay bị cảm những người tình cờ giống mình.hehe.Giống xong lại khác, khác lại giống... đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác í chứ :D
  4. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác tìm được người có nhiều điểm chung. Bác yên tâm sẽ có những cái khác nhau mà, giống thế nào hết được.
    Như vậy là 2 bác có thể gọi là tâm hồn đồng điệu ^^
  5. gmount

    gmount Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    1
    Xét về lâu dài xin cho bạn 2 chữ : Không nên,
    Mình đã ở trong trường hợp gần giống bạn ( ko đến nổi quá giống nhau như thế),,, và mình hiểu hơn cái từ " một nửa"
    Giống hay ko sẽ ko quyết định mức độ của ty. Nhưng nó quyết định mối quan hệ về lâu dài. CHúc bạn may mắn
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu hỏi Có nên yêu hay không? là 1 câu hỏi kỳ cục. Nó tương tự câu hỏi Có nên mắc cười không? hay Có nên thấy chói mắt khi trời nắng hay không? hay Có nên đau khi bị ngã lọi giò không?
    Nếu câu hỏi là Có nên lấy người này hay không? thì tôi lại thấy sự việc dễ hiểu hơn rất nhiều.
  7. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tự quyết đi thui.
    firellagner: "giống nhau, nhưng k hiểu nhau thì cũng coi như k có j! Còn giống nhau mà hiểu và cảm thông đc với nhau thì đó mới là điều quan trọng bạn ạ! "
    kietht: còn lăn tăn thế thì thôi pạn ah. Chứ nhận lời iu roài đến một lúc lại phải lên đây xin tư vấn làm sao dẫy khỏi gà vì chẳng có tình iu.
    OK
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    tớ và ngy tớ cũng nhiều sở thik giống nhau lắmd. Ví dụ như xem phim thì thích phim hành đông + trinh thám + hình sự. vậy là ngồi buôn với nhau về phim nào hay nhất, diễn viên nào đạt nhất, thik cảnh nào nhất,... KO thiếu chuyện để nói đau ạ!
    Giống nhau thì tốt chứ sao! Về sau nhà chỉ cần mua 1 tivi là đc
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Khiếp..không hiểu nhau thì yêu kiểu gì..cái này ko cần phải nêu ra chứ nhỉ!!???
    Cái mệnh đề của chủ top nêu ra không có nói là hiểu hay không hiểu nhau...mà là "yêu" tức là nó vượt qua cái đoạn hiểu hay không hiểu rồi, và câu hỏi chính là yêu người giống hay không giống..!?bạn nói chả khác nào đang bàn là xây cái nhà này tường kiểu gì sao cho đẹp...tự nhiên lại quay ra nêu rằng chúng ta phải xây móng trước...
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hai mảnh ghép giống nhau liệu có tạo nên một bức tranh không nhỉ ?

Chia sẻ trang này