1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người rồi quên họ sao khó quá vậy????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi EAGLE218, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã cho mình những kinh nghiệm của các bạn.
    Bạn ơi nếu như làm lành với cô ý được thì mình đã làm rồi hàng trăm lần rồi nhưng có được đâu cơ chứ.Còn công việc ư mình vẫn đang làm đi chơi thì vẫn cũng cố đi thật nhiều,tìm người thứ 2,3 thì cũng có nhưng mình đã không dám tiến tới vì mình chưa quên được mối tình đầu cho nên mình không muốn lừa dối người kia bạn ah.
    Vậy phải làm thế nào đây hả trời???????????
  2. quachkimngan

    quachkimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    luc truoc minh cung nhu vay ne () nhung gio minh ko con vay nua ma la vay ne (), phia truoc minh toan la vi ben minh con co anh ay ( nguoi den sau) va la nguoi se dem lai niem vui, hanh phuc cho minh de bu dap nhung gi minh da chiu dung bao nam wa.
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm!!!
    Mình bây giờ cũng đỡ hơn trước rồi nhưng có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể quên được cô ý nhưng mình sẽ cố vì dù sao chuyện gì cũng có thời gian để quên đi đúng không nào thôi cảm ơn các bạn nha!!!

Chia sẻ trang này