1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người ... sao khó thế!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi translator, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. translator

    translator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ... sao khó thế!

    Tôi không phải là con người khó tính, tôi cũng không phải là không ưa nhìn, tôi càng không phải là con người không có học thức, nhưng sao mãi mà tôi vẫn không thấy được cảm giác từ người khác giới. Hay là tôi vẫn chưa gặp được "a halft of my life?"
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thử tìm cảm giác của người cùng giới xem
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chưa bén duyên...hoặc bạn nhạt quá, hoặc bạn gặp phải những người quá nhạt!
  4. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn oai, xem mình nè:
    đẹp trai, tính cách ôn hòa, dễ kết thân, biết yêu thương, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu tốt, sẵn sàng làm chỗ dựa, có thể đưa ra ý kiến đóng góp, khả năng bày tỏ tình cảm và yêu thương cao, sống tuyệt đối chung thủy, không đòi hỏi nói quá nhiều ở đối phương, nếu không nói là cực kỳ dễ dãi trong tìm bạn, kiến thức rộng và tổng quan, công việc ổn định, lương cao, tương lai sự nghiệp sáng lạn, vậy mà còn chưa thấy cảm giác từ người khác giới đây nè, bạn làm gì mà đã
    chắc do chưa tìm được một nửa thôi, cứ chờ đi, sống không gặp, hẹn kiếp sau, lo gì
  5. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người thật sự là rất khó vì muốn tìm được người ấy tốt không phải là điều dễ và người ấy tốt nhưng mình không có cảm giác cũng chẳng làm được gì vì thế bạn đừng buồn ............ cứ sống cho thật thoải mái và hưởng thụ những giây phút này rồi người đấy sẽ đến .............. sẽ đến vào lúc thích hợp
  6. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Cháu nhiều kinh nghiệm quá
  7. translator

    translator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm. Nhưng thú thật đôi lúc cũng muốn "gật" cho xong, để đỡ cảm thấy trống trải nhưng lại sợ tương lai. Liệu mình có phải tính toán kỹ quá không?
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đến thì sẽ đến, còn nó không đến thì cũng đành chịu, âu nó cũng là cái duyên số cả
  9. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    HaizZ ... bệnh đấy !
    Mẹ Tráu bảo đấy là bệnh liệt tim
    bệnh này may mắn nhờ zời thì sẽ tự nhiên khỏi
    chứ càng cố chữa thì càng nặng
    Tráu cũng đang liệt tim ở giai đoạn đầu đây

Chia sẻ trang này