1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người, sao mà rắc rối quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CVPH, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ vẫn luôn luyến tiếc cho mối tình đầu không thành ...
    Ai cũng có mối tình đầu riêng của mình ...một chỗ không thể thay đổi trong trái tim .
    Tớ vẫn trân trọng gìn giữ tất cả kỷ vật mà mối tình đầu anh ấy đã tặng tớ.
    Từ cái cây dừa được cuốn bằng sợi nhôm sản phẩm của một ông lão nghèo khổ .Hà Nội ngày hôm đó đang trở rét ông ăn mặc rất phong phanh trên vỉa hè phố chợ đêm Hà Nội
    Bao nhiêu người đứng xem ông làm nhưng chẳng ai mua và tớ cũng rất thích thú ngắm nhìn , tớ vẫn nhớ như in là anh ấy bảo tớ là em chọn một cái gì em thích đi và tớ chọn một cây dừa cuốn bằng sợi nhôm .
    Anh ấy hỏi giá không mặc cả và mua cho tớ .
    Đó là một món quà tưởng như vô giá trị , anh ấy chỉ bảo rằng mua cho ông ý đỡ vất vả , bao người ngắm chẳng ai mua .
    Có những tình yêu thật đẹp , có những kỷ niệm thật đẹp nhưng trên hết đừng quên hãy giữ lại nó với sự tôn trọng trong suy nghĩ về nhau bạn ạ ..còn đã qua rồi.
    Có một người đã bảo tớ rằng mọi việc đã qua rồi hãy ngẩng mặt lên đi ngày mới đang đến
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 01/12/2008
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đọc ở đâu đấy một câu là, một phép thử ngớ ngẩn lại thường cho ta những kết quả chính xác.
    Em cũng đã từng - vô tình thôi - thực hiện một phép thử, và kết quả của nó là sự tổn thương đến tận bây giờ. Nhiều khi em nghĩ, nếu như hồi đó ko ngốc nghếch như vậy, có lẽ mọi việc đã có thể đi theo quỹ đạo của nó, bình lặng và êm ả.
    Nhưng dường như mọi việc luôn diễn ra ko như ý mình mong muốn, và ko thể lường trước được. Có lẽ cuộc đời này có duyên số thật. Chấp nhận những điều đã xảy ra như một lẽ tự nhiên là cách tốt nhất để ko làm đau mình lần nữa, anh ạ.
    Em chỉ ko dám đi kiếm tìm tình yêu thôi, chứ trước sau j cũng sẽ có một ng` dành cho mình, dù mình có muốn hay ko. Đành vậy...
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng à nha
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ban oi xin loi~ ban to` mo` chut'' co'' the cho minh` biet cai'' cach'' ban thu? dc ko? vo cung` quan trong voi'' minh
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đây ko phải do mình cố ý thử đâu, chỉ là một chút vô tình của mình và thật nhiều chủ ý ngăn trở của ngoại cảnh thôi :) Nếu bạn có băn khoăn j đó về vấn đề này thì có thể cùng thảo luận :)
  6. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc câu chuyện của anh,nhiều ý kiến trách cô gái kia,trách tình yêu của cô gái kia dành cho anh ko đủ...Có thể đúng,nhưng cũng có thể đó chỉ là từ phía chủ quan khi nghe câu chuyện từ 1 phía.Anh là người yêu của cô gái đó thì những gì chị ý làm cho anh,những gì anh cảm nhận mới là điều đúng nhất...Thật ra khó có thể bảo chị ko yêu anh hết lòng hay quá tham vọng,có những luc cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời và ai cũng vậy thôi,ng ta phải nắm bắt cơ hội đó nếu là 1 cách tư nhiên,còn nếu có thêm nhiều lý do khách quan xem vào thì ng ta phải cân đo đong đếm xem sao có lợi cho mình nhất.
    Việc lựa chọn của chị đó và Nha Trang công tác,ko thể khẳng định đó là vì chị ý nhiều tham vọng,ko thể khẳng dịnh vì chị ko yêu anh,đó là niềm đam mê của chị ý,như anh nói đó,nhất là với 1 mình tính cách khá mạnh mẽ như chị ý,cũng như anh thôi,anh muốn vào cái công ty lớn kia vì nhiều lý do của anh...hơn nữa ngay sau đó anh lại đi ctác,anh ko ở cạnh chị ý -có thể nói là lúc quan trọng và cần anh nhưng ko có anh ở bên.
    Hơn nữa anh lại là 1 ng ít nói hay nói 1 cách khác em có thể nhận ra anh rất quen tâm đến chị ý,nhưng đây là qua bài viết của anh,qua những gì anh kể còn chị ý trực tiếp ngoài liệu chị ý có cảm nhận hết cái gọi là"quan tâm",là "hết lòng" của anh ko?Khi yêu,thì chẳng bao giờ là đủ cả,nhất là 2 người lại ko có thời gian ở bên nhau nhiều,có thẻ anh ko để ý nhưng con gái mà bao giờ cũng nhạy cảm hơn và muốn được quan tâm hơn.
    cuối cùng thì vì chị ý nghxi anh có ng khác,nên chị ý hành đọng thế là bt,có thể giữ khi có chuyện chứ khi đã hết yêu,có ng khác thì giữ làm sao được,sau đó vẫn liên lạc muốn quay lại với anh,theo em thì yêu anh chị ý mới làm vậy chứ nếu ko thì làm thế làm gì,bản thân anh,anh vẫn yêu chị ý mà anh còn ko muốn quay lại cơ mà...Giờ chị ý sắp lấy chồng thì cũng chẳng làm được gì,nhưng theo em thị cung ko trách được chị ý,có lẽ phần nhiều là do tính chị ý hiếu thắng hoặc con ng chị ý ko muốn nhún mình nên 2 ng mới như vậy.
    Đang viết dở thì có việc nên em viết ko liền mách được thông cảm nhé,đây là 1 số suy nghĩ chủ quan của em,chia se với anh.cón nhiều cái trước mắt và nhiều ng tốt hợp với anh,đừng mất niềm tin như thế.Chúc anh vui và sớm tìm được hp của mình!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi là một trong những người nhận xétcô kia không yêu chủ topic đủ.
    Xin được nói rõ với chủ topic là tôi không hề trách gì cô kia. Tình cảm không bao giờ là một nghĩa vụ. Cô ấy không có nghĩa vụ phải yêu ai nhiều hơn hay ít đi. Không có bất cứ ai có quyền trách một con người vì con người ấy có hay không có, có ít hay có nhiều tình cảm cho ai.
    Tôi chỉ phân tích sự việc cho chủ topic thấy những gì đã xảy ra. Chủ topic vui lòng đừng nghĩ là tôi trách gì cô kia. Tôi không trách. Và không ai có quyền trách cô ấy nếu cô ấy không yêu chủ topic đủ cả.
    Nếu hai người đang có một mối quan hệ, hai người cùng vun đắp cho tương lai mà cô kia chỉ chực chờ chủ topic làm để cô ấy hưởng, thì còn có thể trách. Còn cô ấy không đủ yêu, và cô ấy cũng chẳng kỳ kèo gì ở chủ topic, mà cô ấy đi lấy người khác, thì không ai trách móc gì cô ấy được.
    Tôi chỉ nhắc chủ topic là: Khi tình yêu không đủ + sự cố gắng không đủ thì không thể có kết quả là hôn nhân. Và không phải vì việc này mà bạn nên thu mình lại, sợ chuyện tình cảm. Bạn mở lòng ra thì sau này mới gặp được tình yêu của mình.
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198

    Cảm ơn bạn đã góp ý. Tôi chỉ lại câu chuyện của mình, như là một cách giải tỏa nỗi lòng, và mong nhận được những lời khách quan của người ngòai cuộc, chứ không phải để trách một người đã xa.
    Yêu nhau thì đương nhiên phải quan tâm đến nhau chứ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không muốn kể lại rằng mình đã quan tâm đến nàng như thế nào. Bạn có thấy cái title dưới cái nick của tôi không?
    P/s: Tôi vote 5* cho tất cả mọi người, như là một lời cảm ơn chân thành.
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu thật phức tạp, nó cần tình cảm đủ lớn từ cả hai phía chứ một bên thôi thì không đủ. Bạn chắc cũng tầm tuổi tôi. Tôi có câu bạn hồi Sv có người yêu cũng bằng tuổi, ra trường cùng làm việc ở HN. Sau cô người yêu vì triển vọng công việc vào SG, cậu bạn tôi cũng luôn cố gắng đều đặn khoảng 1-2 tháng lại vào trong đó thăm người yêu và thuyết phục cô ấy ra ngoài này vì điều kiện gia đình của nó ko thể chuyển vào đó được. Cô kia ko chịu và nói chung từ trước bọn bạn thân tụi tôi cũng biết cô ấy sẽ trả lời thế vì quen biết nhau lâu, tình hình của họ ai cũng biết cả. Bọn tôi khuyên từ bỏ nhưng nói thế nào nó vẫn chẳng nghe. Thế rồi cuối cùng họ vẫn chia tay, điều tất yếu, bọn tôi biết thế nhưng vẫn tiếc cho sự cố gắng của nó. Bản thân tôi thì còn kỳ cục hơn, có người yêu tôi mà sẵn sàng từ bỏ công việc đang rất thuận lợi trong SG, cả gia đình nữa ra ngoài này nhưng tôi lại ko thấy mình có thể gắn bó được. Cũng may tôi đã nói thẳng điều đó với cô ấy, và quyết định sẽ ko liên lạc với nhau một tg, hơi tàn nhẫn một tí nhưng còn hơn để cô ấy ra ngoài này rồi thì càng rắc rối, khó mà tháo gỡ được. Giờ cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc, một nhóc tì rất xinh, chồng cũng làm cùng nghành với tôi khi ra ngoài này từng rủ nhau đi uống bia. Còn tôi gần chục năm nay vẫn không thể quên được một cô bạn gái thời SV, người ko hề yêu mình, tôi biết thế và đã cố làm tất cả để cô ấy thay đổi mà vẫn vô vọng. Vì thế chẳng thể gắn bó với ai lâu và chưa biết bao giờ mới lập gia đình đây dù mỗi lần nghe bố mẹ nói chuyện lại cảm thấy có lỗi sao đó. Dù sao chúng ta không mất niềm tin vào tình yêu, đúng ko? Chắc chắn một nửa thực sự của ta đang chờ ta ở đâu đó, hy vọng ko quá lâu cho tới khi ta gặp được họ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẹp, tình yêu là một chuyện. Hôn nhân là chuyện khác nữa.
    Ở trong một nước thì còn bay đi bay về mà thăm nhau. Ở hai nước mà trong đó có một nước là VN thì cũng vẫn còn dễ thăm nhau. Còn ở hai nước khác nhau, mỗi người mỗi lo cho cái quốc tịch mới của mình, thì chẳng biết sẽ settle down cùng nhau ở đâu, ở nước anh này, ở nước cô này, hay ở VN, hay ở một nước khác nữa.
    Rắc rối hơn chuyện của bạn chủ topic nữa, chứ làm gì mà muốn gặp nhau là bắt máy bay mà gặp nhau nổi. Đến time zone còn không ''gặp'' nhau nữa, chứ đừng nói là ''cách nhau mười cây số''.
    Tình cảm là tình cảm, còn sự sắp xếp cho việc hôn nhân là việc khác. Chẳng vì việc sx cho hôn nhân đổ vỡ mà bạn chủ topic lại nên có ý nghĩ sợ hãi mà ''không dám yêu'' nữa.

Chia sẻ trang này