1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người, sao mà rắc rối quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CVPH, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thử yêu 2,3 người xem có bớt rắc rối không?
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nàng là một người rất có ý chí và siêng năng, nên thường xuyên có tên trong top đầu của lớp. Nàng cũng là người có khiếu văn nghệ, có một giọng hát rất hay. Nàng có duyên ngầm, tuy bề ngòai không quá nổi bật so với mọi người xung quanh, nên hồi đại học có khá nhiều người theo đuổi. Tôi học cùng lớp, nên có điều kiện gần gũi nàng hơn.
    Khi vào Nha Trang, ở trong khu tập thể cũng có mấy anh để ý nàng. Tôi thì không biết điều ấy. Đến khi vào thăm nàng, tôi mới biết, khi nghe nàng nói: "Từ khi anh vào thăm em, mấy anh kia biết em có người yêu rồi, nên không trêu em nữa."
    Tôi thì kết quả học hành không được như nàng, nhưng được cái chắc chắn, còn ý chí thì không hề thiếu. Nhưng tôi lại có cái dở, là không biết ăn nói với cánh chị em. Nói chuyện công việc nghiêm túc, hoặc tán phét thì vô tư. Nhưng nói chuyện bay bổng, tán tỉnh thì chịu. Đám bạn cùng lớp ở đại học thách nhau rằng nếu tôi biết mở miệng tán gái, thì muốn gì tụi nó cũng chiều. Chính nàng cũng từng nói với tôi rằng hồi ấy nàng không hề thấy tôi mở miệng tán nàng.
    Nàng hát hay, tôi thì chỉ biết chút ít về nhạc, và tự mày mò tập chơi vài loại nhạc cụ.
    Yêu nhau chừng ấy thời gian, nhưng ở bên nhau không được nhiều, nên tôi thường đưa nàng đi chơi, nghe nàng tâm sự và kể cho nàng về những dự định của mình. Tôi sẽ sắm một cái đàn keyboard (organ), tự tay đệm và hát tặng nàng trong ngày cưới, và sau này là đệm cho nàng và các con hát. Tôi sẽ học lái xe, để trong ngày cưới tự tay lái xe rước nàng về. Và những dự định thật lãng mạn mà tôi sẽ dành cho nàng.
    Nhưng tất cả đã dang dở rồi...

Chia sẻ trang này