1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ko nên nghĩ tiêu cực như thế.Tình yêu là 1 điều thiêng liêng nhưng nếu đã là quá khứ thì nên khép lại và chờ đón 1 điều mới.Sống mà chỉ nhìn về phía sau thì ko bao giờ có thể thấy mặt trời.(for u and myself)
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đông ý với bạn nì
    có ai đánh thuế niềm tin và hi vọng đâu nhỉ
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sau hơn 1 năm thì yêu người ta hơn yêu mình. Sau hơn 4 năm thì lại thấy yêu mình hơn người ta. Chia tay, thêm hai năm nữa thì quên gần hết tình cảm đã dành cho nhau, nhưng gì nhớ được chỉ là sự kiện.
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chia tay rồi nhớ làm gì nữa. Kiếm đứa khác khéo còn ngon gấp mấy, lại yêu hơn ý chứ.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ném đá hả. Dưng mà đúng. Nhớ làm gì... Yêu đương mệt người.
  6. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một câu cổ điển mà ai cũng biết :" không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu"
    Với mình,cho dù là chia tay,cho dù là không yêu nữa thì mình cũng không bao giờ quên những người mà mình từng yêu.Nếu có thể giúp được gì họ thì mình luôn sẵn sàng.Nhưng mà,hiện tại thì luôn được đặt lên trước quá khứ
  7. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________
    Bạn thân mến
    Tôi đọc rất kỹ chủ đề của bạn và thấy bạn là một trong số rất it người có ý niệm rõ ràng về tình yêu ...không ngộ nhận như một số người cười cợt điều bạn nói ra ... vì họ không hiểu thế nào là yêu thì làm sao hiểu được bạn.
    _Mình thấy đay cũng chỉ là một vấn đề bạn đặt ra như để coi thiên hạ họ yêu như thế nào...
    _Nếu bạn đã YÊU cũng còn cần phải đặt lại vấn đề cho tình yêu của bạn .vì bạn dang nói đến một tình yêu tuyệt đối
    Tồn tại mãi với thời gian và không gian chỉ là một cách nói
    Bạn nói:"càng xa càng nhớ càng gàn càng yêu" có nghĩa là chưa tuyệt đối vì còn có thể "hơn nữa"
    Vậy thì "Khi xa nhau cũng như khi ở gần" có nghĩa là không thể hơn được nữa. Vì đã Yêu bằng tất cả những gì có thể.
    Khó mà nói hết chữ YÊU đưọc phải không bạn.
    Tôi ghi lại sau bài tôi cũng mới post trên một topic khác và đây là tâm tình của chính bản thân tôi.
    _________________________

    Chúng tôi yêu nhau
    hơn 20 năm trời dài đằng đẵng
    chẳng một lời hẹn thề
    không một điều quy ưóc.
    những ngày bên nhau không được nhiều
    có khi nhiều năm không gặp mặt
    rất ít khi có một lá thư
    mà thường chỉ là tin nhắn
    quen nhau khi mới lên 10 tuổi
    trong một năm chung một mái trường
    những đứa trẻ con - có tôi và em
    những lần gặp lại tình cờ
    chúng tôi tạo thêm những tình cờ
    tôi và em như hai thiên thần hoan lạc
    chẳng bao giờ hai đứa biết giận nhau
    Chẳng bao giờ biết thắc mắc vì sao lại được hưởng quá nhiều ưu ái.
    Khi xa nhau chỉ biết nhớ chứ không biết buồn
    Có một lần sau nhiều năm gặp lại.
    chỉ có một dòng nước mắt mừng vui
    Bạn học đứa nào cũng yên bề gia thất . chỉ có tôi và em
    Vẫn như hai thiên thần vui chơi cùng mây gió
    Ai cũng ngạc nhiên khi chúng tôi chỉ ở bên nhau trong những cơn hoạn nạn . suốt 15 năm sau đó.
    Tôi và em không đứa nào có thể xác định đã yêu nhau từ lúc nào
    Khi biết nghĩ đến nó là biết đã không thể thiếu nhau trong cuộc đời rồi ...
    Ngoài 30 tuổi khi mà chúng tôi phải nghĩ đến chuyên kết hôn ...
    Lúc này thì dường như những ưu đãi chúng tôi đã được hưởng hết lúc còn trẻ rồi . Có khi ở cùng chung một thành phố mà không thể nào gặp nhau được . .
    Nhiều lần tôi nói em đi trước di ... vì anh đang ở trong tình trạng mà em không thể đợi chờ.
    Tôi trở lại với cuộc đời không như dự tính của tôi và của bao nhiêu người khác ...
    Ngày tôi đem vợ và đứa con đầu của tôi đến thăm nhà nàng ...
    Bốn chúng tôi và ba đứa trẻ ngồi quanh một cái bàn ...Những đứa trẻ đều ngạc nhiên khi thấy cả 4 chúng tôi đều vừa cười vừa khóc.
    __________________
    Suốt 30 năm từ ngày mình quen nhau chẳng đứa nào giữ của nhau một vật kỷ niệm . chỉ có vài nụ hôn hiếm hoi trước mặt mọi người . Anh viết ra đây mà chẳng cần hỏi ý kiến của em ... Khi đọc những dòng chữ này những đứa con của chúng ta chắc cũng bùi ngùi ...
    Anh tin tưởng các con và mọi người tôn trọng tình yêu của chúng ta.
    Anh
    _____________________
    Chúng tôi đã yêu nhau như thế đấy bạn ạ...
    Có thể nó chẳng tồn tại mãi với thời gian và không gian ...
    Nhưng nó vẫn sống mãnh liệt và vượt qua được biết bao cảnh đời thường ... cũng như vượt qua được cả vợ,chồng và con cái chúng tôi .
    Chúc bạn toại nguyện với tình yêu của bạn
    Thân ái
    Khaanh
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    - Câu trả lời KHÔNG cho ai đã từng yêu và đau.
    - Câu trả lời CÓ cho ai đang sống trong TY
    - Câu trả lời TIN, HY VỌNG CÓ cho ai chưa từng biết yêu.
    p/s : Câu trả lời của tớ là KHÔNG.
  9. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái Bánh. Ăn một mình chả thấy ngon. Hai người ăn thấy đắng...
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải về nhà hỏi ba mẹ: trước đó ba mẹ có yêu ai khác không? híhí

Chia sẻ trang này