1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalanghe

    hoalanghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người mơ mộng, thậm chí ngược lại, hơi thực tế, nhưng trong tình yêu mình lại rất cổ hủ và ích kỷ, có thể chia xẻ mọi thứ trừ tình yêu và người yêu của mình, Chúng ta sống, đi làm và kiếm tiền vì mục đích gì? Chẳng phải là để cho bản thân sao,
    Tại sao lại không thể yêu một người suốt đời nhỉ? (Vì mình không muốn ai đó ở bên người yêu mình thì tại sao lại có thể cho phép mình được ở bên ai đó để người mình yêu phải đau khổ?
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã từng nghĩ vậy ... bi giờ hy vọng vẫn còn thế! ^^
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là thời gian đầu thôi chứ cứ sau khỏang 6 tháng thôi xem bạn sẽ ra sao còn lâu hơn thì 2năm là cùng,bạn sẽ có suy nghĩ khác.Con người ta ai cũng thế thôi,cuộc sống thay đổi sẽ kèm theo rất nhiều thứ phải thay đổi theo trong đó có cả tình cảm của bạn
  4. muadongxunguoi

    muadongxunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có, luôn luôn nghĩ trong đầu là như vậy & cũng luôn luôn cố gắng để thực hiện điều đó. Anh yêu Em nhiều...Cún à!
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì không bao giờ nghĩ thế! Khi bắt đầu yêu thì nghĩ thế! Đến bây giờ sau hơn 1 năm thấy mình iu người ấy hơn chính bản thân mình thì tại sao lại ko nhỉ!
  6. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sao ông anh lại nói thế, bộ ông anh chưa yêu ai thật lòng saoĐúng là trên đời này rất khó tôntài một tình yêu trọn vẹn nhưng không có nghĩa là không có ông anh thân mến ạ.Biết đâumai này ông anh gặp được một người mà ông anh yêu cả đời thì sao.Đời này đâu ai học hết chữ ngờ
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    đã từng tin... và đã ko còn gì để tin !!!
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai ko thể yêu một người suốt đời cơ chứ !!!!!
    Tôi đã từng yêu, đã yếu và đưọc yêu nhưng đến giờ phút nỳa tôi mới thấy yêu thật lòng là thế nào.
    Là không thể quên đưọc người ta, xa người ta thì nhớ, gần ngưòi ta cũng thấy nhớ.
    Tâm tư tình cảcm luôn nghĩ đến ngưòi ta.
    Vậy làm sao mà không thể yêu ngưòi ta suốt đời ????????
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` , đấy là đến hiện tại bây h , có chắc ràng mấy mươi năm nữa cũng như thế không ?!
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    bạn này học giỏi lắm, nhưng chỉ là lý thuyết!

Chia sẻ trang này