1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đời mà...khó lắm
    Lý thuyết là một màu xám xịt,chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi!
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người suốt đời để làm j nếu như ngưòi đó ko yêu ta, lúc đó có lẽ nên yêu chính bản thân mình trước đã
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Về nhà ngay, lại đi lang thang..., yêu một năm thì vẫn chưa biết được, .......
  4. hoalanghe

    hoalanghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trong diễn đàn này mình vẫn gặp được những người yêu thật lòng; Sao lại là lý thuyết nhỉ, đó là thực tế tình yêu của mình đó; Tại sao không thể yêu thật lòng một ai đó nhỉ, có bạn chưa yêu thật lòng đã sợ mình lỗ rồi thế thì có gọi là yêu thật lòng không.
    Khi nào bạn cảm thấy muốn yêu người đó suốt đời, không quan tâm mình được gì mà chỉ nghĩ cho người đó thì lúc đó là bạn đã yêu thật lòng rồi đó, Còn nếu chưa thì bạn chưa gọi là yêu đâu, chỉ gọi là cần thôi.
  5. madmadboy123

    madmadboy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì hãy cứ tin là có 1 tình iu như vậy, mình có thể ở bên người ta suốt đời. Nhưng nếu 1 ngày nào đó ko còn iu nhau nữa thì cũng fải chấp nhận thôi, đời mà, hãy để người ta ra đi . Cái này còn fải fụ thuộc vào mình ntn, người ta ntn nữa. Níu đó là 1 đứa ko ra j thì chạy cho sớm còn ko kịp nữa là đòi ở với nhau cả đời. . Madboy tui thấy những câu hỏi này tốt nhất là tự hỏi chính mình, tự tin vào mình và người iu thôi, chẳng ai trả lời đc đâu .
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi bạn yêu thật thôi, còn lại yêu giả dối hết, hơ hơ! Yêu thật lòng là lúc còn yêu ai đó thì yêu hết mình chứ ko phải là yêu ai suốt cuộc đời, thế chia tay thì vào chùa cạo tóc, tay lần tràng hạt, gõ mõ, tụng kinh "Nam mô a di đà "tên người yêu" " đến hết đời à?
  7. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người suốt đời......Tại sao ko???Khi bạn tin tưởng người mình yêu và quan trọng là tin tưởng vào chính bản thân mình!!!
  8. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chả ai yêu nhau được suốt đời cả, nếu có thi đó là những người ruột thịt của mình thôi. Hoặc là người mình yêu nhưng với điều kiện người đó không còn ở bên mình nữa. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà!
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người suốt đời với điều kiện ng yêu đó thành chồng (vợ) bạn, như thế có j cần phải bàn tán nữa cho chật đất! Nhung nếu vì lí do j cả 2 ko đến được với nhau có ai yêu được kiểu đó ko? Mà ít người yêu được suốt đời lắm, nói bao giờ cũng dễ, làm mới khó he he, lý thuyết chỉ là lý thuyết thực tế mới là nơi kiểm nghiệm lý thuyết đó! Bạn có yêu ai thật lòng như bạn nói chưa? Bạn có bảo đảm yêu 1 người từ khi mới yêu đến già chưa? Bọn này đợi bạn chứng minh ty thật lòng đây, khi nào cưới pm cho anh em 1 tiếng nha...
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cứ yêu mình trưởcùi yêu người sau đúng koanhe m

Chia sẻ trang này