1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai có ai nghĩ đến chia tay đâu,nghĩ sẽ yêu suốt đời ấy chứ.Nhưng cuộc sống mà,có biết trước đâu.Song có niềm tin và ước vọng và thực hiện hành đọng cụ thể thì có nhiều cơ may là sẽ yêu và tiến tới xa hơn được đấy.Con bạn thân tui là một ví dụ,nó đang quyết tâm lắm và cũng đã có những kết quả khả quan.Chúc cho mọi người và nó sẽ đi đến tận cùng của hạnh phúc.HÌ.
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bạn ko tin vào tình cảm của mình dành cho người mình yêu thương rùi đó.
    Tớ lấy điển hình là thằng bạn của tớ, hai vọ chồng chúng nó yêu nhau từ hồi cấp 3, thêm 5 năm học DH nữa, cũng lâu đấy chứ.
    Vừa rồi chúng nó vừa ttổ chức kỉ niệm 10 năm ngày yêu nhau đấy.
    Tuyẹt và HP nữa chứ !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Yêu lần đầu hoặc chưa yêu bao giờ ==> Trả lời có
    Yêu lần 2 và các lần sau đó ==> Trả lời ko
    Phần tự luận : Những trường hợp mà " còn mãi với thời gian " thì mình thấy chỉ có trên phim ảnh . Ngoài đời thật có thể cũng có nhưng vì số lượng quá nhỏ nên có thể bỏ qua . Vậy đáp án cuối cùng là Tình yêu như vậy ko tồn tại ( Vô nghiệm )
  4. hoalanghe

    hoalanghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho mọi ngưòi cùng thảo luận nèo!
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đồg ý!!!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ cũng là một người tôn sùng chủ nghĩa độc nhất vô nhị và chung thủy trong tình yêu. Nhưng những người tớ từng yêu thì không hề muốn như thế!
  7. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn yêu 1 người suốt đời , dù có thể sẽ ko lấy được người ấy nhưng chỉ cần có 1 tình cảm như thế trong lòng mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc ...! Nhưng hiện tại hoặc dù là tương lai thì chắc chẳng ai nói trước được điều gì cả nên câu hỏi của bạn hlh thì chắc phải đợi đến già , gần chết mới biết được quá
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,chắc tình yêu ấy chỉ là 1 lý thuyết...,bởi vì...trái đất đâu chỉ tồn tại 2 người,mà cuộc sống lại chẳng bao giờ như ta mong muốn được đâu!
    Khi người ta yêu,ai cũng bắt đầu với ý nghĩ ấy..,nhưng bạn có biết:chính tình yêu đầu tiên đó,khi tan vỡ lại làm cho người ta thay đổi suy nghĩ...Rồi thời gian làm mờ đi những điều tưởng chừng như tồn tại mãi mãi,thích ứng dần với những cái mới,rồi người ta lãng quên,người ta chôn dấu...
    Bạn à,yêu 1 người suốt đời là có thể,nhưng chỉ trên lí thuyết mà thôi!!!
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vẫn nghĩ chỉ là lý thuyết thui sao ?
    Chắc hẳn các bạn chưa yêu ai thật lòng bao jờ ?????
    Hic, hic
    Buồn thật buồn
    công nhận là yêu 1 người suốt đời thì ............
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đời tớ còn dài nên tớ chả nói đc cậu ạ.

Chia sẻ trang này