1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước nếu 2 người yêu nhau ==> yêu song phương. Chia tay rồi, tình yêu vẫn còn ==> tình yêu đơn phương.
    Nói túm lại, vẫn có thể yêu một người suốt đời, nhưng là tình yêu nào thì chỉ ngừoi trong cuộc mới biết được.
  2. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người suốt đời à? Có thể lắm chứ .Những ai nghĩ vậy thì hãy tin là vậy! Cuộc sống đôi khi cần những niềm tin như lắm!
  3. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra định nghĩa này ý nhỉ??
  4. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi vừa xem xong phim 50 firts dates mình cũng có cảm giác đó -bây giờ cảm giác đó đi đâu mất rồi ấy nhỉ ? quái thật !
  5. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình, mình không tin vào chỉ có 1 tình yêu suốt cuộc đời. Nhưng mình tin rằng khi yêu ( 1 tình yêu đúng nghĩa) thì người ta sẽ yêu thật lòng và bằng cả trái tim. Cho dù tình yêu đó có làm cho người ta hạnh phúc hay đau khổ. Bởi vì tôi cũng đã trãi qua 1 tình yêu, nên chỉ rút ra từ suy nghĩ của bản thân thôi.
    Tôi cho rằng cuộc sống vẫn diễn ra, ta không thể sống và hoài niệm mãi về chuyện cũ. Nhưng tình yêu mà ta đã trao cho ngừơi mình yêu thì không bao giờ có thể lấy lại được. Bạn không thể xoá tất cả những tình cảm mà trước đây bạn đã dành cho tình yêu đó. Nhưng khi Tìnhyêu không thể đi đến đích, bạn phải xếp nó vào một góc của trái tim bạn, và tiếp tục bước tiếp trên chặng đường tương lai.
    Mình có đọc được 1 câu của Trịng Côn Sơn : " Khi bạn hát 1 bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi".
    Từ câu nói của Trịnh Côn Sơn, tôi muốn nói rằng Tình yêu dù dang dở nhưng đó là những tình cảm thật lòng của bạn, là một phần cuộc sống, 1 phànmáu thịt của bạn. Bạn không thể chối bỏ nó. Có nghĩa là bạn cũng không thể nào quên được.
    Bạn có biết mình dự định tặng 1 CD trong đó có câu nói này của Trịnh Công Sơn để tặng cho 1 ngừơi rất quan trọng với mình. Nhưng mình biết TY này sẽ không đi đến đâu, mình phải chia tay với TY mà mình tin rằng rất khó. Mình chỉ muốn gửi tới cho ngừơi ấy những tình cảm r6át thật của mình đến người ấy lần cuối cùng thôi. Mình không biết sau 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm ,...mình có còn yêu ngừơi ấy không. Nhưng mình có thể chắc chắn 1 đềiu là mình sẽ mãi mãi không thể nào quên được tình cảm mà mình đã dành cho ngừơi ấy.
  6. Redbull_lady

    Redbull_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai dza, y kien cua ai cung hay het tron. Chuc chu tim som tim mot nguoi de yeu hon nguoi chu da yeu ma ko giam tho lo va ban kinh hon truoc khi nguoi ta co nguoi yeu nhe
  7. luckystar30th

    luckystar30th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có chứ..có chứ...yêu bản thân mình suốt đời...mà yêu mấy người cũng được ý chứ (bố này, mẹ này, anh này, thằng bạn thân này...hơi lạm phát nhỉ )
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    That''s sorry
    U are right!
  9. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    có triết gia từng nói ''hôn nhân ko phải cái nôi để nuôi dưỡng tình yêu bởi đơn giản là vì...đó ko phải là mục đích của hôn nhân''
    tớ ko tin vào tình yêu vĩnh cửu vì đơn giản tớ là đàn ông.mà đàn ông thì thích lông nhông he he
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng tin và đã yêu như thế. Đến giờ này thì tôi không tin nữa.
    Không có gì là vĩnh viễn cả, tình cảm cũng không ngoại lệ.

Chia sẻ trang này