1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huamai

    huamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Ko có gì là ko thể xảy ra cà
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    --> Nếu có tình yêu như vậy tớ thật sự ngưỡng mộ lắm lắm, tớ cũng đang phấn đấu đây, nhưng sự thật không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi !
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    giống triết gia quá, thôi off cái này cho rồi mấy bác ơi, có j mà bàn cãi nhiều, sự thật nó bày ra đó còn bàn cãi chi nữa, chỉ tại tối đó chủ topic ngủ mơ thấy mình yêu con bé hàng xóm cho đến khi 2 đứa cưới nhau rồi chít đi, thế là..có topic này ấy mà. Off thui!!!
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin như vậy thì bạn chứng minh bằng chính cuộc đời của bạn đi...Mình tin rằng bạn sẽ thất bại....Hihi
  5. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là con dao 2 lưỡi. Những ai không đủ bản lĩnh và không muốn bị đau tim, theo mình không nên đùa giỡn với tình yêu. Mìnhkhông tin có tình yêu vĩnh cữu, nhưng mình tin là có nỗi đau. Nhưng nỗi đau do Tình yêu gây ra thì cũng sẽ lành theo năm tháng, thì tìnhyêu cũng vậy. Mình đồng ý với ý kiến của 1 bạn : Không co 1tình yêu vĩnh cữu, nhưng cảm xúc và giây phút trong Tình yêu là vĩnh cữu. Mình tin không bao giờ phai nhòa.
    Các bạn ơi, bây giờ mình đau quá, không biết làm sao đây.
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hix đúng là trên sách vở có ngoài đời mình tin là có hoặc sẽ có .Tình yêu là gì với tôi?Chẹp,cafe 1 mình vẫn thấy thanh thản hơn dù nhiều lúc con tim đau quặn
  7. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết nói sao về việc này, tôi ko dám nói mình tin vào ty vĩnh cửu. Nhưng những gì tôi nhìn thấy khiến tôi ko dám phủ nhận nó hay nghi ngờ nó.
    Khi tôi sang nhà 1 người bạn học buổi chiều, 2 bố mẹ nó đang ở nhà. Mẹ nó đang nấu cơm trong bếp, bố ngồi ngoài phòng khách. 2 ông bà cùng hát đối nhau bài Lời của gió. Đấy có phải tình yêu?
    Khi bà ngoại tôi mất,bao nhiêu sự mất mát đau thương hiện rõ trên khuôn mặt ông ngoại. Ông sụp đi nhiều. Trước đó thôi ông mặc dù 80 tuổi nhưng vẫn tham gia các giải cầu lông của tỉnh, và vẫn giành giải đều đều. Bà mất 1 cái, mỗi tháng về thăm nhà thấy ông mỗi khác. Sau 1 năm thì ko còn nhận ra ông so với trong ảnh. Ông bà ngày xưa về sống với nhau là do các cụ sắp đặt, có tìm hiểu nhau đâu mà yêu. Thế thì là vì cái gì vậy??? Bố mẹ thằng bạn tôi cũng là giới thiệu mà thành. Phải chăng có những cái còn lớn hơn tình yêu thông thường mà các bạn đang bàn ở đây???
    Được tuoitrelapnghiep sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 28/11/2006
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu suốt đời!TRong chúng ta mấy ai dấm khẳng định mình sẽ chỉ yêu 1 người đấy đến hết đời?Đời có nhiều chữ NGỜ lắm.Không cần yêu hết đời,chỉ cần yêu hết mình là đủ rồi!
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bạn àh, mỗi người một ý kiến thật hay tuyệt...
    Có như vậy mới là cuộc sống chứ, có nhiều bạn nghĩ rằng sẽ yêu 1 ai đó hết cả cuộc đời này, có nhiều bạn lại các bỏ những ý kiến đó.
    Nhưng thật ra, khi nói đến tình yêu, mỗi người đều có nhữn tình cảm dành cho người mình yêu một cách khác bịt.
    Chuyện của tôi, các bạn không bít đâu nhỉ, thật ra, chính bản thân tôi, không nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ yêu một người mà cảm giác nhìu như đến lúc này.
    Và cho đến lúc này thì để có cảm giác đến với 1 người khác, tôi nghĩ chắc với tôi sẽ ko bao giờ có.
    Mặc dù bít trong cuộc sống có chữ NGỜ xảy ra.
    Nhưng dù sao, tôi tin vào bản thân mình, tin vào tình cảcm của mình, và đặt niềm tin vào người mà tôi YÊU QUÝ.
    Vậy tại sao lại ko thể tồn tại chuyện YÊU một người suốt đời.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ CÓ LÚC NGHĨ KHÔNG, NHƯNG GIỜ LẠI CẢM THẤY, CÓ LẼ ''có thể''

Chia sẻ trang này