1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 người có ý nghĩ giống mình rùi đó, bạn ươtmi1986 fải ko nhỉ.
  2. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trả lời cực hay mà rất hợp lý .
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái gì rồi cũng nhạt phai, chỉ còn kỷ niệm là ở lại.
    ... Nhớ một ai đó ...
  4. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ này rất hay, mình cũng thích có TY như vậy lắm hehe . Hồi 18 đôi mươi vấp vải TY đầu đời với bao thơ mộng và ngất ngây , mình cũng lý tưởng hóa như vậy ,thậm chí khi bị dang dở còn sợ rằng ko yêu nổi ai khác nữa vì mình cũng chỉ yêu người đó suốt đời thôi . Ai dè chưa đầy 2 năm sau vẫn yêu người khác như thường thậm chí chuẩn bị cưới
    Cuộc sống muôn hình muôn vẻ lẳm bạn ạ ,chẳng ai nói trước được đâu .Hơn nũa cuộc đời ...và thực tế nhiều khi tàn nhẫn vô cùng sợ rằng lại thất vọng mà thôi .Yêu một người suốt đời , cũng có thể có ,nhưng trước tiên người đó fải là thánh để gây cho bạn sự ngưỡng mộ suốt đời , và có tài siêu việt để luôn làm cho tình yêu đó mới mẻ để ko cảm thấy nhàm chán .Người như vậy thì lấy đâu ra .
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến và đi khó mà có thể nói được, sao mình kết câu "nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối, và tình yêu cũng vậy thôi, hôm qua còn yêu, nhưng một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu." thấy nó rất đúng, đúng lắm
    Đơn giản, hết yêu là hết yêu, dù có mang trăm nghìn lý do ra để biện hộ, để chứng minh, thì hết yêu vẫn chỉ là hết yêu, mà thôi !
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người ta là THÁNH, ko hỉu đưọc chuyện này, nhưng nói thật là từ khi wen người ta, mặc dù hơn tuổi người ta nhưng mình thấy nhì điều mới mẻ lắm.
    Ngườia ta ko xinh, nhưng rất ĐẸP, các bạn hỉu từ ĐẸP của mình ko nhỉ...
    Với mình, thật sự có được một người bạn gái như thế thật khó tìm kiếm đấy.
    Chính vì thế mà mình dám khẳng định với các bạn rằng :
    Mình sẽ YÊU người ta đến hết cả cuộc đời này./
    Các bạn ko tin sao, vậy hãy chờ và xem câu chuyện của mình kết thúc thế nào nhé.....
  7. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị biệt giam và mới được yêu một lần.
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không được ! Tôi yêu người đó được 10 năm rồi dù h người đó ko còn là của tôi nhưng tôi vẫn yêu người đó .
    Tôi biết là tình yêu đó tồn tại mãi cho đến khi nào tôi chết đi . Tin hay không là tùy ở các bạn .
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn bít ko ? Tôi tin vào mình, tin vào tình cảm của mình dành cho e nhìu như thế nào,
    Đá có thời gian tôi đã đươc ở bên em, dù nó ko quá nhìu nhưng cũng đủ để tôi thấy rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ thật
    Tôi tin vào những đièu bạn nói. Jờ thì em chưa thuộc về ai cả, và tôi bít rằng mmình fải kiên trì chờ đợi như thế nào.
    Trong sáng và minh bạch là con đường dẫn tới swj thành công các bạn àh.
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Uh ...! Ở thời điểm này mà nói yêu một người suốt đời quả khó ai tin được nhưng khi mà bạn thật lòng yêu thương một người nào rồi thì rất khó thay đổi được tình cảm của mình lắm , thời gian không chỉ là làm phai mờ kỷ niệm không đâu mà nó còn làm cho bạn hiểu rằng bạn yêu người ta nhiều lắm , thật nhiều .
    Anh đã nhiều lần muốn quên em nhưng quả thật không thể nào quên được em , rất là đau khổ , nhưng anh đâu cần em biết những nỗi đau đó mà làm gì , anh chỉ mong em được hạnh phúc , thành đạt vậy là anh đã thỏa mãn rồi .
    H mãi nhớ về D.

Chia sẻ trang này