1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người tốn bao nhiêu ???????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người tốn bao nhiêu ???????

    Vừa đọc bài này trong HHT nên post ra đây cho bà con xem xét và cho ý kiến nhé'
    Chúng ta vẫn thuờng biết là yêu đuơng luôn di kềm với tốn kém . Vậy thử xem một năm chúng ta tốn bao tiền nếu yêu nhé . Em đọc xong thiết nghĩ rằng . Yêu mà tốn nhiều tiền thế này đừng yêu cho xong hic hic Yêu tiền suớng nhất !
    Chi phí cơ hội :
    Giả sử giá dạy kèm là 300K /tháng . Tuần 3 buổi , một buổi tiếng rưỡi . Tình ra mỗi giờ dạy kèm là 16.5K . Như vậy mỗi giờ đi chơi với nhau , chẳng cần ăn uống tiêu pha gì cả , đôi tình nhân đã mất khoảng 33K . Giả sử họ gặp nhau 2 tuần 1 lần , mỗi lần gặp chừng 3 tiếng vậy là mỗi tuần họ mất đến tận 198K , làm tròn là 200K nhé he he he ( mà thời buổi này làm gì có chuyện yêu nhau mà gặp nhau 2 tuần 1 chứ , có mà ngày nào cũng gặp ý , 3h đồng hồ gặp nhau là còn ít đấy )
    Ẩm thực phí
    Giả sử đôi tình nhân gặp nhau trong hoàn cảnh nàng tan học và chàng đến đón . Họ sẽ phải rủ nhau đi ăn và uống nước mía . Ít nhất suất ăn của hai ngừoi ít nhất cũng là 20K , đấy là còn chưa kể đến phải khao bạn bè của nàng nữa chứ . Như vậy ít nhất mỗi tuần họ mất 40K
    Giải trí phí
    Say khi ăn uống no say , rất có thể hai ngưòi nổi hứng đi đâu đó , ko đi mua sắm thì cũng phải đi xem phim . Rạp rẻ nhất thì buổi tối cũng là 30K một đôi , lại còn tiền gửi xe nữa chứ . Một tuần mất thêm 32K nữa
    Mà hôm nay đi xem phim thì hôm sau phải đi uống nước , uống cafe , nghe nhạc . Dù có giản dị đến mức nào đi chăng nữa thì cũng ít nhất hết đến 7k 2 cốc nuớc ( tính giá nước ở TVV )
    [b Vậy giải trí hàng tuần trong 2 lần đi chơi là hết 32+15 là 47K

    Liên lạc phí
    Gặp nhau 2 lần một tuần thì làm sao mà đủ đc . Họ phải gọi điện cho nhau 5 ngày còn lại . ( Có mà gặp nhau đến 7 ngày hàng tuần vẫn buôn điện thoại như thuờng )thời gian liên lạc là 30 phút mỗi ngày ( quá ít , cực kì ít ) Vậy mỗi tuần họ mất 18K tiền điện thoại
    Giao tế phí
    Trong năm có rất nhiều dịp để tặng quà nhau . Sinh nhật cả hai này , ngày 8/3,20/10. Tết . Giáng sing , 14/2 . Vậy là 6 món quà . Mỗi món quà thì cũng tầm tầm 50K . là một năm hết 300K một cách vô bổ
    Vận chuyển phí
    Đó là xăng . Mỗi lần gặp nhau thì chuyện đi lung tung , mua đuờng là chuyện tất nhiên ít nhất mỗi tuần cũng mất ít nhất đến 10K tiền xăng [/b]
    Trang điểm phí
    Độc thân , ăn mặc thế nào cũng đc nhưng khi ở bên nhau , phải trông đẹp mắt . nàng thì môi son má phấn . Chàng thì chăm đi cắt tóc cạo râu . [ b] Mỗi tuần ít nhất 30K tiền mông má [/b]
    Phụ phí
    Các khoản linh tinh như tiền mua khăn giấy để thấm nước mắt, tiền gửi xe , sửa xe , tiền hối hộ con em , thằng em khó tính . []y mỗi tuần lại mất thêm ít nhất 20K nữa [/b]
    Vậy là mỗi tuần một đôi yêu nhau cũng hết 384K . Một tháng hết triệu rưỡi . Một năm yêu nhau hết 18 triệu như chơi
    Vậy cuối cùng thì họ đc gì sau vài năm yêu nhau ( mất vài chục triệu có khi đên tiền trăm triệu ) Có thể họ cuới nhau ( vậy là họ lại bắt đầu thời kì đau khổ khác , còn đau khổ và mất tiền nhiều hơn . Còn nều bỏ nhau thì sao nhỉ ? Vậy là mất cả vốn lẫn lãi ròi còn gì .
    Vậy mọi ngừoi nghĩ sao nhể? Yêu thế này thì có nên yêu ko ?


    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có xe nào mới 1 tuần chỉ đi mất 10k xăng thế. Nói cho anh để anh về đổi xe
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
    polib moje prdele >:)
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    bọn này giàu tới mức một tối đi xem phim,mua sắm đi ăn,đi uống nước thì lươn 1 tháng chỉ có 300k à mày tính hay thật..................mà nè hình như mốt bây giờ là đưa nhau vào công viên thì phải,vào đấy mất 2k gửi xe còn lại........miẽn phí....

    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh........
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mất nhiều được nhiều
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chạy thôi!! [​IMG]


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thế là 1 năm đứt mất mấy chục triệu
    Ko hiểu những người...1 năm yêu năm bảy lần thì sao nhỉ? chắc là bán nhà...
    N&L
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Trời yêu nhau còn tính toán thế hả? Bao nhiêu tiền không quan trọng, cái quan trọng là có kiếm được tiền để đi chơi với người yêu không?
    Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì..?
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehhe các bác rắc rối wá ! BM tính theo kiểu đó thì cha nào có người iu thì chắc là triệu phú chứ sao ! Trình bày mãi......
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ko phải là tỉ phú thì mới có thể có đi chơi với người iu như vậy thôi,chắc thèng cha đấy phải là thơ phú để kiếm tiền bao người iu,mà làm thơ phú để có tiền bao người iu thì còn ai ngoài anh Tú...... ====>hỏi anh Tú là bít mất bao nhiu tiền mà,tổng kết làm rìa cho khổ...........

    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh........
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thấy đc cái gì mà chỉ toàn là mất mà thôi
    làm gì có ai chạy đâu , ai cũng đâm đầu vào mới ngu chứ
    to chongcuanino : thời buổi này cái gì mà chẳng tính toán , yêu ngưòi ta cnàg tính toán hơn đấy anh ạ . Cái này phải thu đc cái lợi gì thì ngưòi ta mới chịu mất từng này tiền chứ , Nhưng mà em thấy lợi gì cũng chẳng bằng xiền he he he
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???

Chia sẻ trang này