1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người trong âm thầm. đôi khi hoài nghi có phải đó là ty o

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cherly666, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Để quên đi một người mình đã âm thầm yêu, âm thầm nhớ không hề dễ chút nào cả. Nhưng cũng phải thế thôi em à. Không phải vì em còn phải học mà là vì người ta không để ý đến em. Thà đau một lần nhưng rồi thời gian sẽ làm cho lòng em dịu lại và em sẽ đón nhận một người yêu em, phù hợp với em hơn.
  2. h2iu

    h2iu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chắc ai cũng đã từng có lần cảm nắng như u thôi. I cũng thế mà. Một thời gian trước i cũng rơi vào tình trạng đó. Lúc nào cũng như kẻ dở hơi mất hồn. I và hắn khá thân, nói chuỵên với nhau rất nhiều. Rồi hắn hồn nhiên khoe với I về 1 cô bạn gái rất bồ kết hắn và hắn cũng hơi cảm cô bé. Bạn biết đó la ai ko? Tiểu thư con gái của một nghệ sỹ rất nổi tiếng ở HCM. Hix, cô bé xinh và chep chep... ko biết nói sao nữa. Nhưng mình vẫn phải làm bộ rất hạnh phúc khi hắn có "bạn mới". Rồi cũng thấy wen đi, khi mình nhận ra rằng cơn cảm nắng qua đi thì mọi chuyện lại trở về với vị trí vốn có của nó. Bây h thì mình okie. All mọi thứ đang chờ đợi và không có j` phải bàn nữa. I vẫn có một người bạn để "kêu gào" khi buồn và vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để cảm nắng tiếp
    HN còn rất nhiều ng` đẹp trai và dễ thương. U lo j` không tìm được ai khác??
  3. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đúng stop ở đây là tốt nhất. tôi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết và rút za kết kuận có lẽ ko bao giờ tôi trở thành nhân vật chính. nên tôt nhất là quay lại hiện thực . khả năng này có lẽ tôi phải tiêm thuốc miễn dịch với ty thôi. mọi chuyện tính sau vậy. thanks mọi người nhé
  4. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    haaaâ. tớ đã tìm đuợc câu trả lời. tớ ko yêu anh ý , đấy là cảm giác bị đánh lùa. vì vậy tớ nghĩ chủ đề này stop ở đây đcj rồi
    thank mọi nguời trong thời gian qua

Chia sẻ trang này