1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người và lấy một người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    yêu một người và lấy một người

    Con gái bây giờ thường yêu một người và lấy một người, các bác thấy có đúng không. Đối với con gái, mẫu ngưới yêu lý tưởng và người chồng lý tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Người ta đã chia tay tôi để chọn cho mình một chỗ dựa khác khi người ta cảm thấy thời yêu đương đã qua và muốn đi lấy chồng. Tôi chẳng còn tin vào điề gì nữa hết các bác ạ. Xin các bác hãy cho tôi một lời khuyên, một lời khuyên dàng cho kẻ có người yêu đi lấy người khác.
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải trách mình đã không thể làm người yêu tin tưởng để lựa chọn mình làm chồng.
    Nhưng cái gì đã qua rồi thì cho qua thôi, kinh nghiệm cho lần yêu sau, yêu để người ta thấy mình có trách nhiệm với tình yêu ấy, với cuộc sống sau này.
    Chúc bạn may mắn!
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    co nguoi noi cuoc song la 1 qua trinh tim kiem tinh yeu,moi nguoi deu phai tim thay 3 nguoi.nguoi thu nhat la nguoi minh yeu nhat,nguoi thu hai la nguoi yeu minh nhat va nguoi thu ba la duong ban dong hanh voi minh trong suot cuoc doi(ban doi).truoc tien ban se gap duoc nguoi minh yeu nhat sau do hieu duoc cam giac duoc yeu,chi co hieu duoc cam giac bi yeu ban moi co the phat hien ra nguoi yeu minh nhat.khi da trai qua cam giac yeu va bi yeu moi co the biet duoc minh can dieu gi va cung se tim thay nguoi ban doi thich hop nhat trong suot cuoc doi con lai.that dang tiec trong cuoc song thuc te ca ba nguoi nay khong trong cung mot nguoi,nguoi ban yeu nhat khong chon ban,nguoi yeu ban nhat lai khong phai la nguoi ban yeu nhat va nguoi ban doi cung luon luon khong phai la nguoi ma ban yeu nhat ma chi la nguoi xuat hien vao luc thich hop nhat.
    noi tom lai tinh yeu rat rac roi,ai da so thi dung yeu ma ai da yeu thi dung so.con ve phan toi thi toi...............so.
  4. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    biết nói sao đây nhỉ? tôi cũng thấy rất nhiều chị bảo với tôi rằng"khi chọn người yêu ,phải chọn người mình yêu, nhưng khi lấy chồng, phải chọn người yêu mình--khi chọn người để lấy phải dùng lý trí chứ đừng dùng tình cảm". rồi có anh lại bảo tôi" ở tuổi của em bây giờ, tình yêu còn có một cái gì gọi là màu hồng, nhưng khi đã đi làm, dù muốn hay không, cũng có tính toán trong tình yêu"
    nhưng mà dù sao, tôi vẫn nghĩ, được sống với người mình yêu, được gắp mặt người ấy mỗi ngày, được chăm sóc .lo lắng cho người mính yêu, ---đó là điều mà bất cứ ai cũng muốn. phải không????
    connếu như không thể trở thành ...gì đấy của nhau thì cũng đừng nuối tiếc, dù có muốn thì những cái đấy cũng không thể quay lại được
    thaiphuong
  5. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà. Thời buổi này các em xinh tươi thông minh lắm. Thôi thì tôi bày ông cách thế này.
    Tập trung tán 1 nhân vật nào đấy già cũng được, xấu cũng được rồi lấy làm vợ. Nhưng quan trong nhất nhân vật đấy phải GIẦU. Đấy là người vợ đầu tiên. 1 thời gian ngắn sau khi đã dư $. Bạn có thể thôi luôn. Nhiều tiền rồi thì thích cái gì cũng được. Quan trọng nhất là tiền. Các cô em " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" thì quý hiếm lắm, ít gặp lắm...

    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi phải khẳng định( tôi rất mong là mình ý kiến mình là chủ quan ,võ đoán) ngày nay chuyện tình cảm lứa đôi không còn được coi trọng như xưa.Người ta không thấy cần thiết phải thực hiện lời thề non ,hẹn biển.Không thấy cần thiết để vượt mấy sông mấy núi.Bạn phải bằng lòng với xu thế này của cuộc sống hiện nay,có rất nhiều trường hợp đáng tiếc như bạn đang xảy ra hàng ngày.Hy vọng bạn vượt qua.Tôi cũng là người từng gặp trường hợp như bạn,bạn coi lời tôi như một lời tâm sự của ngưòi cùng cảnh ngộ
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  7. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hông chỉ con gáibi giờ mừ cả con trai bi giờ cũng thía.Iu một người,lấy con khác.Như iem đây hế hế..
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ

Chia sẻ trang này