1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    yêu một người...

    Đâu có gì cần phải nói khi chỉ cần nhấc mấy bấm số thì sẽ gặp được anh...Anh vẫn thường nói như vậy. Đâu có gì để nói khi 2 đứa ở gần nhau...Anh vẫn bảo em như thế.
    Tình yêu đâu phải chỉ là gần nhau, đâu phải chỉ là một thoả thuận được sự chấp nhận của 2 bên rồi thì sẽ không cần phải đọc lại điều lệ nữa. Ai đó chẳng nói rằng tình yêu cũng như một sinh thể, không được nuôi dưỡng nó sẽ héo khô và chết. Em cần ở anh sự quan tâm, sự chăm sóc nhiều lúc chỉ đơn giản là gọi điện để chúc ngủ ngon...hay chỉ là một lời ngắn ngủi hôm nay em có gì vui không. Nào ai biết trong tình yêu có thể sảy ra những gì, những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó lại có sức mạnh nhiều vô kể. Cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm chăm sóc khó có thể dùng lời để diễn tả nhưng trái tim lại cảm nhận được sâu sắc lắm.

    Em vẫn như ngày xưa. Mỗi buổi sáng thức dậy điều đâu tiên em nghĩ tới là anh, trước lúc đi ngủ, điều em nghĩ tới cũng là anh...dường như đó trở thành một thói quen không thể khác đi được. Anh bận rộn hơn với công việc, anh không có nhiều thời gian dành cho em như ngày trước. Em tự nhủ mình " đàn ông sự nghiệp là trên hết mà " nhưng em cũng muốn có chút thời gian rảnh anh hãy chia một phần cho em. Tình yêu không thể sở hữu, anh không chỉ là của một mình em...Vẫn biết vậy nhưng thực lòng em vẫn thấy buồn lắm khi ngồi cộng trừ thêm bớt em vẫn đứng hàng sau cùng trong thời gian biểu của anh.

    Chúng ta mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng phải đem cái riêng đó hợp lại thành cái chung mới có thể bên nhau được.TÌnh yêu cần thông cảm và tin tưởng anh đã từng nói với em như vậy. Hãy thông cảm cho nhau và để em tin anh trọn vẹn trái tim mình.Cuộc sống sau này dù thế nào em cũng biết mình chỉ yêu một mình anh, dù ra sao cũng biết em đều chấp nhận...chỉ cần anh và em là của nhau mãi.








    [​IMG]
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    Yêu 1 người .. nên nhớ 1 người .. suối lệ rơi giữa đêm vô tận ... tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
    Xa 1 người , nên khóc 1 người ... dẫu ân ái đến nay không trọn , mộng trăm năm , sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi
    mộng rơi giữa thềm hoa .. mộng sao vẫn vcay đắng xót xa ... chiều nay có mình ta ... với cơn sầu ......

    Tặng chị ... bài Yêu 1 Người .. do TÔ CHẤN PHONG hát ....
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
    Được Blue angel sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 14/06/2003
  3. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0




    Ngày hôm nay không giống ngày hôm qua. Ta vẫn là ta nhưng không còn như xưa nữa. Tim đã thôi còn run lên bần bật, nhói đau vì một người. Giữ lại trong tim một chút tàn phai của mối tình đã mất chỉ làm ta thêm đau. Mệt, rã rời... không còn nước mắt để khóc? Hay không còn muốn rơi gịot lệ nào vì người ấy nữa?
    Vô tâm? Sao ai cũng vô tâm? Lặng nghe tim đập ... rã rời... tim bắt đầu mỏi mệt. Người quay mặt với ta, nỡ nào bỏ lại sau lưng một trái tim tan nát. Ta yêu anh, quan tâm anh nhiều như thế... còn anh ...!!!
    Ngày hôm nay, ta ngoảnh mặt nhìn về ngày hôm qua, thấy mình ngu ngốc. Ta không hối hận vì yêu anh, không tiếc vì đã dành những tình cảm đẹp cho anh nhưng ... chỉ thấy mình ngốc vì anh đã đi mà lòng còn vương vấn... nhớ anh đến vô tận.
    Người vô tâm hay ta quá vô tâm không hiểu được tình cảm cua người ... ???
    Quay cuồng cùng vũ điệu của niềm đau mới thấy mình vụng dại. Ngất ngư giữa cơn bão lòng, mới thấy mình chơi vơi quá.
    Lạ ...!!! Ta lại rơi vào chốn hư không, chơi vơi giữa thực và hư ...
    Đừng ... đừng ngoảnh mặt nhìn về ngày xưa nữa, hãy xem như một chút tình còn sót lại sau lưng.
    Lạnh ... lạnh theo cùng những dấu chân ta trên con đường phía trước. Ta vẫn bước, dù thế nào cũng phải bước đi ... dẫu bên ta không còn ai nữa .
    Ta lại là ta. Ta lại là ...


Chia sẻ trang này