1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi ta nhẹ tênh vào trắng xoá
    Cứa tim mình, rơm rớm những vết thương
    Đứng lên nhé hỡi đau khổ Ngoan cường
    Ngày sẽ đến
    cùng bình minh
    Rạng rỡ

  2. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày về rồi bạn àh . Đối diện với tôi không còn là cơn gió chướng mà là cơn bảo lớn.
    Chúc bạn bình yên !
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To Co_day:
    Bình an bạn nhé.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhớ Hâm lắm!"
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chia ly một tuần.
    Ngày thứ tám.
    ...
    Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo của nó. Những biến cố cũng đang được sắp xếp ổn định hơn.
    Đùng một cái!
    Nghiệp chướng.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em luôn theo dõi topic của chị nhưng chưa bao giờ post bài, yêu 1 người ko phải là có tội, nhưng yêu đến mức mù quáng tự làm bản thân tổn thương và đau đớn thì lại không đáng. Tuy nhiên trong tình yêu nếu đủ sáng suốt để suy nghĩ và hành động như vậy lại chưa thể nói là yêu trọn vẹn, yêu hết mình, đốt cháy vì tình yêu.
    Em ko có cái dũng cảm đốt cháy mình để yêu như chị. Em đã từng và bây giờ không dám. Nhưng em cảm nhận được phần nào nỗi đau đó của chị. Dù không hết.
    Người ta thường nói (em nghĩ là sáo rỗng): yêu 1 người ko nhất thiết phải biến người đó thành của mình. Có thể em ích kỉ, nhưng khi em toàn tâm toàn ý yêu ai đó em luôn muốn người đó chỉ yêu mình em. Là của em, ở bên em những lúc vui cũng như buồn. Còn nếu đã thấy người ta không thể thuộc về mình, em hèn nhát, em ích kỉ, em bỏ cuộc. Em tìm cách giết chết tình yêu của em. Em lại có tài giết chết nó, nhìn vào người mình đã từng yêu để thấy họ thật không xứng đáng. Ko phải vì họ xấu, nghèo v..v.. mà vì họ không yêu em nhiều như em đã yêu họ, trong tình yêu, khi cho đi bao nhiêu em tham lam muốn nhận lại nhiều như vậy. Vì họ hèn nhát yêu em mà không đủ dũng cảm để đấu tranh. Trong tình yêu, người đàn ông chỉ hèn 1 lần, sẽ không bao giờ còn có thể dũng cảm. Và như vậy, không xứng đáng để em yêu.
    Có người bảo em, tình yêu ko bao giờ chết, chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác. Em nghĩ là đúng, khi em cố giết ty của mình với ai đó thực ra là em cố chuyển ty đó sang yêu bản thân em. Đợi 1 ngày nào đó, gặp 1 ai đó em lại có thể yêu, tình yêu đó chuyển lại cho người ta, người xứng đáng ...
    Em tặng chị bài thơ này. Mong chị vững vàng với quyết định của mình. Khi quyết định điều gì, dù đau đớn nhưng vẫn phải làm. Cũng như 1 cuộc đại phẫu, cắt đi 1 phần cơ thể rất đau đớn như ta vẫn phải cắt nếu không muốn phần còn lại bị hỏng theo.
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
  7. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    đàn ông - luôn nói - anh sai , tất cả lỗi là của anh - Nhưng - chẳng bao giờ sửa chữa :)) - luôn là thế
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 28/12/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To Blueriverhp:
    Chị thật sự muốn làm được như em lắm lắm.
    Chị thật sự muốn dồn hết tình yêu vào bản thân mình.
    Nhưng mà, ngay cả cái từ "xứng đáng" nó cũng không giống ai. Thế nào thì xứng đáng, xứng đáng thì phải như thế nào?
    ... Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng: làm điều gì đó xứng đáng với lòng mình, thế thôi.
    Thế là mù quáng và tự thiêu phải không?
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đau vì tình của đàn bà, ở đâu cũng giống nhau.
    Có khác, là khác ở cái người gây ra nỗi đau ấy - họ khác nhau nên cái cách làm đau đàn bà nó cũng khác - khác cách.
    Người đàn ông yêu mình nhiều cũng làm mình đau
    người đàn ông coi mình như một chô thăng hoa cảm xúc cũng làm mình đau.
    Nhưng rõ ràng hai cái đau ấy khác nhau về bản chất.

Chia sẻ trang này