1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vì câu này thêm một lần nữa skid sẽ phải mắng bạn là: NGU NGỐC !!!
    Tại sao ư?
    Tại vì bạn không biết yêu bản thân mình, bạn hủy hoại nó, bạn miệt thị nó. Bạn làm điều gì xấu xa mà phải tự nguyền rủa mình rằng "Tôi còn đáng bị những từ nặng nề hơn thế???" Tớ là người phản đối sự ích kỷ thái quá, chỉ vì bản thân mình mà có thể làm hại tới người khác, nhưng tớ mong muốn mỗi người nên biết tôn trọng và yêu thương chính cái "Tôi" của mình.
    Tại sao lại không yêu thương cái bản ngã mà bố mẹ ta đã cho nó sự sống, còn ta góp phần xây dựng cá tính, hình ảnh và khẳng định sự hiện diện của nó trong cuộc đời này ???
    Tớ biết, biết rất nhiều những cuộc tình éo le kiểu như cuộc tình của bạn, yên tâm, bạn không phải là người duy nhất đau khổ vì tình yêu đâu. Nhưng này, phí phạm những tháng ngày ngắn ngủi mà cuộc đời cho ta sống vào những đau đớn thê lương không bao giờ nguôi là một sự phí phạm đáng trách.
    Cứ mãi huyễn hoặc mình trong ảo mộng tình ái, lấy sự đau đớn tổn thương làm bạn đường, đẩy đời mình vào bước đường cùng không lối thoát, không phải là cách của một người khôn ngoan biết tận hưởng và yêu thương cuộc sống.
    Tớ sẽ không viết cho topic của bạn nữa, bởi thật tâm mình, tớ mong nó bị bạn khóa lại, chấm dứt những ngắc ngỏai về cuộc tình đau thương của bạn mà tự đưa mình sang một ngã rẽ khác của cuộc đời bạn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.
    Chào bạn !!!
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 17/04/2008
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 28/12/2008
  3. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    "Em nguyện khóc trong huy hoàng thu chết/ Yêu một lần tha thiết để rồi thôi" Có chí khí
    Cứ nói đi bạn ah . Chả mất tiền thuế đâu
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 28/12/2008
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 28/12/2008
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 28/12/2008
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sướng.
    Khi cảm giác trong mình đã AQ.
    Dù nỗi buồn vẫn sâu...
    Và đau vẫn đau...
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 28/12/2008
  9. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    vào box tâm sự chỉ xem mỗi topic này . Kể ra cũng khổ thân sẵn sàng bạn nhỉ . Dù sao , mình cũng thích tuýp người như vậy
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 28/12/2008

Chia sẻ trang này