1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [
    Được co_day sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 13/05/2008
  2. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  3. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Uh thì như gió mà thôi...
    Gió cuốn đi tất cả còn lại chẳng những gì trong ký ức.....
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 28/12/2008
  5. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cảm và nhìn khác nhau hoàn toàn bạn nhỉ . 1 cái thì vô hồn , ko cảm xúc , một cái thì tràn trề nhựa sống , niềm tin yêu và hy vọng . Khác nhau lắm chứ .
    Có 1 bài thơ nhớ mãi những năm cấp 3 , có đoạn
    Em đem buồn về kể hết cho đêm
    Khóc với gió nghe sao trời an ủi
    Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
    Trái tim nào có tội fải ko anh ?
    Đúng là trái tim nào có tội , đúng ko bạn
  6. langphieuvan

    langphieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đọc những bài của nhugiomathoi, em thấy đồng cảm quá chị ạ....:)
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Người đầu tiên gửi lời chúc, là Sẵn sàng. Lúc ấy là bình minh. Lúc ấy là khởi đầu một ngày mới.
    Tôi thực sự thấy lòng mình xao động, một chút.
    Người đàn ông không được tôi đếm xỉa, đã là người đầu tiên.
    Tôi chờ...
    9h55p32s. Gió gửi tới tôi lời chúc. Lời chúc vô cảm như người.
    Nhưng nó làm tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất, khắc ghi sâu sắc nhất dù trước và sau lời chúc ấy, tôi nhận được bạt ngàn tin nhắn của bạn bè..
    Nó là duy nhất, không phải vì nó làm tôi hạnh phúc.
    Nó là duy nhất bởi vì nó làm cho tôi thấy lạnh.
    Rồi tôi ngồi với bạn bè suốt từ sáng cho tới chiều.
    Sự ấm áp của những người bạn ko sao làm tôi bớt lạnh.
    rồi 14h23p, Gió nhắn rủ tôi đi cà phê.
    Tôi nhắn lại là "lạnh lắm"
    Gió nhắn lại một câu mà có lẽ trong tôi bùng lên cảm giác không còn là lạnh nữa, tôi ghê. Tôi ghê chính mình. Gai gai dọc sống lưng, buốt từ tim buốt ra.
    Gió bảo rủ cả tò mò đi nữa!-
    -------------------
    Sau bao nhiêu những vị tha dễ dãi của tôi, vào ngày của tôi, gió muốn chúng tôi tổ chức tiệc mừng hội đồng.
    Không phải hội đồng với tất cả bạn bè chung. mà là hội đồng giữa ba người...
    Tôi chỉ đáng được hưởng một ngày sinh nhật như thế sao?
    ---------------------------
    Con người ta, dù vô cảm với nhau, dù có là Loại gì đi chăng nữa, thì cái sự "sót lại chút gì" cũng đáng lắm chứ.
    Thà rằng Gió im lặng, thà rằng gió chỉ gửi tin nhắn chúc mừng như mọi người bạn khác. Có lẽ như thế, tôi có buồn nhưng cũng sẽ không có "cảm giác đặc biệt" như lúc này.
    Thêm một lẫn nữa, gió làm tôi thấy nổi gai...
    ....
  8. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ nhé bạn ! Tận hưởng ngày vui đi bạn . Đưa tay bấm máy xoá bỏ tin nhắn đó đi . Nghe tiếng chim hót , 1 bản nhạc vui hay bản nhạc bạn thích nhất , nhắm mắt hít mạnh vào , thở từ từ ra ....1 ngày sắp qua rồi . Ngày mai sẽ là 1 ngày mới !
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0

    yêu, chán. mình không thích hay là không muốn thích thì cũng không biết nwã, nhung cws nho nhung nguoi ta. phai lam the nao bi jo. bi jo ko the yeu . phia lam the nao bay jo
  10. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật bạn . cũng chả biết nói gì thêm .con người , dù thế nào , cơ bản vẫn fải sống

Chia sẻ trang này