1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn là n đó 1/1or his friend?
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [Rồi sẽ có lúc ai đó nói về duyên số
    Và truyền kiếp, và nợ nần
    Mình đôi khi cứ ngông cuồng mà tin vào những tia sét phù du
    Xé toạc một ngày mưa gọi gió nổi lên bụi đường cay xè mắt
    Em cũng như anh, rất thèm một lần chân thật
    Để nói về nhau
    Ta vặn vẹo mình trong những lúc khát khao
    Rồi cũng đến lúc dừng lại tất cả
    Sẽ nhìn nhau tội nghiệp
    Anh thôi đừng gọi, em sẽ không quay lại
    Mất cả đời đi về phía ngược nhau.
    [/i]
    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/08/2008
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/08/2008
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ra chốn cũ...gặp nhau..đó mà gọi là số phận sao ? Có tự dối mình ko?
    Vững vàng và cố gắng lên ấy. Xa cái chốn cũ đó ra
  5. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn rất nhiều điều khác để suy nghĩ, để vui và buồn nữa bạn ạ. Bạn phải yêu bản thân mình nhiều hơn chứ. Đọc hết tâm sự của bạn, tôi thấy bạn cần phải thóat ra khỏi cái sự rối rắm, phần lớn do chính nội tâm của bạn tạo ra ấy. Bạn nhìn xem, cuộc sống bên ngòai còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Biết bao nhiều đáng để chúng ta quan tâm & yêu thương. Đừng lui cui đi trong mớ bóng đêm ấy nữa bạn ạ.
    Chúc bạn luôn vui.
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đi cõn...
    ( khắc cốt ghi tâm
    18h10p ngày 06/06/2008)
    Giơ tay mà hỏi ông trời
    Chiều nay đi cõn đáng đời
    Sướng chưa?
    Đau.
    Đau mấy cho vừa?
    Ngậm cười, nuốt lệ mà chừa đường yêu.
    Chiều rơi
    Mưa lệ tơi bời
    Hận lòng, lòng chịu những lời đắng cay.
    Bao lần tay nắm chặt tay..
    Người coi đi cõn mặt dày thế thôi?
    Cũng đành trong chốn Mặt người...
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/12/2008
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều công việc và cuộc sống tất bật, tôi đã chưa trở lại thăm cô bạn. Không phải vì tôi không nhớ đến bạn, mà chỉ vì tôi đã hi vọng khi tôi trở lại, bạn đã tìm ra câu trả lời cho mình.
    Dường như "Rũ" cũng đủ để tôi cảm thấy chút yên lòng là bạn sẽ không là một loài chim ẩn mình chờ chết nữa. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, dễ sưng tấy và bỏng rát dù cho bất-kỳ-ai chạm nhẹ vào.
    Cô bạn, sẵn sàng có thể là 1 người đàn ông hoàn toàn nhưng bạn đã đúng khi không để điều đó điều khiển trái tim của mình. Hôm nay tôi đã hỏi 1 cô bạn tôi: Hết yêu là như thế nào? Khi cô ấy từ bỏ 1 tình yêu 4 năm chẳng vì một điều gì cả. Và đây là câu trả lời:
    Biết là người ta tốt, nhưng mình ko nhớ, ko thấy muốn ở gần lắm
    vẫn thương nhưng rất ít cảm xúc
    Phải rồi, cuối cùng thì vẫn là cảm xúc...
    Khi người yêu bạn chụp cho bạn những bức ảnh mà bạn không thấy nó đẹp, có nghĩa là bạn không yêu anh ấy hoặc ngược lại.
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/12/2008

Chia sẻ trang này