1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chính xác là bạn đã bị đổ gục dù trong thâm tâm bạn không tự thừa nhận với mình vì kiêu hãnh. Như những gì bạn nói và bạn cũng hiểu Sẵn sàng là người xứng đáng. Đừng để vuột mất người yêu thương mình thật lòng chỉ vì phút giây bối rối với cuộc tình chỉ thoáng qua " như gió mà thôi " kia.
    Anh chỉ có thể làm mọi việc vì em khi em muốn làm lại từ đầu.
    Sẵn sàng của bạn có vẻ là người thấu hiểu và kiên nhẫn nhưng bạn đừng nên chủ quan. Khi bạn yêu Gió với tình cảm điên cuồng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, chắc hẳn Sẵn sàng mong một ngày nào đó sẽ trở thành người bạn yêu. Có thể Sẵn sàng cho rằng hiện tại mù quáng của bạn chỉ là nhất thời, nhưng cứ mãi tiếp tục như vậy tin rằng Sẵn sàng sẽ từ bỏ. Với tình cảm của một người đàn ông như vậy thì bạn đừng nên giày vò. Và người như vậy để níu kéo được sẽ còn khó gấp vạn lần Gió của bạn bây giờ.
    Chúc bạn sớm cân bằng và tìm được hạnh phúc.

  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ào ạt Gió
    Gió xoay vần tứ phía
    Gió sộc vào mọi chỗ
    Bỏ đi.
    Cả sẵn sàng lẫn gió.
    Một mình.
    Yêu cái thân còn sót lại chút duyên thừa
    Mỗi sáng bình minh cười hí ha hí hớn
    những cái tin nhắn
    của những người đàn ông ngô nghê
    tưởng đã hát thánh ca vào tai mình
    chờ ngày con cừu mắc bẫy
    lởm khởm
    ta thừa thãi thông minh nhưng cũng thiếu thốn thông minh
    để hiểu lọc lừa giữa tình đời và mù quáng với trái tim
    khóc cho lòng mình và cười vào mặt mình
    Trốn kỹ nhé
    khi không còn đủ lòng tin.
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm.
    Vì nhiều chuyện trong công việc thông suốt.
    lạ thế, có lẽ đây là lần đầu tiên vui kể từ khi sụp đổ, tay trắng...
    Tự hoan hô mình bằng ly rượu với bè bạn đồng nghiệp
    Chả cần chia sẻ nó với ai.
    Không có nhu cầu chia sẻ
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    À. Nói cứng vậy thôii.
    Lòng vẫn chùng xuống, buồn. Nhưng cứng mặt. Cứng tim, làm như không.
    Làm việc và làm việc thật ra cũng là cái vỏ che đậy.
    Nhưng được. Mình đỡ hơn
  5. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em cũng ra đi
    Lý do đơn giản chỉ bởi vì
    Anh trẻ quá, nên ta k thể cưới
    Bố mẹ bắt em phải ra đi
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    21/06/2008
    Ngày đối diện
    lòng biết rằng mọi toan tính đều thừa
    khi nỗi cô đơn mỗi phút giây gặm nhấm
    nhưng thà nhắm mắt mà quay lưng với gió
    đếm lá rơi xào xạc buốt tim mình
    để úa
    để tàn
    để đừng nữa những nhịp tim loạn xạ
    để buông tay
    cho cánh diều no căng và đứt gãy
    thả trôi nhớ thương
    vớt mình lên
    nổi với lục bình
    phiêu dạt nhé
    một mình...
    .....
    Ngày đối diện
    Nhận ra mình thừa thãi ngu xuẩn
    lại thiếu một cơ may
    Đường vòng
    chạy đứt hơi vẫn về sau
    biết là về sau ngay từ khi xuất phát
    ko dám bỏ cuộc chỉ vì hèn nhát
    vì tham lam
    vì hiếu thắng
    vì muốn thử sức mình
    Cái đích rõ ràng
    nhưng đã có chủ nhân ngạo nghễ
    loè mình đó là cái danh
    loè mình đó chỉ là vị trí
    nhưng thật ra - mười mươi chẳng có chỗ cho mình.
    .....
    Ngày đối diện
    Biết lòng mình vẫn nhúc nhích hoài
    còn lâu mới yên
    nhưng đối diện để nhận ra thẩm mỹ của trái tim mình
    hoá ra cũng chỉ loanh quanh
    thế thôi
    thế thôi mà phát điên
    Ừ. Còn hơn khối kẻ cả đời chẳng biết điên
    Ngay cả khi phát điên lên mà cũng giấu
    giấu cái gì cũng được
    Đừng giấu trái tim.
    .....
    Ngày đối diện
    Thấy mình như được lọc qua gương
    nhìn rõ cả những nhịp rung của lông tơ
    của mạch máu
    hoá ra vẫn còn rung rinh chán
    còn phập phồng chán
    nhưng uống một ly nước lạnh ngắt là đủ để nguội
    ít ra trên bề mặt
    kệ bên trong cháy xèo xèo
    bốc khói tim
    .....
    Ngày đối diện
    Biết mình quyết tâm lắm
    cũng bằng thừa với lòng ngang bướng
    nhưng đủ dùng để nghi binh và hoãn binh
    không gặp nữa
    không đối diện nữa
    đi miết...
    đi miết...
    đi miết...
    sẽ xoá tên trong lịch sử
    mà chắc gì đã từng có lịch sử
    có khi đó chỉ là giấc mơ điên
    .....
    Ngày đối diện
    Biết mình bị làm đau
    Tự mình là chính nhưng cũng giận cũng trách nhiều lắm
    ai bảo trái mùa
    trái mùa rau cỏ nào cũng dùng thuốc trừ sâu
    ngộ độc là lẽ thường
    chết tức tưởi là lẽ thường
    Nhưng thôi.
    Con chim chết vì mồi
    người chết vì một lẽ khác
    chỉ có trái tim mới biết...
    ......
    Ngày đối diện
    Và ly biệt!
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái mà lãng mạng quá kô tốt đâu cần phải khô cằn sỏi đá 1 chút,cần phải bất cần 1 chút mới bình yên được
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 28/12/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng nhờ Ban quản trị mạng xóa giùm toàn bộ topic này.
    Cảm ơn rất nhiều.
    Và không cần chờ tôi thay đổi ý định.
    Xóa hết giùm ngay khi có thể.
  10. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    quá khứ là quá khứ . ngày mai sẽ có gió ngày mai thổi

Chia sẻ trang này