1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh là địa danh, phải viết hoa!
  2. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhugiomathoi thân mến!
    Mình đã đọc hết topic của bạn với sự xúc động mạnh mẽ. Mình như thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa ấy. Cái thưở mà mình, giống bạn, đã yêu 1 người mà ai cũng bảo là không xứng đáng với mình, bởi tình yêu của mình thì trong sáng, vô tư cho người đó tất cả mà không tiếc nuối thứ gì cả. Còn ng đó thì như gió của bạn, cũng là 1 cơn gió tham lam và vô tình, thích hưởng thụ cảm giác được yêu và nuông chiều nhưng lại không trân trọng tình cảm của mình. Mình tưởng chừng đã không thể sống mà không có người đó, nước mắt mình không ngừng tuôn rơi mỗi khi nhớ đến người đó, trái tim mình chỉ có thể gào lên 1 câu hỏi tức tưởi: tại sao? vì sao? nỡ đối xử với em thế kia...! Nhưng, cuối cùng thì mình cũng quay lưng đi, sau tất cả tình yêu thì điều còn lại nơi mình chỉ là lòng tự trọng. Mình đã không cho phép bất kỳ ai không phải gia đình mình có thể đối xử với mình như vậy. Đau lắm chứ khi mình là người cất bước ra đi khi trái tim vẫn tràn ngập tình yêu dành cho người ấy. Mình sống vô định, không mục đích, không niềm vui. Mình lang thang khắp các nẻo đường để rồi đứng thừ người hoặc lao xe chạy thật nhanh để không ai nhìn thấy nước mắt mình rơi. Thậm chí mình còn định làm 1 chuyện rồ dại gì đó để anh ta hối hận vì mình cũng đa cảm như bạn vậy. Chết thì dễ chứ sống tốt, hạnh phúc thì khó lắm. Mình chọn cái khó khăn không phải vì mình là người can đảm mạnh mẽ dám đương đầu, thách thức và chinh phục knó mà đơn giản chỉ vì cuộc đời này, mình biết, còn có những người vì sự tồn tại của mình mà hạnh phúc. Mình trăn trở trước câu hỏi: yêu là gì và vì sao 1 cô gái như mình lại có thể bị chính người mình yêu đối xử như thế. Mất 1 thời gian rất rất lâu mình mới nhận ra mình vui vẻ hay hạnh phúc là do ở nơi mình chứ không do ai quyết định cả, rằng người ấy đã đi qua cuộc đời mình, rằng mình không thể vì 1 người không biết trân trọng bản thân mình mà sống vô trách nhiệm và ngược đãi mình như thế nữa. Mình ngước nhìn bầu trời và lòng cảm thấy rất thanh thản.
    nhugiomathoi thân mến, bạn có vẻ rất lãng mạn và đa cảm điều đó mình cảm nhận qua những bài thơ và dòng cảm xúc mà bạn đã thể hiện trong topic này. Mình gửi tặng bạn câu hát này của nhạc sĩ Trịnh công Sơn, bài Để gió cuốn đi, bạn hãy lắng nghe nhé
    Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai....
    Và mình mong bạn hãy thử bình tâm thêm 1 lần trong cuộc đời này để tự nhận định: cái bạn đeo đuổi là 1 tình yêu hay chỉ là 1 cái gì đó na ná tình yêu bởi tình yêu thì không nhiều nước mắt và tổn thương thế đâu bạn àh.
    Tình cảm bạn rất chân thành, rất đẹp và lẽ ra bạn xứng đáng được nhiều hơn những gì bạn đã, đang nhận được. Bạn hãy yêu Gió của bạn hơn 1 chút nữa, để Gió là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn, để bạn có thể bao dung hơn nữa với những gì gió đã làm bạn tổn thương và ĐỂ BẠN CÓ THỂ RỜI XA GIÓ MÃI MÃI. Tình cảm ấy, tình yêu ấy hãy chỉ giữ trong tim. Và nếu bạn yêu gió, hãy đừng làm xấu thêm hình ảnh và những tình cảm trong sáng từ trước giờ bạn đã giành cho gió. Xuất phát điểm của tình yêu đau khổ của bạn là 1 tình bạn đẹp cơ mà, đúng không nào? Vậy hãy giữ cái tình cảm đẹp ấy mãi mãi trong lòng bạn nhé. Hãy ra đi để giữ cho mình lòng tự tôn, để giữ lại 1 tình bạn thân, 1 tình yêu đã trao cho nhau. Đôi khi sự kết thúc không tệ như bạn nghĩ đâu. Nó có thể sẽ mở đầu cho 1 niềm hạnh phúc khác.
    Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi....
    Lâu rồi bạn không vào topic này, bạn vẫn bình an chứ nhugiomathoi? Yêu mù quáng không xấu hổ gì chỉ là yêu thế thì không trân trọng bản thân mình thôi. Mình ko trân trọng mình thì chẳng ai đếm xỉa mình đâu bạn àh.
    Mình hy vọng và sẽ đợi đến 1 thời điểm có thể nhìn thấy hình ảnh bạn rạng rỡ trong ánh nắng ban mai tươi sáng, nhoẻn miệng cười thật tươi và giơ tay đón chào gió. Gió lúc này chỉ làm mát cuộc đời bạn chứ không còn khiến bạn cảm thấy băng giá, đau khổ...
    Hãy thả mọi muộn phiền, buồn đau vào gió để lòng mình thanh thản đón nhận hạnh phúc nhé. Hạnh phúc đúng lấp ló đâu đó đang chờ bạn đến đấy!
    Thân mến
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To MuaCoNon:
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
    Tôi rời khỏi Gió. Vẫn yêu. Tự hỏi lòng mình có hận không? Không và Có.
    Giữ lại những kỉ niệm, giữ lại những ý nghĩ tốt đẹp - tha thứ. Tha thứ. Nhưng tôi nghĩ cần một thời gian, để tôi có thể nhìn anh như bạn, như cũ.
    Hận. Vì anh là bạn, bạn thân. Hận. Vì anh làm tôi mất đi một người bạn. Hận. vì anh làm tôi mất niềm tin.
    Tha thứ. Vì tôi yêu. Yêu thì có thể tha thứ. Và bản thân tôi cần phải tha thứ cho anh, thì mới thấy dễ thở, mới sống tiếp được.
    1 tháng rồi. Tôi với anh ko hẹn hò nữa. Dù anh vẫn hẹn hò. Nhưng tôi - bạn à - gần như dành hết thời gian để tự đấu tranh mình, để từ chối, hoặc im lặng.
    Tình yêu mà tôi dành cho anh vẫn ăm ắp thế... mong thời gian. Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày. Tôi sẽ nguôi, sẽ quên, và có thể đối diện với Gió, thanh thản, như một cơn gió mát.
    Mong sao...
    Cảm ơn bạn nhiều lắm.
  4. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã từng như bạn, không trân trọng bản thân, cuộc sống ngày tiếp ngày buồn bã và đau khổ. Đã từng muốn chết đi vì thấy sống sao khó quá. Đã từng làm bạn với cà phê thông đêm suốt sáng để đến nỗi đau dạ dày..... Tất cả những điều này khi nghĩ lại mới thấy quả thật NGU XUẨN.
    Hãy đứng lên nào bạn, hãy ra khỏi những ngày u tối đó, hãy trân trọng bản thân và gia đình và hãy sống hạnh phúc. Tôi đã đi qua con đường lầy lội mà bạn đang đi và tôi biêt bạn còn nhiều con đường khác. Hãy cho bạn một cơ hội làm lại từ đầu, và tôi tin chắc sẽ có một con đường tốt hơn.
    Mong một ngày nắng đẹp trời xanh và lại thấy nụ cười rạng rỡ của bạn.
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 28/12/2008
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 28/12/2008
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 28/12/2008
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 28/12/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 28/12/2008
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 28/12/2008

Chia sẻ trang này