1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện đã qua rồi, đừng dằn vặt nhau nữa. Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều"...
    Qua rồi?
    Qua rồi với anh thoi. Nó vẫn còn nguyên si trong em. cảm ơn anh đã đến và đi cùng em một quãng cuộc đời...
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 28/12/2008
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bạn hội tụ được nhiều "đức tính" đấy: Ngu ngốc, bảo thủ, yếu hèn, thiếu tự trọng, độc ác.
    Về mặt "ngu ngốc, bảo thủ, yếu hèn" là dành cho sự mù quáng của bạn. Vẫn cứ khoác lên mình bộ áo tơ tưởng, lãng mạn, viển vông trong khi bị lợi dụng tình cảm, thể xác rõ ra như thế. Cứ thi vị hoá (theo chiều tiêu cực) cuộc sống rồi tự làm đau mình.
    "Thiếu tự trọng" dành cho sự dây dưa của bạn với người bạn gọi là Gió kia khi biết rõ anh ta không yêu mình. Mình thấy bạn hành động rất vớ vẩn, trẻ con, thiếu suy nghĩ, không có bản lĩnh. Nếu nói là "thiếu tự trọng" thì cũng hơi quá nhưng nếu dùng từ nhẹ hơn thì e rằng bạn sẽ lại "có lẽ mình đáng bị những từ nặng hơn thế"
    "Độc ác" là dành cho cư xử của bạn với người mà bạn gọi là Sẵn sàng. Nếu bạn không yêu thì đừng dây dưa với người ta, đừng lợi dụng người ta. Bạn cư xử với anh ta chả khác gì người mà bạn gọi là Gió cư xử với bạn.
    Nếu mình đã làm bạn tổn thương thì mình xin lỗi. Vì đây là lần đầu tiên mình nặng lời với người khác trên forum. Hy vọng bạn tỉnh ra đc tí chút.
    Mà bạn đã nhờ xoá topic này thì nên dứt khoát đi.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    to cathangtu: Cảm ơn vì bạn ghé qua và "mắng" hay lắm.
    Nhưng mà vẫn phải sửa lại: Tôi không và chưa bao giờ lợi dụng Sẵn sàng. Sao bạn hiểu câu chuyện ra chiều hướng hay vậy?
    Và tôi cũng chưa từng bảo Gió lợi dụng tôi bao giờ nhé.
    Chưa bao giờ cả.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn vì bạn đã mắng vì thương xót.
  5. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    1. Với Sẵn sàng: Bạn có bao giờ gạt một đồng nghiệp hoặc một người bạn bình thường rằng đến đón bạn giữa trời mưa mà không mặc áo mưa không? Trong khi đó bạn lại chăm sóc Gió của bạn. Chỉ vì bạn muốn hưởng cái cảm giác được quan tâm mà Gió ko làm cho bạn... Cũng may SS không đến được vì tắc đường (hay gì đó), nếu anh ấy đến và không thấy bạn thì sao nhỉ. Mà kể cả thấy bạn thì sao nhỉ? Có nhất thiết phải bắt người ta không mặc áo mưa không? Như thế không phải là độc ác à? Rồi bạn tìm đến SS khi bạn buồn... Tất cả bởi bạn hiểu rõ tình cảm của SS dành cho bạn. Như vậy là lợi dụng tình cảm đó bạn à. Lợi dụng tình cảm còn đáng sợ hơn lợi dụng vật chất đó... (cũng may SS thật lịch thiệp từ chối, anh ta đã giúp bạn không trở thành một con người tồi tệ và lợi dụng tình cảm người khác).
    2. Gió: Mình chưa từng nghĩ Gió lợi dụng bạn cho đến khi đọc câu này "Anh sợ cả việc nắm tay ta đi ngoài đường phố, sợ ngồi canh ta bên bờ biển lúc chiều buông. Anh chỉ là của ta khi .. ở trên giường". Nếu mình hiểu nhầm ý nghĩa của câu này thì cho mình xin lỗi nhé.
    Mình biết là mình hơi nặng lời với bạn. Nhưng bạn thử nghĩ xem, bao nhiêu người vào chia sẻ, an ủi bạn, cũng có mắng bạn (nhẹ nhàng). Nhưng bạn thế nào? Tất cả không làm bạn khá lên chút nào, không dứt ra được cái mớ bòng bong ấy... Mà càng ngày bạn càng chìm đắm vào cái thế giới mông lung của Gió với cây... Bạn định sống vậy cho đến khi đầu bạc chắc?
    Nếu ko có ý định đó, thì hãy mở lòng cho các mối quan hệ mới. Khi có gia đình, có con, bạn sẽ thay đổi, sẽ yêu những đứa con, yêu gia đình mình. Và thành thật khuyên bạn nên close topic đúng như yêu cầu trước đây của bạn "Trân trọng nhờ Ban quản trị mạng xóa giùm toàn bộ topic này.
    Cảm ơn rất nhiều.
    Và không cần chờ tôi thay đổi ý định.
    Xóa hết giùm ngay khi có thể."
    [nick]
    Được Cathangtu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 03/11/2008
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ xin đóng topic đc thôi, không xin xóa đc đâu.
    Và, có lẽ, trong cuộc sống, những (gì liên quan đến) lỗi lầm không nên được xóa đi dễ dàng thế.
    Bài học có đau, nhớ mới lâu. Người có ác, thì sau này mình mới hiểu mà không ác với người khác trong một trường hợp tương tự.
    Nên có cái để nhìn vào, để dằn vặt, để nhớ, thì sau này sống sẽ cứng cỏi hơn, cương quyết hơn trong các quyết định của mình.
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, có lẽ là một năm, mà có khi là hơn. Mình không vào cái góc nhỏ này. Thời gian đã trôi qua thật nặng nề.
    Buồn vui vẫn như những đợt triều, lúc cường, lúc lui...
    Mù quáng đã được đổi tên.
    Thực ra, tất thảy mọi thứ đều bắt nguồn từ sự nhạy cảm thái quá của mình Từ nội tâm đầy cảm xúc .
    Lắng lại và tự điều chỉnh chính những thứ đó, mình đã làm cho cuộc sống bớt đi những phiền toái và đau khổ.
    ...
    Hà Nội hôm nay mưa lây phây, hình như là ảnh hưởng của bão từ miền trung.
    Năm nay, có vẻ như mùa thu không về kịp.
    Trong lòng mình, còn nguyên vẹn đó mùa thu.
    Nhưng là mùa thu tươi tắn với những đường hoa vàng rực rỡ.
  8. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

  9. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn sớm vượt qua...
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Một đêm
    trở giấc mộng ngày
    sông oằn tiếng thở phố khuya lá gầy
    Một đêm
    thức dậy trũng vùng nhớ
    mắt nhìn nhau
    một đêm
    rồng rộc vóc mai
    .............
    Sao anh không đi khỏi đời em?

Chia sẻ trang này