1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn anh đã bỏ em - hoặc lừa dối em, để em nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu nhiều hơn thế"
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/12/2008
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 04/08/2008
  4. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    viết một abì dài .... up .... lỗi ....... mất hết ... chắc là chuyện ko nên viết rồi
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Để em biết rằng
    Còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
    Và nơi cuối đường kia anh không đợi
    Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
    Cảm ơn anh vì đã rời xa em
    Để em mãi thấy rằng
    Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
    Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
    Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em
    Cảm ơn anh - chàng trai mải mê
    Kiếm tìm khát vọng chân trời mới
    Nơi chỉ có anh và ảo danh vô nghĩa
    Nơi con đường đi về mãi vắng bóng em
    Cảm ơn anh - đã đánh mất em
    Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
    Để em được biết thế nào là ấm áp,
    Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
    Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em
    Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
    Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo "
    Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi
    Cảm ơn anh!!!
    < Từ lang thang trên mạng >
    Được ke_Du_ca sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 11/03/2008
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có tiếng cười vỡ ra từ bờ môi mím chặt
    Mắt không còn thảng thốt
    À á
    những nỗi đau câm đã có thể thốt ra thành lời
    những lời vọng về từ nơi không anh
    không tình yêu của chúng mình ấp ủ
    Em thức giấc đông dài mỏi mệt
    nhưng đẫ phong bao kín mọi ngõ ngách trái tim
    gió chẳng thể lùa.
    À á
    Đồng dao ngân trên bình minh phố
    thản nhiên nhìn vào đáy mắt gió
    nhận ra những con đường dẫn mình đến bên nhau
    từ một nơi thẳm sâu
    từ tận cùng chia sẻ
    Cánh đồng mỡ màng hay khô khát
    hết thảy vẫn cho ra mầm lộc
    Tiếng những nỗi buồn va nhau leng keng
    chuông Gió
    Một bình mình nơi góc phố
    Hỗn tạp thanh âm
    Số phận là một đống những vụn vặt chưa tìm được nới ký thác
    Nó xoay trở và đảo tung ta bằng nhiều ngõ ngách
    trái tim là vật tế thần
    xơ xước và vỡ vụn rồi lặng thầm góp nhặt
    có và không
    em thiền tịnh mình bên ngoài tam giới
    Bởi vì khổ đau này chưa có định nghĩa
    bởi vì khổ đau này chưa được liệt kê trong từ điển
    bởi vì khổ đau này không thể cân đo đong đếm
    bởi vì khổ đau tự nó đã đến
    Nó biến xúc cảm thành vô cảm.
    Hoan ca nhảy múa những mỹ từ dối trá
    biến trắng thành đen
    xơ xước
    tả tơi
    trái tim luôn là vật tế thần.
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    1. Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười ầm lên: "Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng". Con lạc đà cú, chửi lại con voi: "Còn hơn cái loại mày. Chim mọc trước mặt". Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười sằng sặc, con voi tức giận quát: "Ai cũng có thể cười tao trừ con kia, cái loại ... mặt mọc trên chim"
    2. Hai con ruồi đậu trên một đống phân. 1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình: - mày tởm quá đi. ko thấy là tao đang ăn hay sao?
    Cảm ơn một người bạn đã gửi hai cái mảu tin nhố nhăng này, nhưng là nhố nhăng được việc - vì nó làm tôi cười.
    chào buổi sáng với một nụ cười khiến cả ngày sẽ thoáng hơn
    Tôi có một nhóm bạn, khá thân, đặc biệt hợp nhau về gu thẩm mỹ, lối sống. Họ lôi tôi ra khỏi nỗi buồn, hễ tôi gặp họ.
    Hôm qua, họ đã lôi tôi đi lang thang, tán gẫu có, bàn chuyện làm ăn nghiêm túc có, những dự án mới có. Vui và có ích
    Sống lành mạnh thật vui.
    Hôm nay tôi lại vừa cà phê với một cô bạn.
    À, lại là những câu chuyện xung quanh Gió.
    Lại là những lời - mà có lẽ phần trăm đúng là 100, hoặc chỉ là 1/1000.

    Tôi nghĩ là tôi tha thứ cho họ được
    Vì hôm qua tôi đã có được một câu nói: "Cái đáng quí nhất là bản thân mình- đừng làm nó bị tổn thương"
    Tôi đấy. Gồng mình lên rất giỏi?
    Tôi đấy. Chôn vùi được tất cả?
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 04/08/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Và bạn nhận ra rằng: Mình đã vượt qua...
    Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa...
    Tự do mơ về những điều sẽ đến...
    Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn các vì sao...
    Cảm nhận thật rằng: Bạn đang sống!...
    Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng...
    Dù bất kì điều gì xảy ra...
    Tất cả chỉ mới bắt đầu, với tất cả những gì vốn có...
    Chờ đón bạn phía trước...
    Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin...
    Của ngày mới đang đến...

    ......
    Ai đó đã viết thế, và mình muốn mình sẽ làm được như thế.
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Người Lãng Du
    Mộng mơ gói giữ nắng hồng
    Bao nhiêu thương nhớ gói bồng bềnh mây
    Mộng mơ đàn đã căng dây
    Bao nhiêu nhân ảnh ngập đầychiêm bao
    Mộng mơ giờ biết làm sao
    Khi người phiêu lãng nơi nao cuối trời
    Xin làm cánh gió chơi vơi
    Níu chân người lại cho đời bớt nghiêng.
    Tìm
    Bàn tay anh còn ấm giấc mơ em
    Nhưng anh thì xa xôi sương khói
    Dẫu bói được anh giữa ba nghìn thế giới
    Cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Chia sẻ trang này