1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To: co_day:
    Gió chướng thì cơn nào cũng giống nhau bạn ạ!
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 28/12/2008
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 28/12/2008
  4. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn tâm sự thấy rất thú vị
    .
    Mình thì thường mong người yêu của mình là người mình có thể tâm sự mọi điều và n đó cũng có thể tâm sự mọi điều với mình, 2in 1 ý
    Vả lại mũi tên đã rời khỏi dây cung bay đi có thể nào dừng lại đc k?
    Nên tốt nhất là tiến lên để 2in 1 thôi
    Còn khi yêu ai chả có lúc mù quáng, bạn còn có một điều rất quý là hai bạn đã hiểu nhau nhiều
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn.
    Bạn đang ở đâu trong mớ cảm xúc hỗn tạp và khó nguôi quên của chính mình?
    Không hiểu vì sao topic của bạn cứ níu chân tôi để tôi thấy tôi cần quan tâm đến bạn
    Để tôi thấy tôi ghét người tò mò, tôi cũng ghét Gió. Làm đau người khác thật là dễ dàng.
    Để tôi thấy lo lắng cho một cô bạn không quen. Không phải như một cô nhỏ dại dột, mà lo cho cô ấy như một phụ nữ đầy đủ, như một ngọn cỏ chưa biết thản nhiên xanh.
    Bình yên nhé cô bạn. Khi cô quay lại đây, mong rằng...
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Callalys!
    Những lời của bạn quả thật tác động đến tôi rất nhiều.
    Thực ra tôi cũng rất muốn biết tôi đang ở đâu trong hỗn loạn những cảm xúc.
    Cả đêm hôm qua tôi đã không ngủ. Nghĩ mãi về cái đã làm tôi trở nên điên rồ thế này.
    Tôi nghĩ và tôi tạm chấp nhận thế này:
    1. Tôi quá nhạy cảm nên tôi dễ tổn thương.
    2. Tôi đã sai khi:
    - Nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về Gió.
    - Tin quá tuyệt đối vào một người khác
    - Chân thành khi người khác coi mình là trò đùa
    - Yêu một người không xứng đáng
    3. Tôi yếu đuối.
    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 04/08/2008
  7. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể ở một góc độ nào đó bạn nói đúng, nhưng cũng nên thông cảm cho bạn ấy, cho một tình cảm tận 20 năm, không thể dễ dàng quên ngay được. Đến mình cũng phải nể đấy. Nhưng bạn thân mến à, chỉ có bạn và không ai khác ngoài bạn phải tự xác định lại để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này mà thôi.
    Hãy đừng cứ mãi lôi quá khứ và thứ cảm xúc tưởng tượng ra để nhấm nháp nữa, bạn vẫn đang còn cả một tương lai rất rất dài phía trước. Hãy coi quá khứ đó như một bài học cuộc đời quý giá và cái cách bạn thoát ra sẽ giúp ích được rất nhiều cho tương lai sau này của bạn.
    Đứng vững và bản lĩnh lên đi nào. Nếu bạn cứ mãi chìm đắm trong sự đau khổ này, nó sẽ kéo tụt bạn xuống vực mất thôi. Rồi bạn sẽ tiếp tục sống thế nào đây khi bạn cứ mãi thế này?
    Đừng để bản thân mình lại phải ân hận vì những điều đã được báo trước, bạn đã biết trước, đã hiểu nhưng bạn vẫn CỐ TÌNH không tránh.
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn.
    Đã đưọc gặp lại bạn. Mừng xong lại buồn. Đọc những dòng bạn tâm sự... Tôi không biết nữa. Giá như người ta có một lúc nào đó có thể rơi vào vô vàn, rồi trở lại tinh khôi, không nhớ, không đau, không gì hết.
    Tôi sẽ không khuyên bạn đâu vì hơn ai hết bạn hiểu rất rõ vấn đề của mình. Tôi cảm thông và thương bạn nhiều. Bạn biết đấy, dù tình cảm của bạn trôi về đâu, bạn vẫn luôn có những người thân yêu ở bên bạn, gia đình, bè bạn, những người không làm bạn đau.
    Gió cuối cùng chỉ là gió mà thôi. Nếu như bạn là một chiếc lá, tình cơ phiêu du cùng gió trong một tình bạn đầy thi vị thì mọi chuyện đã khác. Nhưng Lá lại yếu mềm, Lá lại Yêu như chưa từng Yêu...
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bạn.
    Nhưng...
    Tôi ghét bản thân mình.
    ....
    Tôi đã ngồi như phỗng ở một cái quán đầy âm thanh của violin.
    Cả một buổi trưa, không nghĩ nổi điều gì, ngoài một thứ cay cay nơi sống mũi và cảm giác mình như đang chìm xuống...
    ...
    Sao mình không chơi nó?
    Cái nhạc cụ cực kì khó chới ấy, để khi buồn, tự mình kéo lên khúc nhạc lòng?
    ...
    Tôi đã dốc túi mua một cây violin
    Tôi sẽ học nó bằng tất cả nỗi đau của mình.
    .
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Tôi đã yêu như chưa từng yêu...

Chia sẻ trang này