1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    to Callalys: Tôi vẫn còn tồn tại mà. Vĩnh biệt là để dành cho lòng tôi từ nay thôi. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã dành cho tôi sự quan tâm, chia sẻ
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 04/08/2008
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 28/12/2008
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn, chắc chắn tôi hiểu bạn chỉ đang cố VĨNH BIỆT với những trăn trở trong lòng mình mà thôi. Nhưng như tôi mong ngóng, và như bạn đã làm, bạn quay lại đây để trút lòng vơi đầy... Nếu không có Gió, hãy để tim mình nằm yên trên cỏ...
    Tôi thấy phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, đều có một "sở thích" chung là cho đối phương "thời gian để suy nghĩ". Cho đến lúc này, tôi cũng không biết đó có là một giải pháp hay không nữa. Nhưng với đàn ông, tôi ít thấy họ suy nghĩ nhiều đến thế, ít thấy họ trăn trở, dằn vặt vì ĐA SỐ đàn ông thường rất giản đơn. Họ tư duy nhanh và vì thế nên nhanh chóng quên đi cảm xúc hơn phụ nữ. Bạn đã biết nếu để qua giây phút này, khó có lần thứ 2, khó có sự thú nhận... Tôi trân trọng suy nghĩ của bạn lắm. Nếu cố nắm bắt, có lẽ bạn chỉ có được gió trong giây lát. Nhưng thà thả gió đi, khi quay lại, nếu có, bạn sẽ đưọc trái tim của gió...
    Dù sao đi nữa, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi. Và niềm hi vọng của tôi, là bến bình yên cho tâm hồn bạn. Dù Gió có quyết định thế nào đi chăng nữa...
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 28/12/2008
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 28/12/2008
  7. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cho dù biết thế nhưng vẫn mãi trông mong , hy vọng ! Để được gì ? Cũng chẳng biết được gì phải không bạn ?! Chỉ tự dằn vặt nhau ....Anh biết nói thế sẽ làm em buồn ...Những câu nói , những lời nói chỉ làm đau xé lòng thêm .
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em về hãy về di
    Ta phiêu du một đời

    Hương trầm có còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ta ngậm ngùi
    Xin ngủ dưới vòm cây
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em ước là pháo to đùng
    Để nổ tung
    Để tả tơi
    Để nghe mình vỡ ra ngàn mảnh
    Để nghe đời cứa đau
    Để thôi đừng
    nhớ nhau
  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 28/12/2008

Chia sẻ trang này