1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu MU thì vào hết đây.....

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Kim_Binh_Mai, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    ÔI,buồn quá,MU thua,vào đây xả....vậy.Dù thua nhưng vẫn yêu MU lắm.Nhưng cà cái đi.t mẹ mấy con vện.May mắn thì vãi (i).***** cụ nó,những phút cuối MU mà ko chủ quan thì còn lâu mới ghi bàn được.MÀ tại sao MU lại chủ quan.Tại vì MU chỉ coi chúng mày là bọn dưới cơ,chỉ đáng ở đằng sau hít hơi từ lỗ đĩt của Quỷ Đỏ.Đi.t vợ thằng Henry,đi.t mẹ thằng Van Persie,đi.t bà ngoại thằng Wenger.Nói chung là ĐI.T cả lò nhà chúng mày,những con chó Vện ăn máu (i).A,tức quá đi.........
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em tin năm nay MU VÔ ĐỊCH !!!
    ( À, mà em tạo Nick mới chẳng được, hôm nao em qua bác tạo giúp nhé, nhà quê quá !!!?
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    MU lại thắng rài,Rooney tìm lại được bản năng có khác.Cũng phải cám ơn Arsenal.Tiếp tục nhé số 8,giết hết chúng nó đi.
  4. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    *** thằng BY.
    sao mãi ko chịu bán owen h cho man utd chứ
  5. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Hình ảnh độc về MU và ''bố già'' Alex Ferguson
    Giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ với CLB "Quỷ đỏ" thành Manchester; được làm việc cùng hàng tá danh thủ tài năng đến từ khắp thế giới; đón nhận cảm xúc buồn, vui, thất vọng, hạnh phúc. Fergie đã trải qua "tất cả" trong 20 năm ngồi trên ghế HLV trưởng tại sân Old Trafford.
    Người đàn ông trông khá "ngon lành" này là Alex Ferguson 20 năm trước. Sau nhiều mùa bóng thành công với CLB Aberdeen (3 chức vô địch Scotland, 3 Cúp FA Scotland, 1 Cúp C2 khi đánh bại Real Madrid năm 1983), phần thưởng cho nhà cầm quân sinh ngày 31/12/1941 này là chiếc ghế HLV của đội chủ sân Old Trafford.
    Cuộc sống tại thành Manchester không thực sự suôn sẻ. Phải tới năm 1990, Ferguson mới có danh hiệu đầu tiên trong số 23 chiếc Cúp từng đoạt với MU: FA Cup.
    Một trong những hành động sáng suốt nhất của Ferguson là mua Eric Cantona - "kẻ" đã giúp Leeds United vượt qua MU trong cuộc đua giành chức vô địch Anh mùa bóng 1991-1992. Sau này, rõ ràng Sir Alex đã không phải hối hận. Ngay trong mùa bóng đầu tiên, Cantona đã chơi tốt khi ghi 9 bàn thắng và chuyền nhiều đường quyết định giúp MU có được ngôi quán quân xứ sương mù sau 26 năm chờ đợi.
    Cặp Ferguson - Cantona tiếp tục "sòn sòn" cho ra đời nhiều danh hiệu. Bức ảnh trên chụp trong trận chung kết FA Cup 1994 khi MU thắng Chelsea 4-0. Mùa bóng đó, "Quỷ đỏ" chính thức trở thành một trong số sáu CLB của bóng đá Anh giành cú đúp nội địa.
    Nhưng không phải chuyện đời lúc nào cũng đẹp. Cú đá kung-fu vào mặt một CĐV Crystal Palace năm 1995 của Cantona đã buộc anh nhận 8 tháng treo giò. Đội bóng của HLV Ferguson rơi vào cảnh mất thủ lĩnh. Chức vô địch Anh bởi thế cũng "đi tong".
    Alex đã không bỏ rơi cậu học trò "cá tính" trong hoạn nạn. Và Cantona đã đền ơn ông bằng cú đúp nội địa ngọt ngào mùa bóng 1995-1996.
    Sau quyết định chia tay bóng đá khá sớm của Cantona (năm 30 tuổi), tưởng chừng MU sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tài dụng quân khôn khéo, Ferguson đã làm hồi sinh thủ môn Peter Smeichel, nâng đẳng cấp của Ryan Giggs, Roy Keane lên một tầm cao mới, "câu kéo" được cặp sát thủ Andy Cole - Dwight Yorke, phát hiện thế hệ Beckham, Scholes, Butt, anh em nhà Neville, giúp "Quỷ đỏ" vươn tới đẳng cấp mạnh nhất của bóng đá châu lục. Đỉnh cao là cú ăn 3 năm 1999: Champions League, chức vô địch Anh, FA Cup.
    Kỷ niệm bóng đá ngọt ngào nhất với Alex Ferguson có lẽ là trận chung kết Champions League 1999 trên sân Nou Camp. MU bị Bayern Munich dẫn trước một bàn ngay từ phút thứ 6. Nhưng chỉ trong vòng 3 phút cuối cùng, Sheringham (người mặc áo khoác được ông chỉ đạo trước khi vào sân) và Solskjaer đã ghi liền hai bàn để đem về chiến thắng 2-1 "quỷ khóc thần sầu".
    Sự ra đi của lão tướng Peter Smeichel trong mùa hè 1999 (tới Sporting Lisbon) đã đặt ra bài toán thủ môn mà đến tận giờ Sir Alex vẫn chưa tìm được đáp án chuẩn. Kể cả thủ môn vô địch thế giới và châu Âu, Fabien Barthez cũng không thể thay thế trọn vẹn.
    Năm 2001, trên danh nghĩa Alex Ferguson bỏ ra 120.000 bảng để sở hữu chung con ngựa Rock of Gibralta với Susan Magnier, vợ của nhà tài phiệt John Magnier. 18 tháng sau, con ngựa này lên giá tới 60 triệu bảng Anh vì nó là con ngựa hay nhất châu Âu và thế là Sir Alex sa vào cuộc tranh giành với John Magnier. Để trả đũa, theo cựu giám đốc của MU là Greg Dyke, John Magnier và ông bạn J.P McManus đã tăng cổ phần tại MU lên 29% để thêm quyền lực nhằm "dạy cho Alex Ferguson một bài học". Vụ này cũng khiến số phận MU mất an toàn trước các tay đầu tư "cáo già" ngoại quốc, điển hình là Malcolm Glazer - người sau này đã mua lại toàn bộ cổ phần và rút CLB khỏi thị trường chứng khoán để độc chiếm.
    Dù tương đối thành công với hai vụ mua Van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo, Alex Ferguson đã sai lầm khi quản lý Beckham quá chặt và cho anh này xơi giày bay trong mùa giải 2002-2003 dẫn tới cuộc ra đi tới Real Madrid, bán Jaap Stam chỉ vì siêu trung vệ này viết tự truyện cạnh khóe, sai lầm khi mua Juan Veron, Diego Forlan, thất bại trong vụ câu Ronaldinho (chưa rõ khả năng thành công nếu cầu thủ này tới Old Trafford). Tất cả đã khiến MU yếu đi và kém cạnh tranh trên mọi mặt trận.
    Hai bản hợp đồng đắt giá với hai cầu thủ người Anh, Rio Ferdinand và Wayne Rooney, vẫn chưa đem lại nhiều thành công cho MU. Rio là nguyên nhân khiến đội sa sút trong mùa giải 2003-2004 vì bản án treo giò 8 tháng ("quên" không xét nghiệm doping). Còn Wayne thiếu sự ổn định cần thiết ở độ tuổi còn quá trẻ. Khả năng nhìn người của Ferguson giảm sút?
    Arsene Wenger và Jose Mourinho - hai đối thủ lớn nhất của Sir Alex trong những năm gần đây.
    Sự xuất hiện trong mùa hè 2005 của ông chủ mới - Malcolm Glazer - đã khiến các CĐV MU tức giận. Bản thân Ferguson cũng chẳng còn giữ được vị trí "không thể động đến" nếu thành tích thi đấu không tỷ lệ thuận với số tiền đầu tư và kích thích khả năng kinh doanh của CLB.
    Sau mùa giải 2004-2005 trắng tay, cơn khát của MU tạm giải tỏa nhờ danh hiệu League Cup 2006. Các CĐV hy vọng nguồn cảm hứng nhỏ nhoi này sẽ giúp CLB nâng cao sức cạnh tranh trong thời gian tới.
    Tổng kết lại 20 năm làm việc tại MU, HLV Alex Ferguson đã đoạt được vô số danh hiệu: 1 Cúp Champions League (1999), 1 Cúp C2 (1991), tám chức vô địch Anh (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), năm chiếc Cúp FA (1990, 1994, 1996, 1999, 2004), hai League Cup (1992, 2006), 1 Cúp liên lục địa (1999), 1 Siêu Cúp châu Âu (1991). Các mùa giải MU trắng tay dưới thời Alex Ferguson là 1986 đến 1989, 1994-1995, 1997-1998, 2001-2002, 2004-2005.
  6. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    thương thay TOT ơi...hớ hớ hớ...4 nháy
  7. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    MU lại đẩy Chelsea ra xa

    Một ngày sau khi bị "The Blues" áp sát, thày trò Ferguson đã kịp tìm được trận thắng hoành tráng 4-0 ngay trên sân của Tottenham để lại nới rộng khoảng cách với Chelsea lên thành 6 điểm. Ronaldo, Vidic, Scholes và Giggs là những cầu thủ lập công cho MU trong chiến thắng quan trọng tối qua.



    MU đã có hai chiến thắng 4-0 liên tiếp tại Ngoại hạng trong một tuần qua. "Nạn nhân" trước là Watford. Ảnh: AP.

    Ở giải Ngoại hạng, Tottenham không phải là đội bóng yếu. Họ thậm chí từng đình đám và được kính nể khi gây khó cho Arsenal trong cuộc đua tranh quyết liệt vào top 4 ở mùa giải năm ngoái. Còn năm nay, thành tích thi đấu có vẻ như chưa chiều lòng đội chủ sân White Hart Lane. Nhưng, với những cầu thủ đẳng cấp, có khả năng gây đột biến cao như Berbatov, Lennon hay Defoe... Tottenham vẫn là đối thủ đáng gờm đối với bất cứ đại gia nào của Premiership, nhất là những khi họ được thi đấu trên sân nhà. Bởi vậy, đội bóng của Martin Jol hoàn toàn có cơ sở và niềm tin để mong chờ vào một kết quả khả quan trước trận tiếp MU, tối qua. Và trên thực tế, họ cũng đã nhập trận rồi thi đấu kiên cường khiến đội khách gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi, thậm chí có lúc còn cảm thấy bị ức chế.
    Dẫu vậy, kết quả cuối cùng đã không được như đội chủ nhà mong muốn. Để thua tan tác 0-4 ngay tại White Hart Lane, Tottenham không những không lấy lại được thể diện sau khi để dàn cầu thủ trẻ của Arsenal loại khỏi Cup Liên đoàn cách đây ít ngày, mà còn bị đẩy xuống nửa dưới bảng xếp hạng ở Ngoại hạng và gần đã tự loại mình khỏi cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa giải năm sau. Trái lại, chiến thắng đậm đà 4-0 đã mang đến cho MU nhiều điều ý nghĩa. Trước hết là cách biệt an toàn 6 điểm với Chelsea. Đi cùng với đó tất nhiên là sự tự tin và khẳng định ưu thế trên con đường đến ngôi cao của Ngoại hạng năm nay. Ngoài ra, cũng có thể coi chiến thắng này là món quà xứng đáng cho những gì MU thể hiện trong trận này: bản lĩnh vượt qua sức ép sân khách và cảm giác bị Chelsea "sờ gáy", hợp lý trong lựa chọn đấu pháp, chặt chẽ trong lối chơi, cũng như sự bản lĩnh và ổn định nơi các cá nhân.
    Chính những điều này, khi chạm trán với quyết tâm thi đấu để vươn lên và xóa đi cái "dớp" không thể thắng MU trên sân nhà suốt từ 5/2001 của Tottenham, khiến trận đấu diễn ra khá căng. Đôi bên nhập trận với tốc độ cao, tranh chấp quyết liệt và triển khai các thế đánh ưu việt nhất mà mỗi đội đang có hiện nay. Với lợi thế sân nhà, ít phút đầu Tottenham tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về số lần đưa được bóng về phía cầu môn đối phương, đều xuất phát từ hai biên. Họ cũng phần nào thành công khi sử dụng lối chơi quyết liệt hòng hạn chế tối đa khả năng phối hợp của đội khách, khiến một vài vị trí của "Quỷ đỏ" bị ức chế sau nhiều lần bị phạm lỗi, qua đó ảnh hưởng đến sự chính xác trong các pha vây thành.

    Những tình huống vào bóng quyết liệt của hai đội. Ảnh: AP.

    Tuy nhiên, với sự chặt chẽ và bản lĩnh, MU dần lấy lại được sự cân bằng và bắt đầu tung ra những miếng đánh chí mạng từ mọi phía. Và chính họ là đội có pha hãm thành đáng kể đầu tiên. Trong tình huống diễn ra ở phút 24, Ronaldo lẽ ra đã sớm có bàn thắng thứ 15 để thắng cược ông thày Ferguson khi dứt điểm sau khi đón cơ hội từ cú đánh đầu bị đẩy ra của Carrick. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại dứt điểm hỏng ăn khi đưa bóng đi vọt xà từ khoảng cách chỉ chừng 6 m. Những phút sau đó, thế trận tiếp tục diễn ra ngang bằng. Nhưng, MU mới là đội tìm được đường vào khung thành đối phương, nhờ dấu ấn cá nhân và đôi chút may mắn. Phút 45, Ronaldo dốc bóng đầy quyết tâm xâm nhập khu 16m50 của đội khách, buộc Malbranque phải truy cản. Các pha quay lại trên truyền hình cho thấy có vẻ như ngôi sao người Bồ Đào Nha đã hơi pha chút "kịch" vào trong tình huống ngã dẫn đến tình huống hưởng penalty trước đó. Nhưng MU vẫn được hưởng phạt đền và chính Ronaldo thực hiện thành công mở tỷ số cho MU. Đây cũng là bàn thắng thứ 15 của ngôi sao đeo áo số 7 của "Quỷ đỏ" tại Premiership mùa này, đưa anh sánh ngang cùng chân sút hàng đầu của Chelsea, Drogba.
    Tuy nhiên, đây lại chính là nút mở của trận đấu. Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn bàn, thế công của MU trở nên nhàn nhã và thanh thoát. Các cơ hội đến với họ bởi vậy cũng nhiều và dễ dàng hơn. Phút 46, Vidic lên tiếng trước bằng cú sút từ khoảng cách 18 m, ngay sau đó là pha đánh đầu mạnh ở cự ly chưa đầy 6 m của Carrick. Thủ thành Robinson liên tục phải trổ tài trong những tình huống này. Nhưng, đến pha dứt điểm thứ ba của đối phương tính từ đầu hiệp hai thì thủ thành tuyển Anh phải bó tay, khi Vidic bật cao đón đường đá phạt góc của Carrick rồi đánh đầu cận thành chuẩn xác, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho MU ở phút 48. Niềm vui còn chưa kịp lắng xuống, đội khách lại chỉ mất thêm khoảng 6 phút để tìm được bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trong thế trận nhàn nhã, Ronaldo ngẫu hứng đi bóng, đột phá xuống gần được biên ngang rồi vượt qua Lee Young-Pyo trước khi đẩy cơ hội vào trong cho Scholes. Tiền vệ kỳ cựu của MU tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào danh sách lập công cho "Quỷ đỏ" trận này, khi trước mặt anh là khung thành trống hoàn toàn.
    Dẫn trước tới 3-0, HLV Ferguson lần lượt rút Rooney và Ronaldo ra nghỉ, thay vào đó tuần tự là Saha và Park Ji-sung. Nhịp độ tấn công của MU vì vậy có giảm đôi chút nhưng khả năng và quyết tâm ghi bàn của các cầu thủ áo đỏ vẫn còn nguyên. Và họ đã tận dụng tốt khi có cơ hội. Phút 77, Saha ghi dấu sự trở lại sau nhiều ngày nghỉ dưỡng thương bằng đường chọc khe hợp lý, vừa tầm băng xuống và dứt điểm của Giggs. Bóng đi vào góc xa khung thành Robinson, giúp MU hoàn tất chiến thắng 4-0 hoành tráng.

    Giggs đóng vai trò khá quan trọng và là cầu thủ ấn định trận thắng đậm đà cho MU. Ảnh: AP.

    Tuy nhiên, những diễn biến sau đó liên quan đến Van der Sar - thủ thành của MU đã chơi xuất sắc trận này khi cản phá thành công các cú dứt điểm trực diện của Berbatov ở các phút 32, 64 và 76 - đã không cho đội khách được hưởng niềm vui trọn vẹn. Trong một pha va chạm với Keane trong vòng cấm ở phút 82, thủ thành người Hà Lan dính chấn thương nặng ở mũi, buộc phải rời sân đấu. MU đã hết quyền thay người nên O''Shea - cầu thủ vào thay Giggs ở phút 80 - phải vào vai đóng thế. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại không đủ để Tottenham gây đột biến, dù là một bàn gỡ danh dự. Còn MU thì khép lại trận thắng đậm đà 4-0 bằng hình ảnh Rooney và Ronaldo phá lên cười khi chứng kiến O''Shea hoàn thành vai trò tạm một cách xuất sắc khi băng ra ngoài vòng cấm, phá bóng ngay trong chân Keane, cứu đội nhà khỏi một bàn thua trong thấy.

  8. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Van der Sar bị gẫy mũi

    Thủ môn của Manchester United có thể sẽ phải nghi thi đấu một vài trận trong thời gian tới sau khi bị gẫy mũi trong trận thắng Tottenham với tỷ số 4-0 tối ngày hôm qua.

    Tuyển thủ Hà Lan này đã bị đau sau pha va chạm với tiền đạo Robbie Kean bên phía Spurs ở những phút cuối. Van der Sar ban đầu đã bị choáng và nằm vật ra sân cho đến khi các nhân viên y tế giúp anh tỉnh táo hơn.

    Van der Sar đã chơi rất tốt trước khi buộc phải rời sân

    Người ta đã thấy máu đổ ra từ mũi của thủ thành 36 tuổi này và anh vẫn phải dùng bông thấm trong suốt quãng đường từ phía ngoài sân đến đường hầm dẫn vào phòng thay đồ.
    Trợ lý HLV trưởng Carlos Queiroz cho biết:"Edwin sẽ cần phải có một buổi chụp phim và chúng tôi cũng sẽ chờ đợi để biết được vết gẫy ở mũi của cậu ấy nghiêm trọng tới đâu".
    Trong khi đó, Sir Alex Ferguson tỏ ra khá bình thản và vui vẻ pha trò:"Edwin đã bị chảy máu khá nhiều vì thế tôi quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi. John O''Shea đã thay thế khá ổn và giờ thì chúng tôi sẽ gọi cậu ấy với một biệt danh mới là ''chú mèo''".

    "Thủ môn" John O''Shea trông rất có ... tiềm năng

    Trường hợp tương tự như Van der Sar đã từng xảy ra trong mùa bóng năm nay và không chỉ một lần. Ngày 14/10/2006, cả hai thủ môn của Chelsea là Petr Cech và Carlo Cudicini cùng phải rời sân sau những pha va chạm kinh hoàng. Người đứng trong khung thành của đội đương kim vô địch trong những phút cuối trận đấu với Reading là ... John Terry.
    Ngày 30/12/2006, đến lượt thủ môn Kenny của Sheffield United bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu trong khi không có một thủ môn dự bị có tên trong danh sách thi đấu. Điều này đã buộc hậu vệ Jagielka phải đổi áo và đeo găng để bắt thay cho người đồng đội không may mắn của mình.
    Xem ra, Premier League đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với các thủ môn


  9. Sai_hp

    Sai_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay MU gặp Lille, anh em rủ nhau tập trung xem MU đi, 3-0 cho MU
  10. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lôi Topic này lên,yêu MU ghê cơ,dạo này dù mệt mỏi những vẫn đang vươn lên vượt qua mọi khó khăn.Vẫn bách chiến bách thắng,hehe,thế mới là MU chớ.Yêu King Alex,Yêu Rooney,Yêu Red United.

Chia sẻ trang này